Tôi hạnh phúc khi chồng ngoại tình!

Điều này nghe có vẻ phi lý, nhưng thực sự đó là những cảm xúc tôi đang trải qua kể từ khi phát hiện chồng ngoại tình. Bởi nó phần nào xoa dịu những day dứt, dằn vặt của tôi về một bí mật tôi chôn giấu suốt 26 năm qua.

Tôi thậm chí còn cảm thấy như được cởi bỏ tất cả trong lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi thậm chí còn cảm thấy như được cởi bỏ tất cả trong lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi là một đứa trẻ thiếu tình thương từ nhỏ khi mẹ bỏ đi lúc tôi tròn 2 tuổi. Trong ký ức của mình không có hình bóng mẹ. Tôi sống với ba từ ngày nhỏ. Ngày ấy một mình ba "gà trống nuôi con" rất vất vả nhưng ba luôn cố gắng. Dẫu vậy vì khác giới nên ba khó gần hai chị em tôi như người mẹ gần con gái.

Số ba vất vả, trong ký ức của tôi, chúng tôi sống trong căn nhà đơn sơ, chẳng có đồ đạc gì giá trị. Ba đi làm về tối ngày lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Hai chị em tôi sống trong buồn tủi, tự tin và buồn bã, đúng như hai hạt cơm nguội.

Có lẽ vì ba không chỉ nuôi hai chị em, mà ba còn phải nuôi thêm một người em gái đặc biệt nữa, nên gánh nặng chồng chất khiến gương mặt ba không một lúc nào mỉm cười. 

Em gái của ba tôi tại sao đặc biệt? Cô ấy đặc biệt từ hình thức đến cả "nội dung" và là người khiến cuộc đời tôi trở nên nhiều bí mật đến vậy. Cô ấy không lấy chồng, từ hình thức đã đầy nam tính. Cô chỉ chơi với đàn ông và ăn mặc hệt như một gã trai rách rưới. Đó không chỉ là phong cách, đó là con người của cô.

Có lần ba tôi đánh cô một trận thừa sống thiếu chết khi nhìn thấy cô tôi ngồi phì phèo điếu thuốc lá cùng vài gã bạn trai bặm trợn khác. Nhưng cô lì lợm, cô chỉ dừng lại chứ không bỏ hẳn. Cô lén lút đi cùng chúng bạn và không biết làm những trò gì. Tuổi thơ tôi luôn ấn tượng với những trận đòn, tiếng mắng chửi cô từ ba và gương mặt lì lợm mà cô dành cho ba tôi. 

Có một lần đêm khuya mưa gió, khi ba và chị gái đi vắng. Tôi sực mình tỉnh giấc và hoảng hốt vì bị xâm hại bởi chính cô ruột của mình. Có lẽ vì tiếng mưa mà cô ruột không biết ba về nên tất cả được phơi bày trước mặt ba. Ba đã cầm dao định chém cô tôi nhưng rồi cô tôi chạy thoát.

Ba ôm tôi vào lòng và tôi thì vĩnh viễn không bao giờ xóa được ký ức ấy. Cô tôi mất vài năm sau đó trong một vụ tai nạn. Chị gái tôi vì không chịu nổi hoàn cảnh gia đình nên cũng đi biệt xứ. Chỉ còn tôi và ba. Rồi tôi cũng lấy chồng. Tôi thương ba và lấy theo sự sắp đặt của ba. Tôi không có cảm xúc với đàn ông. Tôi luôn sợ hãi tất cả, trừ với ba.

Tôi đến với anh cũng vì anh thiết tha và vì anh giống ba tôi. Anh cũng hiền lành, cũng có hoàn cảnh đặc biệt cha mẹ mất sớm. Anh cũng cô đơn như ba tôi vậy. Anh có lẽ cũng yêu ba tôi như tôi yêu ba mình. Và vì thế tôi lấy anh.

Thế nhưng tôi chưa từng có cảm xúc giới tính với anh. Mọi sự gần gũi là do tôi cố gắng. Có một lần tôi gặp Hạnh, người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp trong một chuyến tàu. Tôi biết trái tim mình dành cho Hạnh. Tôi ghê sợ bản thân mình nhưng tôi không ngăn được những cảm xúc xâm chiếm trọn trái tim tôi. Tôi đã cố gắng tiếp cận Hạnh. Trên chuyến tàu ấy chúng tôi đã tìm thấy nhau. Nhưng rời ga, Hạnh đi mất. Hạnh không hẹn ước, không cho tôi một cơ hội. Có lẽ Hạnh cũng sợ đánh mất tất cả những gì đang có. Tôi khép lòng với nỗi nhớ không nguôi về Hạnh.

Trở về với chồng mình, tôi tiếp tục sống những tháng ngày vun vén vì trách nhiệm. Cho đến khi tôi cũng phát hiện chồng ngoại tình. Một phụ nữ ở cơ quan của anh. Nhưng kỳ thực tôi không ghen. Tôi thậm chí còn cảm thấy như được cởi bỏ tất cả trong lòng.

Anh tốt bụng và anh cần được thỏa mãn ở những điểm tôi không thể đáp ứng. Vì điều này, ký ức xưa trong tôi được phần nào vơi bớt. Tôi sống mà không còn phải áy náy. Tôi muốn đi tìm Hạnh. Nhưng tôi không biết phải tìm Hạnh bằng cách nào đây?

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm một pha ”đánh hơi” chồng ngoại tình đi vào huyền thoại, dân mạng ”ngả nón” thán phục

Dù có "ăn vụng" khéo cỡ nào, sử dụng thủ đoạn tinh vi ra sao thì các quý ông cũng khó qua được con mắt tinh tường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ht....@gmail.com ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN