Shipper phi như bay trên đường, liên tục nói chuyện với một cô gái vì lý do cực bất ngờ

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Ngay khi đọc được lời nhắn, nam shipper lập tức tăng tốc chạy vùn vụt, không quên cổ vũ tinh thần của cô gái.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền câu chuyện một nam shipper chạy xe với tốc độ cao để kịp đưa thuốc cho cô gái bị rắn cắn. Cụ thể, khoảng 16h ngày 31/1 vừa qua, tại Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc), nam shipper nhận được đơn đặt hàng từ một cô gái trẻ.

Cô gái này bị rắn cắn nên đặt mua một ít thuốc điều trị và để lại lời nhắn mong shipper có thể ưu tiên giao hàng cho mình trước, lý do là vì cô cần uống thuốc ngăn độc tính phát tán trước khi xe cứu thương kịp đến.

Đọc được lời nhắn của cô gái, shipper 19 tuổi lập tức tăng tốc “phi như bay” đến nhà cô. Trên đường đi, nam shipper liên tục trò chuyện để cổ vũ tinh thần và nhắc nhở cô gái kiên trì đợi thuốc giao tới nơi.

“Cô có còn sống không? Có còn tỉnh táo không? Tôi sắp đến nơi rồi, cố gắng lên. Tôi sẵn sàng cược cả tính mạng chạy đua với thần chết để cứu sống cô! Chỉ cần cứu được cô đời này của tôi không còn gì hối tiếc! Tôi đến nơi rồi! Tại sao không thấy cô nhắn lại gì cả, đừng mà!”, nam shipper trấn an cô gái.

Quãng đường bình thường cần 40 phút di chuyển nhưng do một lòng muốn cứu người, nam shipper mất chưa tới 20 phút để giao thuốc đến nơi.

Nam shipper vừa di chuyển vừa trò chuyện để cổ vũ tinh thần cô gái.

Nam shipper vừa di chuyển vừa trò chuyện để cổ vũ tinh thần cô gái.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện nói trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thán phục dành cho nam shipper khi nỗ lực “chạy đua với thần chết” để cứu người.

“Cậu ấy thực sự muốn cứu người, 4 phút chạy hết 4 km, lái máy bay cũng chẳng nhanh đến thế!”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Thì ra trong cuộc sống ‘người hùng shipper’ thực sự có tồn tại. Ai cũng xem đây là trò cười, chỉ có shipper thực sự lo lắng cho an nguy của khách hàng, cố gắng trêu đùa an ủi cô ấy, đã thế còn thực sự liều lĩnh để mà lái xe nhanh nữa chứ!”.

Được biết, nam shipper trong câu truyện tên là Yang Zhuofan, đang là sinh viên của trường Đại học Công lập Nam Ninh (Quảng Tây). Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu tận dụng thời gian nghỉ hè của mình để đi giao hàng kiếm tiền lo các khoản phát sinh ở môi trường đại học và phụ giúp bố mẹ.

Trước đó, một nam shipper ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) cũng nhanh trí phát hiện và kịp thời cứu mạng khách hàng có ý định tự tử. Tờ Henan Business Daily đưa tin, tối ngày 14/12/2021, một người đàn ông đặt món đậu phụ có giá 25,88 NDT, kèm theo đó là lời nhắn: “Đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời tôi. Món ăn cần được chuyển tới cho tôi”.

Lúc đầu, nam shipper nghĩ đây có thể là trò đùa nhưng ông vẫn tận dụng từng phút để nhanh chóng giao món ăn đến nhà người đàn ông. Khi đến nơi và không thấy khách ra nhận hàng, shipper này đã báo cảnh sát.

Trong cuộc gọi, ông nói với cảnh sát về việc nghi ngờ có người muốn tự tử. Lúc cảnh sát và nhân viên cứu hỏa tới nơi, người đàn ông ở bên trong nhất quyết không ra mở cửa và còn dọa sẽ nhảy từ cửa sổ xuống dưới.

Cảnh sát ra sức thuyết phục và cố gắng trấn tĩnh đối tượng, còn một nhân viên cứu hỏa âm thầm tìm cách lẻn vào trong căn phòng để giải cứu người đàn ông. Sau đó, người đàn ông được đưa ra khỏi phòng để chuyển đến bệnh viện. Cảnh sát cũng liên lạc với bố mẹ của người đàn ông để đến nói chuyện.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, người đàn ông đã uống 60 viên thuốc ngủ trước khi cảnh sát đến nơi. Sau sự việc, cảnh sát gửi lời cảm ơn tới nam shipper vì phát hiện kịp thời để cứu mạng người có ý định tự tử. Ứng dụng đặt đồ ăn cũng trao thưởng 2.100 USD cho nam shipper nhanh trí.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng shipper có tài lẻ biến khối rubik sắc màu thành tranh chân dung độc đáo

Đỗ Đức Hải (28 tuổi, Hà Nội), dù chỉ làm nghề shipper và không qua trường lớp nghệ thuật nào nhưng lại có khả năng tạo ra những bức tranh rubik chân thực, khiến ai cũng ngỡ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN