Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Đỗ Bảo Hoàng, 21 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quan họ Bắc Ninh, đối với Bảo Hoàng, quãng thời gian sinh viên thật sự là vô cùng đẹp: Bắt đầu cuộc sống tự lập, được quen biết thêm rất nhiều các bạn bè tại mọi miền Tổ quốc, được học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Đỗ Bảo Hoàng

Đỗ Bảo Hoàng

Rất tình cờ và cũng có thể là duyên phận, ở những phút cuối cùng, tôi đã chọn trường Đại học Giao thông Vận tải. Đây chính là nơi con người tôi thay đổi ngoạn mục. Khi mới bước chân vào trường, tôi cảm thấy môi trường đại học quá khác biệt so với trường THPT.

Tôi nhận ra rằng để thành công ở môi trường đại học không chỉ có học thuật mà còn phải nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa. Từ đó tôi đã quyết định tham gia vào CLB Sinh viên Tình nguyện của Trường và tại nơi đây tôi đã viết nên một câu chuyện cho riêng mình.

Khi mới bước vào ngôi trường đại học thật sự vô cùng bỡ ngỡ, bắt đầu phải tập sống xa bố mẹ. Ban đầu mọi thứ vô cùng mới mẻ, tôi thấy cũng thật sự có đôi chút khó khăn, nhưng vì mình cũng dễ thích nghi nên tôi đã tập quen dần với sự giúp đỡ của bạn bè và tự mình vượt qua được những khó khăn ban đầu.

Tôi tự an ủi phải thật sự bản lĩnh để sau này còn bước ra ngoài xã hội với vô vàn khó khăn đang chờ đợi.

Gia đình của Hoàng

Gia đình của Hoàng

Mỗi người trẻ đều có một thanh xuân để khám phá và lựa chọn. Tôi đã trở thành sinh viên và thích tham gia các hoạt động động xã hội, muốn được giúp đỡ nhiều người. Là một người con út trong gia đình cũng như dòng họ tôi luôn được chiều chuộng hơn so với các anh chị khác, vậy nên tôi muốn phải để cho bố mẹ tự hào, để bố mẹ tin tưởng rằng mình đã thực sự trưởng thành, đã biết tự lo cho bản thân, không làm bố mẹ buồn và phiền lòng về tôi. Tôi muốn sau này có thể lo được cho bố mẹ nên phải cố gắng rèn luyện học tập để có những bước đi vững chắc và có một tương lai phát triển.

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 3

Nếu ai đó hỏi tôi rằng, tôi đã làm được gì cho xã hội, đã tham gia những hoạt động tình nguyện nào, đóng góp gì cho cộng đồng, thì tôi sẽ trả lời họ rằng tôi muốn bắt đầu làm tốt khi là một phần trong tế bào xã hội và gia đình. Muốn làm gì trước tiên chúng ta phải nâng tầm giá trị của chính chúng ta ở thời điểm hiện tại, khi nâng tầm trí tuệ thì mới có thể gia tăng giá trị của bản thân khi đã có trí tuệ, có giá trị thì mới có thể phụng sự xã hội giúp đỡ mọi người những khó khăn xung quanh.

Với tôi, tham gia nhiều CLB ở trường chính là cơ hội để mình hoàn thiện các kỹ năng mềm vô cùng cần thiết cho sinh viên, cũng như là trau dồi thêm vốn sống và kiến thức. Tất cả những sự cố gắng của tôi tại trường Đại học cũng đã được mọi người ghi nhận, hiện tại tôi được bầu làm Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên Tình nguyện tại trường, và cũng có những bằng khen và danh hiệu nhất định với công tác Đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn vừa qua, đó cũng là những dấu mốc những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ ở tuổi sinh viên của tôi.

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 4

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 5

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 6

Ước mơ của tôi khi ở ghế giảng đường là có thể góp một phần nhỏ bé giúp cho mọi người dân được học tập trong sự yêu thương, dạy học từ cái tâm, vì giáo dục chính là gốc rễ của tất cả các ngành khác, giáo dục phát triển thì Quốc gia mới phát triển.

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 7

Để có được sự phát triển của tôi như ngày hôm nay phải cảm ơn những người bạn bè vô cùng tuyệt vời của tôi ở trường đại học. Một vài người bạn nói tôi là người không kiên định trong việc quyết định sự nghiệp. Nhưng tôi luôn tâm đắc một câu nói của một người thầy: "Một người tốt chưa chắc đã góp phần nhiều cho sự phát triển của xã hội, nhưng một người xấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến xã hội”.

Cho dù có làm công việc gì, mình luôn phải giữ một cái tâm sáng, luôn thể hiện mình là một người có đạo đức nghề nghiệp thì chắc chắn làm một hay nhiều công việc khác nhau đều mang lại niềm vui. Hiện tại, tôi đang cố gắng dung hoà giữa việc học ở trường và việc trau dồi thêm nhiều kỹ năng mềm. Chưa biết trước tương lai ra sao, nhưng ngày hôm nay tôi tự hào vì đã luôn cố gắng cho bản thân.

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 8

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 9

Sinh viên chúng ta chính là tương lai sau này của Quốc gia. Các bạn sinh viên chúng ta không chỉ học những kiến thức trên giảng đương mà cũng nên rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21, đây là một thế kỷ toàn cầu hóa, chúng ta cùng học tập trau dồi để trở thành sinh viên toàn cầu, có tư duy có tầm nhìn để đưa Đất nước chúng ta phát triển sánh vai với các cường quốc như tâm nguyện của Bác Hồ năm xưa.

“Có những người giành giật từng phút từng giây để sống, có những người lại giành giật từng phút từng giây để ngủ”, vậy nên tuổi trẻ không được phép sống hưởng thụ an nhàn, tuổi trẻ phải có những giấc mơ lớn và nỗ lực hoàn thành nó.

Đây là những suy nghĩ của bản thân tôi và tôi luôn muốn mình trở thành người sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 10

Nam sinh trường Giao thông, quê Bắc Ninh thích tham gia các hoạt động xã hội - 11

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh thủ khoa lên tiếng về bài văn 10 trang phân tích đoạn thơ 'Sóng' gây xôn xao

Thủ khoa đại học năm 2020 Võ Lập Phúc - tác giả của bài nghị luận dài 10 trang về đoạn thơ "Sóng" gây xôn xao trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân (ghi) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN