Nhờ đi bê tráp, cô gái Sài thành cưới được chồng như ý

Lần đầu gặp gỡ, cặp đôi “ghét nhau như mẻ” nhưng duyên số trời se cuối cùng họ lại yêu thương nhau và “về chung một nhà”.

Cặp đôi nên duyên nhờ một lần làm phù dâu, phù rể 

Cặp đôi nên duyên nhờ một lần làm phù dâu, phù rể 

Có những mối duyên gặp gỡ bất ngờ và kỳ lạ đến người trong cuộc cũng cảm thấy khó tin. Quốc Toản và Xuân Trúc (cùng sống tại TP.HCM) cũng có một mối duyên như thế. Lần đầu gặp gỡ, cặp đôi “ghét nhau như mẻ” nhưng duyên số trời se cuối cùng lại yêu thương nhau và “về chung một nhà”.

Quốc Toản và Xuân Trúc gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 11/2021, trong đám cưới của người thân. Trúc làm phù dâu bê tráp cho chị gái, còn Toản làm phù rể bê tráp cho bạn mình. Trùng hợp, hai người lại được giao cho đỡ chung một tráp, cũng có sự tiếp xúc gần gũi nhưng không ấn tượng đặc biệt về nhau. Thậm chí, Trúc còn chẳng mấy thiện cảm với chàng phù rể này.

“Tụi mình chênh lệch ngoại hình dữ lắm, anh ấy cao gần 1m80, còn mình cao vỏn vẹn 1m45. Đúng kiểu một người trên trời, một người dưới đất. Lúc mọi người trêu chọc, gán ghép mình còn bảo: “Nhìn không ưa nổi, có cho tiền tui cũng không quen”. Anh ấy cũng không quan tâm gì đến mình, tại thấy mình nhỏ xíu, lại còn loi choi”, Xuân Trúc kể lại.

Nhờ đi bê tráp, cô gái Sài thành cưới được chồng như ý - 2

Một lần đi bê tráp giúp chị gái, Xuân Trúc đã cưới được chồng như ý

Một lần đi bê tráp giúp chị gái, Xuân Trúc đã cưới được chồng như ý

Cả hai không liên lạc gì thêm sau đó cho đến qua Tết Nguyên đán 2022, Trúc vô tình nhìn thấy Facebook của Toản mới ấn kết bạn. Hai người nhắn tin qua lại, sự ghét bỏ lúc trước biến mất thay vào đó là những cảm tình dần len lỏi vào tim mỗi người. Trò chuyện qua mạng đến tháng 5/2022, cặp đôi chính thức là người yêu của nhau.

“Lúc yêu nhau, mình cũng nghĩ chỉ là tình cảm mới chớm, chưa tính chuyện lâu dài. Ai ngờ đến tháng 11/2022, ảnh mua nhẫn cầu hôn đúng ngày sinh nhật mình, rồi bảo qua Tết sẽ dẫn bố mẹ sang nhà hỏi cưới. Mình còn ngờ ngợ kiểu nửa tin nửa ngờ, ai dè ảnh và bố mẹ ảnh làm thật. Đến lúc gia đình nhà trai sang nhà hỏi cưới, mình mới tỉnh lại “Thì ra tui sắp làm cô dâu thiệt””, Xuân Trúc cười kể lại.

Nói là vậy nhưng sau gần 1 năm quen nhau, Xuân Trúc có đủ niềm tin vào lựa chọn của mình. Cô luôn tâm niệm “cưới chồng là cưới cả nhà chồng” nên rất quan tâm đến việc gia đình đối phương đỗi xử thế nào với mình.

Nhờ đi bê tráp, cô gái Sài thành cưới được chồng như ý - 4

Xuân Trúc hài lòng với lựa chọn của mình

Xuân Trúc hài lòng với lựa chọn của mình

“Mình luôn nghĩ, nhà chồng có thương thì mình mới chịu cưới, chứ rơi vào cảnh đi ra đi vô nhìn thấy nhau là chán chường thì buồn lắm. Mình may mắn gặp được nhà chồng tâm lý, lúc chưa chính thức làm dâu, mẹ chồng không hề cho mình rửa bát, sau này cũng giành phần nấu ăn giúp mình. Em trai chồng lớn tuổi hơn mình mà cũng rất biết nhường nhịn, chị gái chồng thì tâm lý cực kỳ, cưng mình như em gái ruột vậy. Cả ba chồng nữa, cũng rất chiều chuộng mình. Ngày mình về bên nội, bên ngoại nhà chồng ra mắt, ai cũng đối xử với mình rất tốt khiến mình tin vào lựa chọn này hơn”, Xuân Trúc tâm sự.

Nhắc đến chồng, Xuân Trúc chỉ dùng một cụm từ ngắn gọn để miêu tả: “Làm nhiều hơn nói”. Quốc Toản là người ít khi nói lời lãng mạn nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng hành động. Chỉ cần là điều cô muốn, anh sẽ cố gắng thực hiện. Anh luôn đứng về phía cô, bảo vệ cô, chưa từng lớn tiếng với cô. Điều Xuân Trúc trân trọng nhất ở chồng là anh sẵn sàng vì cô mà thay đổi những khuyết điểm.

Cặp đôi có sự chênh lệch lớn về chiều cao

Cặp đôi có sự chênh lệch lớn về chiều cao

“Tụi mình không giấu diếm mà sẵn sàng để lộ mọi tính xấu để cùng thích nghi, sửa đổi. Vợ chồng mình tính tình nóng nảy như nhau nên đã đặt ra mấy quy định như: lúc gây lộn không được xưng “mày – tao”, không được chửi thề với nhau, không kêu đối phương là “con”, “thằng”, “nó”… Chúng mình xác định, trong mọi trường hợp đều phải tôn trọng nhau hết mức. Ở đời, ai cũng có khuyết điểm, tụi mình cũng vậy chỉ cần biết nắn nót, cố gắng cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn”, Xuân Trúc nói.

Tháng 9/2023, cặp đôi chính thức làm đám cưới. Đám hỏi của họ đã được tổ chức vào 6 tháng trước. Trúc chia sẻ, cô không dám nói trước tương lai nhưng hiện tại, cô rất hài lòng về người đàn ông mình lựa chọn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đám cưới lấy cảm hứng từ bộ phim ”Con nhà siêu giàu châu Á” của cặp đôi Philippines

Một cặp đôi người Philippines đã bỏ ra cả triệu USD để tổ chức đám cưới lấy cảm hứng từ bộ phim "Con nhà siêu giàu châu Á" tại công viên Gardens by the Bay, Singapore.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN