Mai Thỏ chia sẻ chuyện lần đầu làm dâu

Mai Thỏ chia sẻ, lần đầu tiên ăn Tết cùng gia đình chồng nên có rất nhiều bỡ ngỡ, lo lắng.

Cùng khám phá cái Tết đầu tiên của cô nàng hot girl xinh xắn này nhé!

Mai Thỏ chia sẻ chuyện lần đầu làm dâu - 1

Chào Mai Thỏ, Tết đến rồi, bạn đã chuẩn bị được những gì cho cái Tết đặc biệt của năm nay?

Năm nay là Tết đầu tiên mình ăn Tết cùng gia đình chồng, nên cũng còn nhiều điều bỡ ngỡ và xen chút lo lắng. May mắn là, việc mua sắm như thế nào, phong tục ra sao, mình đều được mẹ chồng chỉ bảo rất nhiều. Ngoài ra, hai vợ chồng cũng tự tay chuẩn bị những món quà để đối nội, đối ngoại với 2 bên gia đình, mua sắm thật nhiều quần áo mới cho bé Suri. Tết sắp đến rồi nên không khí trong nhà cũng náo nhiệt hẳn lên.

Bận rộn nuôi con nhỏ, những ngày cận Tết, việc mua sắm cho gia đình do mẹ chồng hay bạn đảm nhận?

Bố mẹ chồng mình tâm lý lắm, nên không để mình phải lo lắng nhiều. Các cụ chỉ muốn mình tập trung chăm con cho thật tốt. Mẹ chồng mình là người phụ nữ đảm đang và thương con, nên việc chính mẹ thường lo lắng, mình chỉ phụ mẹ thôi. Mình sẽ đi chợ hoa, và mua sắm thêm một ít bánh kẹo để cả gia đình nhâm nhi ngày Tết nữa.

Nổi tiếng là một người khéo tay, Mai Thỏ sẽ tự chuẩn bị bữa ăn tất niên và  ngày đầu năm mới cho gia đình chứ?

Trước khi về nhà chồng, gia đình mình thường quây quần ngồi gói bánh chưng, còn khi về nhà chồng lại có một truyền thống khác đó là luôn thết đãi khách đến chơi Tết món phở bò. Chính vì thế nên Mai đang học hỏi mẹ chồng cách làm món này cho thật chuẩn. Bên cạnh đó, mình cũng tự tay làm thịt bò khô, thịt bò ngâm giấm để biếu ông bà và cho gia đình cùng thưởng thức.

Mai Thỏ chia sẻ chuyện lần đầu làm dâu - 2

Món ngon Mai Thỏ tự làm cho gia đình

Bạn có buồn không khi năm nay không còn được đón Tết với gia đình mình?

Mình không buồn đâu, vì nhà chồng và nhà mẹ đẻ gần nhau lắm. Năm nay chỉ có cái khác là tâm trạng háo hức khi đón Tết ở một ngôi nhà mới cùng một thiên thần bé bỏng.

Hẳn là bạn cũng sợ cảnh đầu tắt, mặt tối, luôn tay chuẩn bị các món ăn và dọn dẹp trong ngày Tết?

Điều hiển nhiên là khi bạn lập gia đình thì việc quán xuyến các công việc, và tâm trạng lo lắng sẽ nhiều hơn. Nhưng gia đình chồng mình thường phân chia mỗi người một việc, giúp đỡ nhau nên đỡ vất vả hơn cho mình. Mọi năm, mẹ chồng mình là người vất vả nhất vì không có con gái phụ giúp mẹ. Năm nay, mình mong sẽ gánh được cho mẹ phần nào những công việc và lo lắng ấy.

Nhìn lại 1 năm qua, Mai Thỏ thấy mình được và mất điều gì?

1 năm qua mình "mất "cũng nhiều nhưng "được" thì lại nhiều hơn. Năm rồi tuy có rất nhiều cơ hội trong công việc đến với mình nhưng vì đang có bầu, sau đó chăm bé Suri nên mình phải gác lại hết các dự định.

Mai Thỏ chia sẻ chuyện lần đầu làm dâu - 3

Thêm một thời gian nữa khi bé lớn hơn, mình sẽ bắt tay với các dự án mới. Tuy “mất” về công việc nhưng bù lại mình “được” nhiều từ gia đình, có một tổ ấm mới và bé Thỏ con xinh xắn. Đó là điều hạnh phúc nhất!

Năm mới, điều bạn mong ước là gì?

Mình chỉ cầu hai chữ bình an cho cả gia đình mình và cũng chúc tất cả mọi người như vậy!

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Nguyễn ([Tên nguồn])
Hotgirl - Hot boy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN