Sốc khi phát hiện ra sự thật đáng sợ phía sau chuyến du lịch của chồng với hội bạn thân

Hội bạn thân của chồng rủ nhau đi du lịch, tôi choáng váng nhận ra những điều bất thường của họ và chồng.

Vợ chồng tôi kết hôn, gắn bó và yêu thương nhau đã được 6 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc, thuận lợi về nhiều mặt. Chỉ sau chừng đó năm, vợ chồng tôi đã có nhà riêng, xe ôtô, tiền bạc thoải mái tiêu không phải lo nghĩ. Cả tôi và chồng đều có thu nhập cao và rất ổn định.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn về tiền bạc hay vợ chồng bất hòa, bởi cả hai luôn nhìn về những điều tích cực nhất. Nhưng giờ đây, tôi lại phải đang đối diện với nguy cơ gia đình tan vỡ khi đã biết được chồng mình đang có lối sống thiếu lành mạnh. Anh ấy đã có thói hư, tật xấu từ lúc nào mà tôi không hay.

Cách đây một tuần, chồng tôi và nhóm bạn thân đều là nam giới có kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Họ là nhóm bạn thân thiết từ hồi học đại học, tính đến nay cũng đã có hơn 10 năm tình bạn. Bình thường nhóm bạn cũng hay gặp gỡ, ăn nhậu, nhưng năm nay lại tổ chức đi chơi với nhau với điều kiện không cho vợ con đi cùng.

Bản thân tôi cũng thấy không có gì bất thường cả, bởi họ thân thiết với nhau, có vợ con đi cùng sẽ chia tách mỗi nhà một nơi, lo cho các con mà ảnh hưởng đến đi chơi, ăn nhậu… Chồng tôi rất hào hứng, tâm huyết về chuyến đi này, anh ấy rảnh là ngồi bên chiếc điện thoại để nhắn tin cho các bạn về chuyến đi sắp tới.

Chồng có bồ còn lớn tiếng thách thức ly hôn. (Ảnh minh họa)

Chồng có bồ còn lớn tiếng thách thức ly hôn. (Ảnh minh họa)

Trước hôm lên đường 2 ngày, tôi tình cờ phát hiện ra điều đáng sợ về chuyến đi của chồng với hội bạn thân. Tôi vô tình xem điện thoại của chồng thì choáng váng với những gì chồng và các bạn thân bàn bạc, chia sẻ với nhau. Càng đọc, tôi càng sốc nặng với những gì mình đã thấy.

Trong nhóm tin nhắn, họ rôm rả chuẩn bị cho chuyến đi, ai cũng mang theo bồ của mình, chồng tôi cũng hào hứng khoe về bồ mới và hôm đó sẽ ra mắt mọi người luôn. Anh ấy còn rất tự tin là cô bồ mới trẻ đẹp, sành điệu hơn cô bồ cũ rất nhiều khiến các bạn phải trầm trồ thán phục.

Thì ra, nhóm bạn thân của chồng ai nấy cũng thành đạt, thân thiết với nhau. Họ rất hay ăn nhậu, không ngần ngại chia sẻ chuyện ăn chơi, cặp bồ. Chuyến đi sắp tới cũng chỉ là một trong vô số lần ăn chơi của chồng và các bạn. Chuyện bình luận, khoe mẽ về các cô bồ hoặc chỉ là những người "tình một đêm" được bàn tán, chỉ bảo nhau các mánh khóe để ngoại tình, che mắt vợ con.

Tôi đã mang chuyện này ra nói với chồng. Anh ấy rất tức giận khi vợ tự ý xem điện thoại, còn lớn tiếng thách thức: "Đấy là chuyện riêng của tôi, đi chơi với ai, ở đâu thì mặc xác tôi. Tôi cấm cô không được nhận xét về các bạn tôi. Ờ thì tôi có bồ đấy, tôi cũng chỉ cặp kè vài tháng chứ có ở luôn với cô ta đâu mà cô phải lo. Nếu không chịu được, cô cứ làm đơn ly hôn, tôi đi chơi về sẽ ký".

Chồng tôi không ăn năn, hối lỗi còn thách thức vợ ly hôn. Biết vợ không muốn, nhưng vẫn cứ cố tình đi chơi với các bạn như đúng kế hoạch từ trước. Mấy hôm chồng đi ăn chơi, tôi vẫn còn sốc, vật vã nằm khóc ở nhà. Người chồng tôi yêu thương, kính trọng lâu nay lại là người lăng nhăng, thiếu tôn trọng vợ con.

Chồng có bồ và lớn tiếng thách thức ly hôn. Tôi có nên chiều theo ý anh ta để chia tay hay là tìm cách giữ chồng, giữ bố cho hai con của tôi?

Nguồn: [Link nguồn]

Nghỉ lễ, chồng lên kế hoạch đi chơi 5 ngày với hội bạn thân, còn làm một việc khiến vợ phẫn nộ

Thay vì nghỉ lễ bên gia đình, chồng tôi lại lựa chọn đi cùng người khác. Phải chăng, trong mắt chồng, bạn bè luôn quan trọng hơn vợ con?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phuongmai@... ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN