Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối

“Em gái mưa” đã dành 10 năm thanh xuân để cảm hóa trái tim người thầy đã quyết theo nghiệp tu.

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 1

Chuyện tình của cặp đôi khiến khán giả phải rơi nước mắt 

Có những chuyện tình hài hước khiến người nghe phấn khích nhưng cũng có những chuyện tình cảm động khiến ngay cả người ngoài cuộc cũng phải cùng khóc cùng cười với người trong cuộc.

Cặp đôi Thanh Phong (40 tuổi, giảng viên đại học) và Nguyễn Thị Chang (29 tuổi, giáo vụ khoa trong một trường đại học) đã có một chuyện tình như vậy. Người vợ dịu dàng, xinh đẹp được ví như nữ chính trong tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, sẵn sàng chờ đợi, hy sinh để kéo người thầy quyết theo nghiệp tu về với đời thật. Và cô đã làm được việc tưởng chừng “không tưởng” ấy.

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 2

Chang có cảm xúc với thầy chỉ sau 1 tháng học lớp tiếng Anh 

Hơn 10 năm trước đây, Chang là học trò trong lớp tiếng Anh của chồng. Cô chẳng ấn tượng lắm với người thầy thích đọc thơ hơn dạy ngoại ngữ thế nhưng, ngày thầy tuyên bố rời khỏi lớp học, cô lại bật khóc dữ dội. Cảm xúc khi ấy là sự hụt hẫng, sợ hãi đến tột cùng.

Chang nhận ra tình cảm của mình, bắt đầu quãng thời gian 8 năm làm “em gái mưa” của người thầy dạy ngoại ngữ.

Ngoài nghiệp giáo, Thanh Phong còn có một chí hướng khác, một đam mê khác đó là nghiệp tu. Sau khi dừng công tác tại lớp học tiếng Anh, anh quyết định đến tu viện. Việc tu gặp trục trặc, anh lại trở về làm thầy giáo tiếng Anh, rồi lại đi tu, lại trở về…

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 3

Một đam mê lớn khác của Thanh Phong là nghiệp tu 

Mọi thứ quẩn quanh khiến bản thân Thanh Phong bế tắc và hoài nghi về chính con đường của mình. Những khi ấy, anh vẫn luôn có cô học trò bên cạnh, quan tâm, chia sẻ. Chuyện tình chưa một lần thổ lộ của hai người cứ dùng dằng như vậy trong suốt 8 năm.

Chang không nhớ nổi đã bao nhiêu lần tiễn thầy đến tu viện, rồi ngồi ở ngoài khóc suốt buổi chiều. Cô sợ mất người thầy mà mình yêu thương nhưng lại không dám nói “ở lại với em”. Việc cô có thể làm chỉ là chờ đợi trong vô vọng.

Cuối cùng như lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”, Thanh Phong nhận ra mình còn một con đường khác. Đó chính là Chang- cô học trò năm nào vẫn luôn ở yên một chỗ đợi anh quay về.

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 4

Chang đã dành cả 10 năm thanh xuân để chờ đợi người thầy năm xưa 

Cả 8 năm thanh xuân, Chang chưa một lần quay đầu. Có những lúc đợi chờ trong vô vọng, cô từng nghĩ đến chuyện tìm một bến đỗ mới thế nhưng, sau tất cả người cô hướng về vẫn là Thanh Phong. Chang đã bật khóc khi kể về quãng thời gian này ngay trên sân khấu bởi những tình cảm dồn nén.

Ở thời khắc tuyệt vọng nhất, Chang quyết định thổ lộ tình cảm với thầy giáo. Bản thân Thanh Phong khi ấy cũng có quá nhiều nỗi trăn trở. Rời khỏi tu viện, anh chỉ có hai bàn tay trắng, tương lai lấy gì lo lắng cho Chang. Nhưng cuối cùng, nhờ tình yêu quá lớn của Chang, anh đã xóa bỏ được mọi khúc mắc, quyết định quay về đời thực làm đám cưới với cô.

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 5

Thanh Phong cũng nhận ra Chang là bến đỗ bình yên 

Giờ đây, sau 4 năm chung nhà, Chang và Phong đã có hai người con, một trai, một gái. “Sở hữu” được thầy là niềm hạnh phúc mà theo như Chang nói là “chẳng mong đợi gì hơn”. Về phần Thanh Phong, dù cuộc sống đời thực có xô bồ, ồn ào nhưng vì vợ con anh vẫn cố gắng thích nghi.

Một cảm xúc khá kỳ lạ của cô gái 29 tuổi là dù đã chung giường suốt 4 năm nhưng đối với chồng đôi khi vẫn có cảm giác “ngần ngại”. Phong vẫn giữ một số thói quen cũ như: ngủ đúng giấc, dậy đúng giờ và không đắp chung chăn. Nhiều khi muốn được ôm chồng, Chang phải xin phép.

Cô học trò theo đuổi thầy suốt 10 năm và khát khao được chung chăn gối - 6

Ước mơ đời thường của Chang khiến khán giả xúc động 

Ước mơ lớn nhất của Chang giờ đây là được chung chăn, chung gối với chồng. Một điều tưởng như là hiển nhiên đối với tất cả các cặp vợ chồng lại trở thành ước mơ xa vời của cô gái dành cho người bạn đời tình yêu quá lớn, điều này khiến khán giả thật sự xúc động.

Nhờ sự vun vén của MC Hồng Vân – Quốc Thuận, Thanh Phong đã đồng ý từ bỏ thói quen riêng chăn gối nếu vợ mua một chiếc chăn to hơn. Chang không giấu nổi niềm hạnh phúc bởi với cô, “mục đích lớn nhất của em khiến Vợ chồng son đã đạt được rồi”.

10 năm chờ đợi, 4 năm tập quen với nếp sống, thói quen của chồng, tình yêu và sự hy sinh của Chang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô còn khẳng định, nếu được quay lại cô vẫn chọn chờ thầy.

Hốt hoảng vì lần đầu hẹn hò, bạn trai đã đem theo bao cao su

Tâm sự của cô gái gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN