Người phụ nữ đầu tiên trong thế giới Mafia Nhật Bản hoàn lương
Nhật Bản - Từ một thành viên yakuza khét tiếng, Mako Nishimura nay dành phần đời còn lại giúp đỡ những người từng lầm đường tìm lại cuộc sống bình thường.
Một ngón tay cụt hé lộ quá khứ từng sống trong bóng tối của Mako Nishimura, 58 tuổi, một trong số ít phụ nữ từng bước chân vào thế giới yakuza Nhật Bản. Từng điều hành một nhánh mafia trong suốt ba thập kỷ, Nishimura giờ đây dành thời gian hỗ trợ những gangster đã rời tổ chức hòa nhập lại với xã hội.
Mạng lưới tội phạm có tổ chức trị giá hàng tỷ USD của yakuza từng thống trị các đường dây ma túy, cờ bạc và buôn bán tình dục tại Nhật. Thế nhưng, trong bối cảnh luật chống mafia siết chặt, đế chế này đang dần suy tàn, số lượng thành viên giảm xuống dưới 20.000 người vào năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 1958.
Với những hình xăm rồng và hổ chạy kín thân, Nishimura từng phải khẳng định bản thân trong hệ thống đầy nam quyền, nơi "vũ lực và quyền lực tuyệt đối" là luật lệ.
"Các băng nhóm khác thường coi thường tôi chỉ vì tôi là phụ nữ, điều đó khiến tôi rất ghét. Tôi đã học cách ăn nói, ăn mặc và chiến đấu như đàn ông, chỉ để được công nhận là một yakuza thực thụ", cô kể trong căn hộ nhỏ ở tỉnh Gifu.
Nishimura bị bắt năm 22 tuổi vì tàng trữ ma túy và được chính quyền ghi nhận là nữ yakuza đầu tiên, dù không có dữ liệu chính thức nào xác nhận. Các chuyên gia cho biết phụ nữ trong thế giới này "cực kỳ hiếm". Cựu thám tử chống mafia Yuichi Sakurai, với hơn 40 năm trong ngành, nói ông "chưa từng gặp một yakuza nữ nào nhưng có thể có vài trường hợp rải rác trong số liệu thống kê của cảnh sát".
Mako Nishimura là nữ yakuza hiếm hoi ở Nhật. Video: AFP
Từ 'nữ trùm' đến người dọn rác thiện nguyện
Sau gần ba mươi năm trong thế giới ngầm, Nishimura rời tổ chức khoảng 5 năm trước. Giờ đây, cô kiếm sống bằng nghề phá dỡ công trình, một trong những ít ỏi công việc không cấm người có hình xăm toàn thân.
Cô còn là người dẫn dắt chi nhánh Gifu của Gojinkai - tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người từng phạm tội. Với cô, việc giúp đỡ người khác là cách chuộc lỗi và tìm lại giá trị bản thân. "Cảm giác mình đang làm điều tốt cho người khác khiến tôi có lại sự tự tin. Tôi đang dần trở lại làm một người bình thường", cô nói.
Cựu yakuza Mako đang phân loại lá rụng trong hoạt động dọn dẹp tại đền Gifu ngày 28/9. Ảnh: AFP
Những người từng là gangster nay coi Nishimura như "chị cả". Yuji Moriyama, 55 tuổi, cựu yakuza có vết sẹo dao dài trên bụng, nhớ lại lần bị cô bắt quỳ xin lỗi vì trốn buổi đi nhặt rác. "Cô ấy đáng sợ thật nhưng cũng là người khiến chúng tôi không lạc lối", anh cười nói.
Dấu vết của quá khứ
Sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc với người cha làm công chức, Nishimura bỏ nhà đi từ tuổi thiếu niên và sa vào tội phạm. Cô gia nhập yakuza khi 20 tuổi, dấn thân vào những vụ ẩu đả, tống tiền và buôn ma túy.
Như truyền thống của mafia Nhật, Nishimura từng tự chặt một đầu ngón tay để chuộc lỗi với tổ chức. Nhưng bước ngoặt lớn đến khi cô lập gia đình và sinh con trai. "Lần đầu tiên, tôi cảm nhận bản năng làm mẹ. Thằng bé đáng yêu đến mức tôi nghĩ mình có thể chết vì nó", cô kể.
Nishimura khoe hình xăm và một đầu ngón tay bị mất hé lộ quá khứ làm yakuza. Ảnh: AFP
Từng cố gắng học nghề y tế nhưng bị sa thải vì hình xăm, Nishimura sau đó lại quay lại con đường cũ - bán chất kích thích để sống qua ngày. Gần 50 tuổi, cô trở về tổ chức cũ và nhận ra "yakuza giờ nghèo nàn, không còn phẩm giá". Sau sinh nhật tuổi 50, cô quyết định rời bỏ hoàn toàn thế giới ngầm.
Giờ đây, Nishimura tìm thấy người cố vấn mới - Satoru Takegaki, cựu gangster và chủ tịch Gojinkai. Tiền bản quyền từ cuốn tự truyện mới xuất bản giúp cô duy trì cuộc sống giản dị và độc lập.
Nishimura cùng những người từng phạm tội khác thu gom rác. Ảnh: AFP
Sau Thế chiến II, yakuza từng được xem là "cái ác cần thiết", giữ trật tự đường phố trong giai đoạn hỗn loạn. Tuy nhiên, các đạo luật mới khiến họ gần như bị loại khỏi đời sống kinh tế, không ai dám giao thương. "Yakuza từng là vua của những kẻ phản diện. Nhưng khi thấy ông trùm cũ vật lộn mưu sinh, tôi chợt hiểu mọi thứ đã kết thúc", Nishimura nói.
Nishimura cho rằng thế giới yakuza sẽ ngày càng suy yếu và bày tỏ hy vọng một ngày nào đó, tổ chức này biến mất hoàn toàn.
Một người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/10/2025 07:46 AM (GMT+7)


