Sợ hãi vì bạn trai yêu cầu xét nghiệm trước khi cưới

Chàng trai yêu cầu người yêu xét nghiệm để xem có bệnh truyền nhiễm như: HIV, giang mai, viêm gan B, C...

Tâm sự bi hài của một cô gái trẻ được người yêu yêu cầu đi xét nghiệm trước khi cưới đăng tải trên trang confession của trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Sợ hãi vì bạn trai yêu cầu xét nghiệm trước khi cưới - 1

Tâm sự của cô gái trẻ trên trang NEU Confession gây chú ý

Cô gái chia sẻ, người yêu cô là con nhà có điều kiện, đang tham gia một khóa học ở trường Kinh tế Quốc dân. Cả hai, kẻ trong Nam, người ngoài Bắc nên hiện  yêu xa 1500km.

Trong khi trò chuyện qua điện thoại, cô gái trẻ nghe người yêu nhắc đến chuyện xét nghiệm trước khi cưới. Cô ngạc nhiên và thắc mắc tại sao phải xét nghiệm thì nhận được câu trả lời: “Xét nghiệm xem có bệnh truyền nhiễm gì không như HIV, giang mai, viêm gan B, C…”.

Chưa từng nghĩ có chuyện xét nghiệm trước khi cưới nên cô gái khá sốc khi nghe người yêu đề nghị như vậy. Cô càng khó chịu hơn khi nghĩ rằng, người yêu cùng gia đình có ý nghi ngờ, không tôn trọng cô. Cô cho rằng, nếu không phải xuất thân từ một gia đình nông nghiệp bình thường mà là một gia đình khá giả thì có lẽ sẽ không có chuyện bị yêu cầu đi xét nghiệm.

Hơn nữa, cô gái trẻ lo lắng, xét nghiệm sẽ sinh ra nhiều chuyện éo le như buộc phải chia tay khi vô tình phát hiện ra bệnh nào đó. Thậm chí, cô còn nghĩ đến việc sẽ có bầu trước khi cưới để khỏi phải làm xét nghiệm.

“Ngồi viết những dòng này mình tưởng tượng ra cái cảnh mẹ anh ấy đưa mình vào viện, xét nghiệm này nọ rồi tiện thể kiểm tra xem có bệnh phụ khoa gì không, rồi coi có vô sinh không nữa… Nghĩ đã thấy nản”, cô viết.

Sợ hãi vì bạn trai yêu cầu xét nghiệm trước khi cưới - 2

Cô gái tỏ ra khá bức xúc khi người yêu đề nghị đi xét nghiệm trước khi kết hôn (ảnh minh họa)

Chia sẻ của cô gái trẻ sau khi được đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Có khá nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc “Nên hay không khám sức khỏe trước khi cưới” được đưa ra.

“Nếu đã khám thì cả hai phải cùng khám, lý nào lại chỉ có con gái phải đi kiểm tra. Hơn nữa, mình thấy không cần thiết lắm, chưa kể lỡ phát hiện ra một trong hai khúc mắc chuyện con cái hoặc có chuyện gì đó thì 100% bỏ nhau. Trong khi nếu lấy nhau rồi thì hoàn toàn có thể vì trách nhiệm mà cùng nhau chạy chữa”, một nick name bình luận.

Có người còn kể câu chuyện bi hài của chính mình: “Đây, mình cũng là đứa từng đi xét nghiệm kiểu đó đây. Lúc được đề nghị cũng sốc và giận lắm, nghĩ họ không tin mình hay sao mà phải khám nhưng rồi cũng nhắm mắt đồng ý coi như được đi khám sức khỏe miễn phí. Thế nhưng, lúc xét nghiệm vẫn nơm nớp lo sợ, hai mấy năm không bệnh tật gì, biết đâu giờ khám lại ra cái bệnh gì đó rồi chán nhau thì sao? Hoặc gia đình vì thế mà cấm cản. Mình chỉ thấy phức tạp”.

Trong khi đó hầu hết cư dân mạng đều cho rằng, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc vô cùng cần thiết.

“Tưởng khám sức khỏe trước khi cưới phải phổ biến rồi chứ sao giờ vẫn có người tự ái khi được đề nghị như vậy. Cái này được bác sĩ tư vấn mãi rồi, phải đi khám để chắc chắn cả hai cùng khỏe mạnh, sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân hoặc nếu có khúc mắc gì còn kịp thời chạy chữa, chứ lấy nhau về mới phát hiện ra có phải khổ cả hai không”, nick name Thanh Tâm viết.

“Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cực kỳ quan trọng, đặc biệt là những xét nghiệm liên quan đến bệnh tình dục hay di truyền. Tôi thấy một vài người nói: “Nếu phát hiện ra vô sinh thì bỏ nhau à…”. Nếu biết vô sinh mà người ta vẫn kết hôn thì họ sẽ không ly hôn. Còn nếu cưới nhau về rồi mới biết một trong hai vô sinh thì chuyện ly hôn chỉ là sớm muộn hoặc cả hai sẽ dằn vặt nhau rất nhiều. Khám sức khỏe để hiểu rõ về bản thân mình cũng như đối phương rồi có quyết định đúng đắn”, nick name Nguyễn Khánh viết.

Sợ hãi vì bạn trai yêu cầu xét nghiệm trước khi cưới - 3

Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân là rất cần thiết với các bạn trẻ (ảnh minh họa)

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với bác sỹ Lê Thị Kim Dung (Phòng khám Y khoa Thái Hà) để giải đáp thắc mắc này.

Bác sĩ khẳng định, việc làm các xét nghiệm kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn (đặc biệt là trước khi có thai) là cần thiết không chỉ với chị em phụ nữ mà còn với cả nam giới.

Bác sỹ Dung chia sẻ, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp mọi người có cái nhìn tổng quát về sức khỏe của mình trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Một số các xét nghiệm cần thiết như: xét nghiệm máu, kiểm tra vô sinh, kiểm tra bệnh tình dục…

Cần phải kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi có ý định có thai. Nhiều người quan niệm rất lạ là phải có bầu trước khi cưới cho chắc ăn. Thay vì thế sao không đi làm xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe để nắm được khả năng sinh con của mình rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất”, bác sỹ chia sẻ.

#7981:

Người yêu được đưa đi xét nghiệm trước khi cưới

Mình xin giới thiệu 1 chút, mình ở trong Nam và có người yêu ở Hà Nội. Anh ấy chuẩn bị học 1 khóa Quản trị Kinh doanh ở NEU. Anh ấy chỉ học để biết chứ không cần bằng cấp gì vì nhà anh có công ty riêng. Bố mẹ anh muốn anh học để sau này quản lý công ty.

Nói sơ qua như vậy chắc các bạn cũng biết người mình thuộc gia đình có điều kiện. Còn về phần mình, mình là 1 cô gái có ngoại hình bình thường, gia cảnh cũng bình thường không có gì đặc biệt. Và hiện tại mình và anh ấy đang yêu xa, cách nhau gần 1500km.

Mình xin vào vấn đề chính, hôm qua mình có nói chuyện với anh ấy qua điện thoại, chuyện trò một lúc anh ấy nói sau này trước khi cưới, mình sẽ được đưa đi xét nghiệm.

Mình ngạc nhiên hỏi: "Xét nghiệm gì anh?".

Anh nói: "Xét nghiệm coi có bệnh truyền nhiễm gì không. Bố mẹ anh nói thế".

Mình lại hỏi: "Bệnh truyền nhiễm gì?”.

Anh : "Thì HIV, bệnh giang mai hay viêm gan B, C… gì đó".

Thật sự, lúc nghe anh nói vậy, mình hơi bị sốc. Mình chưa từng nghĩ sẽ được đưa xét nghiệm như vậy. Không phải mình sợ mình bị bệnh gì nên không dám đi xét nghiệm mà mình có cảm giác như gia đình anh ấy không tôn trọng mình. Nghĩ vậy nên mình hỏi lại anh: "Nếu em bị bệnh gì thật thì không cưới hả anh?”.

A nói “Ừ”(chắc anh lại ngĩ đến bệnh HIV mới nói vậy, với lại cộng thêm bố mẹ không đồng ý chắc chia tay thật).

Lúc đó, mình tức giận nên nói lại: “Vậy giờ anh đưa em đi xét nghiệm luôn đi, thà ngay từ đầu kiểm tra luôn để em còn biết, cần gì phải đợi đến lúc tính đến chuyện cưới xin làm gì". Mình nói thế, anh chỉ cười chẳng nói gì cả.

Nhưng mình vẫn còn giận dữ lắm. Hôm qua tới giờ cứ suy nghĩ hoài, nếu mình xuất thân không phải là cô gái nhà quê mà là một cô tiểu thư của gia đình nào đó chắc sẽ không bị đưa đi xét nghiệm như vậy.

Nói về anh thì anh là một nguời tốt. Cả hai yêu xa nhưng rất tin tưởng nhau. Chỉ có điều, gia đình mình khác gia đình anh nhiều quá cả về gia cảnh, lối sống và văn hóa 2 miền nữa.

Nhiều lúc mình cảm thấy ngại khi yêu anh vì gia đình mình không có điều kiện như gia đình, anh cũng động viên mình là anh không quan tâm vấn đề đó. Các bạn cũng đừng nghĩ mình yêu anh chỉ vì ham vật chất nha. Tại trước khi yêu anh mình không biết gia đình anh như vậy. Lúc đó, anh đang làm trong công ty xây dựng chứ chưa về quản lý công ty ở nhà nên mình nghĩ chắc gia đình anh cũng bình thường thôi. Quen được vài tháng mình mới biết, mình cũng hơi ngỡ ngàng nhưng không quan tâm lắm.

Hiện tại xung quanh anh còn có nhiều cô gái khác nữa. Với người có điều kiện như anh thì việc nhiều cô gái vây quanh là chuyện bình thường. Mmặc dù mình rất tin anh nhưng vẫn sợ lửa gần rơm nên cũng lo lắm, chẳng biết thế nào đươc.

Với bố mẹ anh, mình nghĩ nếu anh quyết tâm cưới mình thì sẽ không phản đối nhưng có lẽ sẽ xem xét mình kỹ, mình thấy hơi lo. Trước đây, anh có kể với mình là mẹ có đưa 1 cô gái về nhà giới thiệu với anh , ý muốn gán ghép 2 người. Cô gái này là con gái của bạn mẹ anh , cũng thuộc gia đình đại gia. Hai gia đình có vẻ môn đăng hộ đối lắm nhưng anh nói anh không thích tính cách cô gái đấy nên thôi.

Từ lúc đó, mình nghĩ chắc bố mẹ anh vẫn muốn anh cưới người có điều kiện như gia đình anh vậy. Mình nghĩ chuyện tình cảm của mình sau này còn nhiều khó khăn đây.

Nói lan man nãy giờ, thôi mình vào vấn đề chính là việc xét nghiêm trước khi cưới. Có lẽ, có bạn sẽ nói mình có con với anh đi thì khỏi phải xét nghiệm gì nữa. Mình cũng nghĩ đến việc này nhưng nếu có xãy ra thì chắc anh ấy sẽ dùng biện pháp tránh thai vì anh là người kỹ tính và có vẻ nghe lời bố mẹ , chính bản thân mình cũng không muốn có con trước khi cưới nên việc này coi như loại.

Thật sự giờ mình chẳng biết như thế nào nữa, tình cảm cả hai thì vẫn bình thường nhưng chẳng biết tương lai ra sao. Ngồi viết những dòng này, mình tưởng tượng ra cái cảnh, mẹ anh ấy đưa mình vào bệnh viện, xét nghiệm này nọ rồi tiện thể kiểm tra có bệnh phụ khoa gì không, rồi coi có vô sinh không nữa... Ôi nghĩ tới đã thấy nản dần đều rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN