Nghĩa tình của người Hà Nội với khách xem diễu binh
Người dân phố Quán Thánh và một số khu vực trung tâm thủ đô đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị quạt mát, trà, trứng luộc... tiếp sức đoàn diễu binh cùng khán giả đi xem chương trình.
Từ sáng sớm 21/8, phố Quán Thánh, phường Ba Đình, tấp nập hơn thường ngày. Trên vỉa hè, ông Phạm Văn Hải, 66 tuổi, tất bật mang hết quạt điện trong nhà ra sát mép đường. Mỗi chiếc quạt được cắm nối dây điện, quay về phía dòng người diễu binh chuẩn bị đi qua.
"Tôi chỉ mong các đội bớt oi nồng, đỡ vất vả khi di chuyển dưới nắng nóng. Việc nhỏ thôi, xuất phát từ tấm lòng", ông nói rồi nhanh tay chỉnh lại hướng quạt.
Ông Phạm Văn Hải bên cửa tiệm tạp hóa của gia đình.
Ông Hải chỉnh quạt để nhiều người được hưởng gió mát.
Cách đó vài căn nhà, gia đình cô Bùi Thị Thanh, 58 tuổi, đã dậy từ tờ mờ sáng. Cô cùng các con nấu 20 lít trà xanh, luộc 50 quả trứng và chuẩn bị rổ hoa quả. Khi đoàn người đi qua, cả nhà đứng sẵn phát từng phần nhỏ. "Mình có gì góp nấy, coi như lời động viên gửi đến lực lượng tham gia", cô Thanh chia sẻ.
Cô Bùi Thị Thanh tặng nước miễn phí cho người dân xem diễu binh.
Vợ chồng một chủ cửa hàng tranh ở đường Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, cũng phát nước miễn phí và cho người dân đi nhờ nhà vệ sinh. "Mọi người đến đông, đứng chờ lâu, có khi mệt mỏi. Mình hỗ trợ được chút gì thì giúp", chủ quán nói.
"Anh chị chủ cửa hàng đáng yêu vô cùng, vừa cho người dân ngồi, vừa phát nước miễn phí lại còn cho nhờ nhà vệ sinh. Sau các bác có mua tranh thì đến ủng hộ anh chị chủ nhà nhé", một người dân bày tỏ.
Đông đảo người dân tụ tập trước một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: Fanpage Kiến không ngủ
Sáng 21/8, ngay từ trưa, hàng nghìn người đã đổ về quanh khu vực Quảng trường Ba Đình, đặc biệt tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Độc Lập - Trần Phú, trải chiếu, mang theo thức ăn, nước uống và áo mưa để giữ chỗ chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào lúc 20h30.
Đến khoảng 10h30 sáng, bầu trời Ba Đình rền vang tiếng động cơ trực thăng. Các loại Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 lần lượt bay qua Quảng trường, Hồ Hoàn Kiếm, hạ thấp độ cao để thực hiện màn bay luyện tập đầu tiên. Người dân hai bên đường hò reo, giơ điện thoại quay lại khoảnh khắc hiếm thấy.
Người dân thủ đô chào đón đoàn diễu binh.
Buổi tổng hợp luyện lần 1 có sự tham gia đầy đủ các khối diễu binh, diễu hành, xe pháo và lực lượng bảo đảm, quy mô tương đương buổi lễ chính thức.
Theo ban tổ chức, sau tổng hợp luyện tối 21/8, các lực lượng sẽ tiếp tục tổng hợp luyện lần 2 vào ngày 24/8, sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 và tổng duyệt 6h30 sáng 30/8.
Lễ diễu binh, diễu hành chính thức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) dự kiến diễn ra từ 6h30 đến 10h ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Khoảng 30.000 người tham gia, gồm các khối quân đội, công an, lực lượng vũ trang, cùng các khối đại diện nhân dân, thanh thiếu niên, phụ nữ, công nhân, trí thức. Ngoài ra, đoàn quân sự từ Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia cũng có mặt, thể hiện tình hữu nghị quốc tế.
Hà Nội - Các khối diễu binh, diễu hành được người dân reo hò, cổ vũ khi tiến về Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị hợp luyện chính thức lần đầu vào tối...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/08/2025 00:00 AM (GMT+7)