Tết này hạnh phúc khi được làm con dâu hiếu thảo với bố chồng

Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố chồng tôi cũng đã đồng ý lên ăn Tết với vợ chồng tôi.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Vợ chồng tôi cứ áy náy cả năm vì Tết trước không đón được bố chồng lên chơi với các cháu trong dịp Tết. Nhớ ông, các cháu cứ nhắc hoài, còn khóc mếu, khiến cho mấy ngày Tết niềm vui không trọn vẹn.

Mẹ chồng tôi mất sớm, bố chồng ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Khi trưởng thành, hai anh em làm việc và xây dựng gia đình ở hai nơi khác nhau, xa quê. Bố chồng quan niệm "giàu con út, khó con út" nên sống với chú em chồng. Vợ chồng tôi rất muốn đón bố về ở chung nhưng không được, đành chịu "nhường" chú em chồng.

Dịp Tết năm nay, tôi cũng rất muốn đón bố chồng lên chơi và có kế hoạch để đưa bố lên chơi với các cháu dịp Tết. Tôi cũng đã bàn bạc kỹ với chồng để mọi việc thuận lợi, vì dù sao tôi cũng chỉ là con dâu, nhiều việc không tự quyết được. Nghe tôi nêu ý kiến, cả nhà tôi ai cũng vui mừng và ủng hộ, nhất là tụi nhỏ nhà tôi reo hò ầm ĩ.

Việc thứ hai là tôi cũng phải chuẩn bị các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt cho bố chồng thực sự thoải mái khi lên với con cháu và có thể ở lại lâu dài. Tôi để dành một phòng riêng cho bố chồng được thoải mái nhất. Tiếp đó là tôi phải chuẩn bị cả lời ăn, tiếng nói để thuyết phục bố chồng Tết này đến ăn Tết. Tôi cố gắng thực hiện bởi tôi ăn nói khéo hơn chồng, với lại tôi sẽ nói rằng Tết này ông đến ăn Tết cùng làm tụi nhỏ chờ đợi suốt mấy hôm. Sau đó, tôi còn đưa máy cho tụi nhỏ nói chuyện "tác động" thêm.

Ban đầu bố chồng tôi cũng chưa đồng ý ngay đâu, tôi phải dành cả một ngày để đến thăm và mời bố chồng về nhà đón Tết. Bố chồng tôi viện đủ lý do để hẹn dịp khác, ông còn nói là đang mệt, với lại lâu lâu cũng có con cháu tơi thăm. Bây giờ có điện thoại rồi, gọi điện là thấy cả hình ảnh con cháu đang nói chuyện cùng…

Lúc này, tôi cũng đành phải kể ra chuyện cả năm qua vợ chồng con buồn thế nào khi không đón được bố về ăn Tết cùng. Mấy đứa trẻ con khóc đòi ông nội suốt mấy ngày Tết… Sau đó, tôi đành "nói dối" là dịp Tết này rất muốn ông lên để cùng làm Tết, rồi trông nom 2 đứa nhà tôi vì Tết này cả hai vợ chồng tôi rất bận. Tôi cũng muốn nói dịp này muốn bày biện lại ban thờ mẹ chồng, nên cần bố làm giúp.

Cộng với sự trợ giúp nói thêm của vợ chồng chú em, cuối cùng thì bố chồng đôi đã đồng ý và hẹn giáp Tết sẽ lên ăn Tết cùng vợ chồng tôi. Tôi cũng vui lắm, vì từ ngày lấy chồng, tôi rất ít dịp được chăm sóc bố chồng, còn mẹ chồng thì đã mất tôi cũng không có cơ hội báo đáp. Tết này vợ chồng tôi mới có cơ hội để trở thành người con hiếu thảo.

Chính tấm chân tình của tôi đã thuyết phục được bố chồng tôi. Tôi rất vui vì Tết này tôi được làm con dâu thảo của gia đình nhà chồng và sẽ cố gắng làm tốt điều này. Niềm vui ấy được nhân lên trong ánh mắt của chồng con tôi trong Tết này. Tôi cũng nhận ra một bài học quý giá đối với mình, đó là sống bằng tình yêu thương và luôn trân trọng gia đình.

Dịp Tết, chia sẻ câu chuyện của mình, hi vọng rằng các chị, các em tham khảo để vun đắp cho hạnh phúc gia đình mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Bố chồng mọi năm không cần quà, đột nhiên Tết này ”đòi quà khủng” khiến con dâu choáng váng

Năm nay bố chồng "quay xe" đưa ra một loạt các yêu cầu khiến con dâu thực sự sốc vì khó thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Độc giả Tuyết Ánh ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN