Chàng shipper ưa nhìn quyết cưới bằng được cô gái có gương mặt đầy sẹo

Chuyện tình của cặp đôi Hương- Thái khiến chúng ta thêm tin vào câu nói "Tình yêu thật lòng là thứ tình cảm không phân biệt tuổi tác và vẻ bề ngoài của ai đó".

Cặp đôi Nguyễn Thị Hương - Lê Minh Thái trong lễ đính hôn.

Cặp đôi Nguyễn Thị Hương - Lê Minh Thái trong lễ đính hôn.

Sinh năm 1991, Nguyễn Thị Hương từ sớm đã không được tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa. Vụ bỏng nghiêm trọng vào năm 10 tuổi đã khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều. Khi đó Hương phụ ông ngoại rót dầu từ can sang đèn hột vịt để thắp sáng, không may ngọn lửa bắt hơi phụt lên khiến cô bị bỏng tới 90% cơ thể. Cô đã phải trải qua không ít đau đớn với gần 10 lần phẫu thuật, cắt da đùi ghép lên mặt rồi tập đi lại. Tuy nhiên dù cố gắng đến mấy Hương cũng không thể lấy lại gương mặt như xưa. Sau biến cố, cô nghỉ học, không dám cho ai thấy khuôn mặt của mình. Gần 10 năm, Hương không dám bước chân đến nơi đông người. Mỗi khi ra đường, cô đều quấn khăn kín mặt, chỉ hở đôi mắt.

Năm 19 tuổi, vì chị gái đi lấy chồng, em trai mất vì ung thư máu, trong khi cha mẹ đã già yếu, vượt qua sự tự ti, Hương quyết định rời quê nhà Quảng Ngãi lên TP.HCM mưu sinh. Cô chấp nhận làm đủ nghề từ đính khuy áo cho tới phụ bán cà phê vỉa hè. Sau giờ làm, Hương lẳng lặng trở về phòng trọ, không giao thiệp với ai.

Theo thời gian, cô chấp nhận những vết sẹo xấu xí và mở lòng với mọi người hơn. Sau này Hương chuyển sang làm công nhân may cho một doanh nghiệp ở Tân Bình (TP.HCM) với mức thu nhập tạm ổn. Cô gái mặc cảm, tự ti ngày nào dần trở nên hòa đồng, vui vẻ và luôn được đồng nghiệp quý mến.

Chính nhờ suy nghĩ cởi mở, cô đã tìm thấy một nửa của đời mình khi tham gia hội nhóm dành cho những người độc thân cùng quê Quảng Ngãi trên Facebook. Ấn tượng với bài đăng của Hương, anh Lê Minh Thái (31 tuổi) đã chủ động làm quen. “Anh là người nhắn tin làm quen với mình. Lúc đầu cũng chỉ là những câu xã giao bình thường. Thái nói thích giọng miền Trung ngọt ngào của mình", Hương nhớ lại.

Chỉ thời gian ngắn sau đó, hai người chính thức gặp mặt. Lần đầu gặp chàng trai quen trên mạng, Hương tỏ ra e dè, nghi ngại, không dám cởi khẩu trang. Được Thái trấn an cô mới dũng cảm để lộ gương mặt của mình.

Một tháng kể từ lần gặp gỡ ấy, Thái tỏ tình nhưng Hương không đồng ý. Cô sợ tình cảm này chỉ là sự thương hại nhất thời. Nhưng chứng kiến sự kiên trì, chân thành từ anh, cô đồng ý cho cả hai một cơ hội.

Đối với Hương, Thái chính là tình đầu, là "liều thuốc” xoa dịu những tổn thương từ thuở lên 10 của cô. Anh là chàng trai hiền lành, tốt bụng, chu đáo nhất mà cô từng gặp. Anh không bận tâm về ngoại hình của cô, thậm chí còn bênh vực, an ủi khi có ai đó nói điều không hay về bạn gái.

Chàng shipper ưa nhìn quyết cưới bằng được cô gái có gương mặt đầy sẹo - 2

“Mình chọn cách đi từ từ, đặt mình vào vị trí của người bên cạnh để biết họ trải qua những gì. Mình cần chậm rãi, kiên nhẫn để động viên Hương sau những biến cố của cuộc đời”, Thái chia sẻ về mối tình đặc biệt của mình.

Tháng 6 vừa rồi, anh mạnh dạn điện về xin phép bố mẹ Hương được tổ chức đám cưới. Bà Lê Thị Hiệp (54 tuổi, Quảng Ngãi), mẹ Hương không khỏi lo lắng khi một chàng trai lành lặn như Thái lại yêu con gái mình. Một lần nữa Thái đã chứng minh cho mọi người thấy chuyện tình cảm này là hoàn toàn nghiêm túc. “Thái nói với tôi ngày trước nó bỏ bê bản thân, ham chơi nhưng giờ gặp được Hương thì đã tìm ra “động lực” để bắt đầu thay đổi, sống tốt hơn và lo cho con bé đến nơi đến chốn. Tôi thấy nó tội, hiền, thương Hương thật lòng nên cũng ủng hộ”, bà Hiệp kể.

Cuối tháng 7 vừa rồi, một lễ đính hôn ấm cúng, thân mật đã được tổ chức ở quê nhà Quảng Ngãi. Cặp đôi cũng đã ấn định ngày cưới vào 12/12 tới đây. Khi đăng ảnh cưới lên mạng, nhiều người vẫn thắc mắc vì sao một chàng trai ưa nhìn lại quyết định gắn bó cuộc đời với cô gái có ngoại hình khiếm khuyết. Thậm chí, không ít lời đồn đại quá đáng cũng xuất hiện. Tuy nhiên, cặp đôi không quan tâm đến những bình luận tiêu cực ấy. Quan trọng là cách họ đối xử, trân trọng người kia ra sao.

Hương cho biết: “Thái là nguồn động lực giúp mình cố gắng để sống tốt hơn". Còn Thái thổ lộ có "tình yêu sét đánh với vợ tương lai" ngay khi mới gặp: “Quen được cô gái hiểu chuyện như Hương hãnh diện gấp trăm lần một người có nhan sắc. Sau này ai cũng già rồi xấu nên việc gì phải phân biệt người này người kia. Mình sống sao cho vui vẻ, nghèo nhưng giữ cái tình là được”.

Đôi trẻ tin rằng với tình yêu chân thật, xuất phát từ con tim thì ngoại hình không phải là rào cản. Sự thấu hiểu, giúp đỡ nhau vô điều kiện mới là điều quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hiện tại, Thái đang làm nhân viên shipper. Buổi tối, anh làm thêm ở ngoài để cải thiện thu nhập. Hai người còn dự định mở 1 tiệm cơm. Nấu nướng là sở trường của Hương, còn ông xã sẽ đảm nhiệm việc giao hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

3 cặp cô dâu, chú rể đũa lệch khó tin: ”Trai tân” 70 tuổi cưới vợ xinh như hoa hậu

Dẫu bị rất nhiều người bàn tán và chỉ trích nhưng những cặp đôi đũa lệch này vẫn bất chấp bên nhau, chứng tỏ tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hoa (t/h) ([Tên nguồn])
“Cặp đôi đũa lệch” giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN