Rải hồ sơ suốt 1 năm không xin được việc, cử nhân sư phạm Hóa đành đi buôn hoa quả

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau một năm ròng rã rải hồ sơ, Bảo Thi ngậm ngùi gác lại niềm đam mê dạy học, mưu sinh bằng nghề buôn hoa quả.

Bảo Thi tốt nghiệp ngành Sư phạm năm 2019

Bảo Thi tốt nghiệp ngành Sư phạm năm 2019

Việc làm luôn là mối quan tâm hàng đầu với những sinh viên mới ra trường. Có những người sau bao năm miệt mài trau dồi trên giảng đường phải về quê chăn nuôi, làm ruộng vì không xin được việc, cũng có những người ngậm ngùi làm việc trái ngành, trái nghề vì không xin được việc đúng chuyên môn.

Mới đây, Fanpage Nghệ An chia sẻ một câu chuyện liên quan đến chủ đề này khiến nhiều người xôn xao. Đó là câu chuyện của Bảo Thi (sinh năm 1996, sống tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) từng tốt nghiệp ngành Sư phạm của trường Đại học Vinh nhưng lại mưu sinh bằng nghề buôn hoa quả vì không xin được việc đúng ngành.

Năm 2016, Bảo Thi háo hức bước vào trường Đại học Vinh (Nghệ An) mang theo ước mơ học hành trở thành cô giáo giỏi. Cô đỗ vào khoa Sư phạm Hóa với số điểm khá cao.

Cô nàng kết hôn vào năm 2020, cùng chồng buôn bán hoa quả

Cô nàng kết hôn vào năm 2020, cùng chồng buôn bán hoa quả

Trở thành giáo viên là ước mơ từ nhỏ của Bảo Thi. Từ khi còn là sinh viên năm thứ 3, cô đã đi làm gia sư kín tuần, vừa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt, vừa để thỏa mãn đam mê truyền đạt kiến thức. Thi luôn tự tin, bản thân có kỹ năng truyền đạt, luôn biết cách để học sinh tiếp nhận kiến thức một cách dễ dàng.

“Mình đi dạy gia sư được học sinh và phụ huynh quý mến. Người nọ truyền tai người kia nên chẳng mấy khi trống lịch. Hồi đó, có những ngày mình dạy liền tù tì, kiếm được khoảng 800 nghìn đồng/ngày. Đi làm thêm đúng ngành, đúng nghề như vậy cũng là một cách để mình trau dồi kiến thức, kỹ năng”, Thi chia sẻ.

Năm sinh viên thứ nhất, thứ hai, Bảo Thi đều đạt điểm tổng kết loại giỏi nhưng hai năm cuối, do sức khỏe kém nên cô nàng chỉ đạt điểm khá. Đến giờ, cô gái xứ Nghệ vẫn nuối tiếc khi chỉ thiếu 0,2 điểm nữa là có thể ra trường với tấm bằng giỏi.

Với tấm bằng khá khoa Sư phạm Hóa của trường Đại học Vinh, cùng nhiều năm kinh nghiệm gia sư, Bảo Thi tràn đầy hy vọng sớm xin được công việc đúng ngành. Nào ngờ, cô bị thực tế cuộc sống dội cho gáo nước lạnh ngắt.

Năm 2019, Bảo Thi ra trường. Ròng rã một năm đó, cô rải hồ sơ khắp các trường cấp 2, cấp 3 trong huyện, tỉnh nhưng không được nhận vào dạy dù chỉ là dạy hợp đồng. Mỗi lần thấy có trường thông báo tuyển giáo viên, Bảo Thi đều chuẩn bị hồ sơ kỹ càng nhưng kết quả vẫn khiến cô thất vọng.

“Không riêng gì mình, bạn bè của mình cũng vậy. Có những bạn tốt nghiệp loại giỏi nhưng vẫn phải về bán hàng tạp hóa vì không xin được việc. Có bạn nỗ lực thi biên chế 2 năm liền đều trượt dù trước đó, bạn ấy học giỏi nổi tiếng trong khoa.

Chúng mình hễ gặp nhau nói chuyện về nghề là tủi. Chẳng phải tụi mình chê bai lương thấp hay lo ngại vất vả bởi ai cũng biết, làm giáo viên sao có thể mong giàu hay nhàn hạ. Ấy thế mà chỉ mong được đi dạy thôi cũng là chuyện viển vông”, Bảo Thi tâm sự.

Công việc buôn bán của Bảo Thi rất thuận lợi nhưng cô vẫn mơ ước được đi dạy

Công việc buôn bán của Bảo Thi rất thuận lợi nhưng cô vẫn mơ ước được đi dạy

Năm 2020, Bảo Thi lấy chồng. Nghe theo lời khuyên của chồng và hai bên gia đình, cô ngậm ngùi gác lại ước mơ trở thành cô giáo, chuyển sang mưu sinh bằng nghề buôn hoa quả.

Từ năm 2020, vợ chồng cô tập tành buôn bán hoa quả, từ bán lẻ từng cân cho đến khi bán sỉ hàng tạ, hàng tấn. Cô và chồng từ hai bàn tay trắng đã trả hết nợ nần và mua được một chiếc ô tô tải phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa.

Giờ đây, cửa hàng hoa quả của Bảo Thi đã có tiếng nhất nhì vùng Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An). Dẫu vậy, niềm mơ ước được đứng lớp dạy học vẫn nguyên vẹn trong cô.

“Hôm rồi, mình vẫn nói với chồng “Có lẽ, sang năm em lại rải hồ sơ xin việc, rồi thi công chức. Em vẫn muốn làm cô giáo”. Thú thực, thi thoảng mình vẫn lôi tấm bằng sư phạm ra ngắm nghía, càng ngắm càng tiếc những năm tháng học hành. Mình không sợ ai chê cười khi mất bao thời gian, công sức học đại học, cuối cùng vẫn về đi buôn. Mình chỉ buồn vì ước mơ được làm cô giáo không thể thành hiện thực”, Bảo Thi ngậm ngùi chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái thất nghiệp 3 tháng dựng sạp bán đồ ăn, chỉ vài ngày sau đã khóc lóc suy sụp

Ngay sau khi câu chuyện của cô gái trẻ trở nên nổi tiếng, rất nhiều cuộc tranh luận đã được nổ ra trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN