Tôi yêu một lúc hai chàng, giờ phải làm sao?

Sự kiện: Những tâm sự hay

Trong khi người yêu đi du học ở nước ngoài thì ở nhà em đã phải lòng một người khác.

Chúng em yêu nhau đã ba năm nay, anh ấy đang du học ở nước ngoài đến cuối năm mới về. Nhưng từ nửa năm nay, trong khi buồn nhớ người yêu, lại không có ai đi chơi nên em hay đi xem phim với một anh bạn cũ và rồi yêu nhau lúc nào không biết.

Cả hai anh em đều tốt và rất yêu em - Ảnh minh họa

Cả hai anh em đều tốt và rất yêu em - Ảnh minh họa

Bây giờ người phương xa sắp về nước, anh ấy bảo em cùng với gia đình sang sân bay đón anh. Em phân vân quá không biết làm thế nào? Chọn ai trong hai anh này? Cả hai anh cùng tốt và cùng rất yêu em. Em nên xử trí thế nào? Rất mong được trả lời càng sớm càng tốt. 

  Bạch Vân

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Bạn Bạch Vân thân mến!

Theo khảo sát của một trung tâm tư vấn ở Hà Nội thì trung bình thời nay mỗi người trước khi đến với hôn nhân thường trải qua 4 – 5 mối tình rồi mới kết hôn. Điều đó không có gì đáng trách mà đó là quá trình sàng lọc để tìm ra nửa kia đích thực của đời mình.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn

Việc anh kia đi du học quá lâu mà tuổi thanh xuân nguời con gái có thì, người ta chưa phải là vợ của anh thì người ta vẫn có quyền lựa chọn. Lúc này là hai đội vào chung kết để chọn ra một đội. 

Bạn nên biết rằng tình yêu là một tình cảm có tính độc chiếm. Đã yêu, ai cũng muốn người ấy chỉ yêu một mình mình thôi. Em đừng tham lam mà phải cân nhắc đi đến một lựa chọn cho mình, còn em chọn ai thì đừng hỏi tư vấn mà hãy hỏi trái tim em.  Không phải chọn xem anh nào đẹp trai hơn hay giàu có hơn mà em cảm thấy yêu anh nào hơn? Ở bên người nào thì mình hạnh phúc hơn? Xa anh nào thì mình thấy nhớ hơn? Không có lẽ cả hai anh cái gì cũng bằng nhau chằn chặn?

Người phương xa của em đã từng có tình yêu ba năm và được gia đình chấp nhận, nếu em quyết định lấy anh ấy chắc là sẽ suôn sẻ hơn. Còn người mới có thể chỉ là bồng bột nhất thời có tính “ngẫu hứng” và cũng chưa chắc anh ta đã có ý định nghiêm túc gắn bó với em suốt đời. Em cần suy nghĩ chín chắn kẻo lại “bán bò tậu ễnh ương”!

Những điều vừa nói trên đây không thể quyết định nhanh chóng trong một hai ngày được. Bây giờ em hãy dung kế hoãn binh cứ từ từ đã, coi cả hai anh như hai người bạn xem thế nào. Chính lúc này là lúc con người thật của họ bộc lộ, em sẽ nhìn rõ họ tốt đẹp đến mức nào hay họ ghen tuông thế nào, họ đối xử với em ra sao? Em sẽ có cơ hội cân nhắc về mọi phương diện sao cho tìm thấy một anh phù hợp với em nhất và có một quyết định dứt khoát rõ ràng tránh mập mờ phiền toái.

Chúc em sang suốt và gặp nhiều may mắn!

Nguồn: [Link nguồn]

56% đàn ông ngoại tình để hạnh phúc hơn trong đời sống hôn nhân

Nghe có vẻ vô lý nhưng đa số họ không có ý định hủy hoại hôn nhân của mình nhưng cặp kè hay lên giường với người phụ nữ khiến họ “cân bằng” và được “là chính...

Bạn muốn tâm sự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Trung Hòa ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN