Mẹ 2 con yêu trai tân, tôi bị mẹ bạn trai ra sức ngăn cấm

Tôi đã trải qua một đời chồng và có 2 đứa con riêng, còn anh ấy là trai tân nên mẹ anh không đồng ý.

Tôi rất yêu anh và đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ này (Ảnh minh họa)

Tôi rất yêu anh và đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ này (Ảnh minh họa)

Tôi với anh ấy quen nhau được 8 tháng. Chúng tôi rất yêu nhau và cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng vì lý do tôi có một đời chồng và 2 đứa con, trong khi anh là trai tân nên mẹ anh ấy không chấp nhận. Mẹ anh bảo rằng nếu tôi chưa có con thì mẹ anh ấy sẽ chấp nhận mối quan hệ nhưng giờ tôi đã có 2 đứa con riêng, bà sẽ không bao giờ đồng ý.

Thực sự tôi rất yêu anh và đặt rất nhiều hy vọng vào mối quan hệ này. Nếu giờ bảo tôi phải rời xa anh thực sự tôi không thể làm được. Nhưng nếu tiếp tục thì tôi cũng lo sợ tình yêu của chúng tôi sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Xin chuyên gia tư vấn hãy cho tôi lời khuyên.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Lá thư của bạn quá sơ sài còn nhiều điều mà người tư vấn rất muốn biết mới có lời khuyên sát với thực tế được. Như tuổi của bạn và tuổi của anh ấy? Hoàn cảnh kinh tế và nghề nghiệp mỗi người như thế nào? Hai đứa con của bạn là trai hay gái, mấy tuổi rồi, có khỏe mạnh ngoan ngoãn không? Mẹ anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ta là con thứ mấy trong gia đình? Lấy nhau thì bạn có về làm dâu nhà anh ấy hay vẫn ở nhà mình và anh ấy đến sống với mẹ con bạn?

Những câu hỏi trên đây liên quan rất nhiều đến cuộc sống của hai bạn và các con bạn. Nếu bạn muốn được tư vấn kỹ lưỡng thì bạn phải cung cấp thêm những điều tôi hỏi ở trên. Tuy nhiên dựa vào những điều bạn băn khoăn, tôi muốn đưa ra tư vấn như này:

Bạn thân mến! 

Hai bạn mới quen nhau được 8 tháng, thời gian tìm hiểu như vậy chưa có gì là quá nhiều. Nhất là cần phải xem anh ấy và 2 đứa con của bạn có hòa hợp được với nhau không? Trường hợp của bạn không việc gì phải vội vàng. Nếu hiện thời mẹ anh ấy chưa chấp nhận thì hai bạn cứ yêu nhau đi, ai cấm. Nếu bà mẹ làm căng thì tạm thời rút vào bí mật.

Chuyên gia Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chuyên gia Tâm lý Trịnh Trung Hòa

Có khi yêu theo kiểu hẹn hò lại càng đằm thắm hơn. Ngay bây giờ nếu các bạn nôn nóng cứ cố thuyết phục bà mẹ chấp nhận một nàng dâu đã có hai con riêng là rất khó, vì con người ta là “trai tân” và tư tưởng bà mẹ đâu có tân tiến như các bạn.  Cho nên càng vội vàng càng không được đâu. Cần phải có thời gian để bà mẹ thấy con trai mình lấy được bạn thì anh ta hạnh phúc như thế nào? Thấy cô gái 2 con này ngoan hiền và đảm đang như thế nào ? Thấy hai đứa con riêng của bạn ngoan ngoãn đáng yêu ra sao... thì bà mẹ sẽ nhận ra con trai mình lựa chọn đúng và tin rằng nó sẽ có hạnh phúc lâu dài thì dần dần bà sẽ chấp nhận thôi.

Muốn thế phải có thời gian chứ không thể nhanh được. Mà đi đâu phải vội? Bây giờ hai bạn vẫn yêu nhau được cơ mà. Sao phải chia tay hay buông bỏ? Thời gian chờ đợi đó có thể kéo dài một hai năm cũng chỉ bằng thời gian tìm hiểu trung bình của nhiều đôi trai gái khác thôi. Các bạn phải kiên trì hơn mới thuyết phục được bà mẹ. Còn nếu các bạn sốt ruột muốn cưới luôn, ép bà mẹ phải chấp nhận thì khó thành công lắm. Hạnh phúc đâu chưa thấy đã thấy nước mắt của người giả, của trẻ con và các bạn cũng khó mà thảnh thơi hạnh phúc được. 

Tóm lại là các bạn cứ yêu nhau đi. Bố dượng ngày càng làm quen thân thiết với hai con riêng của vợ đi. Đưa nhau đi chơi, đi du lịch cùng nhau như một gia đình. Coi như đây là thời gian thử thách nếu các bạn vượt qua được thì hạnh phúc sẽ về tay các bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: [Link nguồn]

“Tôi không yêu chồng, tôi yêu người cũ”

Tôi mồ côi cha từ nhỏ. Sau khi cha mất, vì nhà nội ghét bỏ, mẹ rời quê vào Nam kiếm sống, bỏ tôi ở lại với gia đình chú thím. Một thời gian sau, biết tôi sống tủi nhục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Chiều ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN