Thanh niên giả làm phú nhị đại, hẹn hò hơn 20 phụ nữ, lừa được hơn 30 tỷ 

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Dù mới chỉ học hết cấp 2, gia cảnh bình thường nhưng Trương tự nhận là thiếu gia nhà giàu, bố làm giám đốc ngân hàng, mẹ là chủ nhà máy, ông nội là thị trưởng thành phố.

Sự việc hy hữu xảy ra ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Vào lúc 22h ngày 20/3 vừa qua, Đội điều tra hình sự số 1 thuộc Sở cảnh sát Trịnh Châu nhận được báo cáo một cô gái tên là Quả Quả, cho biết đã bị một người đàn ông họ Trương, tự xưng là con trai chủ tịch ngân hàng tư nhân, lừa mất hơn 9 triệu nhân dân tệ (khoản hơn 30 tỷ đồng). 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Sở cảnh sát Trịnh Châu hết sức coi trọng. Ngay sau đó lãnh đạo sở đã chỉ đạo Đội điều tra hình sự tổ chức lực lượng nhanh chóng phá án.

Rất nhanh sau đó, nghi phạm họ Trương đã bị bắt tại một nhà hàng trên đường Vĩ Nhị, thành phố Trịnh Châu. 

Thanh niên giả làm phú nhị đại, hẹn hò hơn 20 phụ nữ, lừa được hơn 30 tỷ  - 1

Trương bị cảnh sát bắt sau khi lừa đảo được hơn 9 triệu tệ (khoảng 30 tỷ đồng) của các cô gái. 

Tại đồn cảnh sát, sau khi thẩm vấn, Trương đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Hắn cho biết đã lừa đảo Quả Quả số tiền 9 triệu tệ để mua các siêu xe Maserati, Lamborghini, Porsche, Toyota Tundra, Buick Commercial, Audi RS5 và những chiếc xe cao cấp khác để đánh bóng bản thân. Hiện, Trương vẫn còn 5 chiếc xe, những chiếc khác đã bị bán lấy tiền tiêu xài, không còn nữa. 

Ngay sau đó, Trương bị tạm giữ hình sự và vụ việc được điều tra thêm. Trong quá trình này, cảnh sát phát hiện, Trương mới chỉ học hết cấp hai, không bằng không cấp nhưng thích ăn chơi đua đòi, sống như một phú nhị đại (thế hệ giàu có thứ hai ở Trung Quốc, được thừa hưởng gia tài kếch sù). 

Để giả mạo mình là phú nhị đại, Trương đã lừa đảo rất nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Trong cùng một lúc, Trương hẹn hò với hơn 20 cô gái, liên tục lừa tiền của các cô. Đáng ngạc nhiên hơn, có tới 3 cô bạn gái của Trương sống chung một tòa nhà nhưng không hề hay biết đến bộ mặt thật của anh chàng. 

Sau khi Trương bị bắt, các cô gái mới phát hiện mình chỉ là nạn nhân trong vụ việc và lên tiếng tố cáo gã bạn trai sống ảo này. 

Thanh niên giả làm phú nhị đại, hẹn hò hơn 20 phụ nữ, lừa được hơn 30 tỷ  - 2

Chiếc Lamborghini của Trương mua để lòe thiên hạ.

Cherry, một trong những nạn nhân của Trương quyết định chia sẻ với các phóng viên câu chuyện mình đã bị lừa dối như thế nào, hy vọng sẽ khiến nhiều bạn nữ cảnh giác hơn. 

Theo Cherry, cô và Trương quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó, cô vừa ly hôn. Trương cũng nói dối rằng anh ta đã ly hôn, rất đồng cảm với Cherry và cả hai bắt đầu hẹn hò. 

Trương tự xưng là cán bộ của một đơn vị sự nghiệp ở địa phương, điều hành một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, ông nội là thị trưởng của một thành phố xa, cha là chủ tịch một ngân hàng tư nhân và mẹ là giám đốc một nhà máy. Nhìn chung, Trương là người sinh ra đã ngập thìa vàng, gia đình rất hạnh phúc.

Thời gian đầu, Trương rất quan tâm đến Cherry. Khi hai người mới quen nhau, Trương không hề tiếc gì, hẹn hò chỉ vài ngày đã hào phóng chuyển chiếc Audi A6 và Q7 trị giá cả chục tỉ đồng của mình sang tên của Cherry để bày tỏ tấm chân tình. 

Vì Cherry sở hữu một chiếc xe trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng), Trương khuyến khích cô bán chiếc xe của mình.

"Hắn ta nói với tôi rằng, dù sao thì cũng về một nhà. Trong nhà không nên để nhiều xe như vậy, không sử dụng hết, tốt hơn là bán xe của tôi", Cherry nói. 

Sau đó, Cherry nghe lời liền bán xe của mình đi, số tiền bán xe được Trương cầm và nói rằng để sử dụng cho công ty. Vì cực kỳ tin tưởng Trương, tất cả các thẻ tín dụng của Cherry đều đưa cho gã sử dụng, thậm chí sinh hoạt phí hàng ngày Cherry cũng là người bỏ tiền.  

Có một số từ từ lâu đã lộ manh mối nhưng Cherry là người mắc kẹt trong mối quan hệ này nên không muốn tin vào điều đó. Một lần, Trương đưa Cherry về nhà mình. Đến nơi, cô thấy hơi ngạc nhiên vì hoàn cảnh gia đình Trương không giống như những gì gã mô tả. Nhà Trương rất bình thường, cha của gã lái một chiếc xe nhỏ rất cũ. 

Thanh niên giả làm phú nhị đại, hẹn hò hơn 20 phụ nữ, lừa được hơn 30 tỷ  - 3

Siêu xe Maserati của Trương. 

Sau đó, Trương vẫn trơ ​​trẽn nói với cô rằng cha gã thường lái Rolls-Royce, nhưng vì tính chất công việc nên không dám quá hào nhoáng, hiện chiếc Rolls-Royce đã được nhà họ cho công ty đám cưới thuê. Theo quan điểm của Cherry, những yếu tố gia đình này không liên quan gì đến chuyện hai người, chỉ cần hai người ở bên nhau vui vẻ, hạnh phúc thì những điều này cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng, trong một lần tình cờ, Cherry phát hiện ra rằng ngoài cô ấy, Trương còn có những người phụ nữ khác, trong đó có 2 cô gái sống cùng tòa nhà với mình, chỉ khác tầng mà thôi. 

Trương thường nói rằng gã rận bận bịu công việc kinh doanh và thường xuyên phải đến Dubai đàm phán, vì thế có rất ít thời gian yêu đương. Đây là mánh để Trương qua mặt những cô gái khác. 

Tiếp đó, Cherry cũng để ý hơn hành tung của bạn trai mình và phát hiện ra Trương chỉ là kẻ lừa đảo. Lúc đó, cô thực sự đã sụp đổ, thậm chí đã tự tử nhưng may mắn được cứu sống kịp thời. Sau sự việc, Cherry cũng gầy đi hơn chục kg. 

Hiện tại, Cherry đã bớt suy nghĩ tiêu cực, cô muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, đồng thời cũng mong pháp luật có thể trừng trị nghiêm khắc tên lừa đảo họ Trương, để hắn không còn có thể lừa ai thêm được nữa. 

Có thể thấy, Cherry mới chỉ là một trong số hơn 20 nạn nhân của Trương. Bằng các mánh khóe và chiêu trò đánh bóng bản thân, Trương còn lừa thêm được rất nhiều cô gái khác, hắn chơi bời, mua xe sang liên tục nên lại càng khiến các nạn nhân tin tưởng hơn. 

Hiện, sự việc vẫn đang được điều tra thêm để làm rõ một số chi tiết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia lái 6 siêu xe đến cầu hôn thành công nữ sinh giữa sân trường và cái kết ”tất cả lên phường”

Một màn cầu hôn công khai giữa sân trường đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc, không chỉ bởi độ hoành tráng mà còn vì...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo 163) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN