“Phi công trẻ” phải nuôi “máy bay bà già”

Sự kiện: Những tâm sự hay

So với người cũ, cô ấy kém xa về nhan sắc và đã lỡ một lần đò, hơn tôi 2 tuổi.

Tôi là người mà trong mắt người xung quanh là phi công trẻ đang lái máy bay già. Nhưng hoàn cảnh của tôi ngược lại với những gì người ta nghĩ về phi công trẻ.

10 năm yêu đương người con gái đó, chúng tôi đã kịp có với nhau nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ. Tôi bao bọc không những cho người yêu mà còn gánh vác kinh tế cả nhà cô ấy. Tôi không ngu dại lụy tình mà vì tôi yêu chân thành. Lấy lý do không cùng tôn giáo người yêu tôi qua lại với người đàn ông khác khi tôi vắng nhà (tôi là thủy thủ tàu viễn dương). Đau đớn tưởng chừng như đã chết nhưng tôi vẫn dứt khoát chia tay. Tôi không tin vào phụ nữ từ dạo đó.

“Phi công trẻ” phải nuôi “máy bay bà già” - 1

Liệu có đã lỗi thời khi tình yêu tìm về đúng chỗ? (Ảnh minh họa)

Rồi tôi tình cờ gặp một cô giáo đã lỡ một lần đò, hơn tôi 2 tuổi. So với người yêu cũ cô giáo này kém xa về nhan sắc. Tôi làm quen và gieo cho người ta một nỗi buồn. Vậy mà cô ấy đã đợi tôi suốt 5 năm (chỉ liên lạc bằng điện thoại). Không phải tôi phụ tình mà vì tim tôi đã lạnh không muốn mở lòng. Cô giáo vẫn thường xuyên trò chuyện với tôi sau những ngày tháng tôi lênh đênh trên sóng nước. Những lời thủ thỉ đầy tình người khiến lòng tôi dần ấm lại.

Hiện giờ chúng tôi đã có dự định sống chung. Tôi vui vì được chăm sóc che chở cho mẹ con cô ấy. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi đang lái máy bay già để tư lợi vì cô ấy cũng có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định nhưng thật ra mọi thứ đều do chính tôi chu cấp và tôi hãnh diện khi làm được điều đó.

Phi công trẻ, máy bay già, trục lợi liệu có đã lỗi thời khi tình yêu tìm về đúng chỗ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thịnh (Vietnamnet)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN