Haaland được Công chúa Na Uy ôm chúc mừng ở phòng thay đồ
Tiền đạo Erling Haaland được Công chúa Ingrid Alexandra ôm chúc mừng trong phòng thay đồ sau khi lập cú đúp giúp Na Uy vào tứ kết World Cup.
Erling Haaland trở thành tâm điểm sau chiến thắng 2-1 của tuyển Na Uy trước Brazil ở vòng 1/8 World Cup khi lập cú đúp đưa đội nhà lần đầu góp mặt ở tứ kết sau 28 năm. Ngay sau trận đấu trên sân ở New Jersey (Mỹ), các cầu thủ Na Uy bất ngờ đón đoàn thành viên hoàng gia đến phòng thay đồ chúc mừng. Dẫn đầu là Công chúa Ingrid Alexandra - con gái lớn của Thái tử Haakon và Thái tử phi Mette-Marit, đồng thời là người kế vị ngai vàng Na Uy trong tương lai.
Trong bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt, Haaland vẫn cởi trần khi được Công chúa Ingrid Alexandra tiến đến ôm chúc mừng. Khoảnh khắc thân mật nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Công chúa Ingrid Alexandra và em trai, Hoàng tử Sverre Magnus. Ảnh: Instagram
Đi cùng Công chúa là em trai, Hoàng tử Sverre Magnus. Hai thành viên hoàng gia lần lượt bắt tay, trò chuyện và gửi lời chúc mừng tới từng cầu thủ trong đội tuyển.
Đây là lần thứ hai Công chúa Ingrid Alexandra trực tiếp đến cổ vũ tuyển Na Uy tại World Cup. Trước đó, cô thay Thái tử Haakon đến sân theo dõi trận thắng Senegal ở vòng bảng sau khi Thái tử phi Mette-Marit phải nhập viện để phẫu thuật ghép phổi.
Sự xuất hiện của Công chúa được người hâm mộ Na Uy ví như "lá bùa may mắn", khi đội tuyển toàn thắng cả hai trận cô có mặt trên khán đài.
Khoảnh khắc Công chúa Ingrid Alexandrea ôm Haaland. Video: Instagram
Về chuyên môn, Haaland tiếp tục thể hiện phong độ bùng nổ với hai bàn thắng, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên bảy, san bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Vua phá lưới.
Chân sút 26 tuổi cho biết luôn tin mình sẽ ghi bàn mỗi khi có cơ hội. "Đó gần như là bản năng của tôi. Chỉ cần có một hoặc hai cơ hội, tôi thường sẽ ghi bàn. Tôi luôn tự nhủ cơ hội sẽ đến và phải giữ sự tập trung. Có lẽ đó là món quà Chúa ban", Haaland nói.
Tiền đạo Na Uy cũng bày tỏ niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển quốc gia và hy vọng thế hệ trẻ sẽ coi việc cống hiến cho đất nước là vinh dự lớn nhất. Sau chiến thắng trước Brazil, Na Uy sẽ gặp tuyển Anh ở trận tứ kết World Cup diễn ra vào cuối tuần này tại Miami.
Hàng chục nghìn người hâm mộ bóng đá Na Uy cùng "chèo thuyền Viking", đổ ra đường ăn mừng trong bầu không khí cuồng nhiệt sau chiến thắng lịch sử...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/07/2026 18:43 PM (GMT+7)
