Lục lại quá khứ của người yêu

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi biết anh dành rất nhiều tình cảm sâu đậm cho cô ấy, nhưng không biết lý do gì họ chia tay.

Sắp đến ngày cưới, tôi vô tình đọc được những bức thư tình của anh dành cho người yêu cũ, tự nhiên trong lòng tôi nổi lên sự khó chịu. Tôi lại càng tò mò, lục lọi email, skype, Facebook của anh để được biết tường tận hơn quá khứ tình yêu của chồng tương lai. Tôi biết anh dành rất nhiều tình cảm sâu đậm cho cô ấy, nhưng không biết lý do gì họ chia tay. Có lần tôi hỏi, nhưng anh đánh trống lảng. Giờ tôi đâm ra lo lắng, sợ rằng anh chẳng thể quên được người cũ. Và thực sự anh muốn cưới tôi vì yêu chăng?

Chắc hẳn bạn có đôi lần nghe qua câu chuyện về chàng trai Taro xuống thủy cung. Taro là một chàng ngư dân tốt bụng. Một ngày, chàng cứu một con rùa mắc cạn, ai dè đó là hoàng tử của thủy cung. Hoàng tử ngỏ lời mời Taro xuống thủy cung dạo chơi, tại đây Taro đã đem lòng yêu và kết duyên cùng công chúa. Sau nhiều năm sống ở thủy cung, Taro chợt nhớ quê hương, chàng nằng nặc đòi thăm quê mặc cho công chúa khóc lóc. Chiều ý chồng, nàng công chúa trao cho Taro chiếc hộp và dặn đừng bao giờ mở ra cho đến khi trở về. Nhưng vì quá tò mò, khi vào đất liền, Taro đã mở chiếc hộp, phút chốc, anh trở nên già cỗi. Và xa xa trên mặt biển nàng công chúa khóc tạm biệt chồng rồi biến mất. Taro không bao giờ có thể trở lại cuộc sống hạnh phúc chốn thủy cung nữa.

Bạn có thể thấy rõ ràng, Taro chính là người đã hủy hoại hạnh phúc của mình bằng hành động tò mò không đáng có. Và trong trường hợp của bạn, có thể chính bạn đang tự làm khó mình khi lục lại quá khứ đã qua của chồng sắp cưới.

Quá khứ thì mãi là quá khứ, dù nó đẹp đến đâu, thơ mộng đến đâu thì cũng là những gì đã trôi qua, nó như là điều bí mật trong chiếc hộp của Taro, đã được dặn không mở ra thì đừng nên cố gắng làm ngược lại. Cuộc tình của chồng bạn cũng thế, dẫu cho nó là thiên tình sử lãng mạn nhất thế giới thì anh ta cũng đã lựa chọn để bỏ lại và bắt đầu mối duyên mới với bạn. Việc bạn khơi lại quá khứ đó, những lời tâm tình trong thời gian mặn nồng của họ, những lá thư, những hình ảnh tình tứ... chỉ khiến chính bạn đau đớn hờn ghen. Và bạn biết mình đang ghen với cái gì không? Ghen với một hình ảnh chỉ tồn tại trong quá khứ, một cô gái chỉ là ký ức của người đàn ông đang thuộc về bạn hiện tại.

Lục lại quá khứ của người yêu - 1

Đừng tự giết chết tình yêu đang chín của bạn bằng những tưởng tượng không có căn cứ (Ảnh minh họa)

Ghen tuông là đặc tính của phụ nữ. Có yêu thì mới có ghen, nhưng phải biết ghen đúng chỗ bạn nhé. Thấy người yêu lả lơi với cô gái khác, ghen được. Thấy người yêu nhắn tin quá thường xuyên với cô gái khác, ghen được. Thấy người yêu hay đi về khuya mà người đầy mùi nước hoa phụ nữ, ghen được. Nhưng chợt lục tung những ký ức mà người yêu bạn đã không muốn nhắc lại và nổi cơn ghen thì chính bạn đang tự đẩy tình yêu sắp đơm hoa kết trái của mình đến nguy cơ tan vỡ.

Nếu mọi chuyện minh bạch, rõ ràng và tất cả chỉ là quá khứ thì tại sao anh ta không thể vui vẻ kể hết cho tôi nghe mà luôn có thái độ đánh trống lảng như vậy? Điều này có thể quy chụp vào tội lừa dối, nếu đã lừa dối thì có xứng để lấy làm chồng?

Việc anh ta lảng tránh không đồng nghĩa với việc anh lừa dối. Nếu muốn lừa dối bạn thì anh ta có muôn ngàn cách để lấp liếm. Nhưng anh ta chọn cách im lặng. Điều này có nghĩa là câu chuyện tình cũ có thể có nhiều điều không nên nhắc lại, không nên nói ra... hoặc chính anh ta chưa sẵn sàng chia sẻ.

Ai cũng có một góc khuất rất sâu trong tâm hồn mà họ không muốn đụng đến nó, kể cả với người bạn đời của mình. Có một câu thơ rằng “Dẫu nguyện ước chung một đời một mộng. Em là em, anh vẫn cứ là anh. Có thể nào qua vạn lý trường thành. Giữa hai vũ trụ chứa đầy bí mật”. Mỗi cá nhân là một vũ trụ và có những bí mật không thể san sẻ. Bạn phải hiểu và tôn trọng điều này ở chàng trai sắp là bạn đời của bạn.

Nếu anh ta chọn cách im lặng, hãy tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Rồi một ngày thích hợp, anh ấy sẽ nói cho bạn nghe. Có lẽ, khi bạn đã đi một quãng đường rất xa bên cạnh người đàn ông này, thì bạn đã đặt rất nhiều niềm tin, tình yêu vào anh ấy. Và chính anh ấy cũng vậy khi để cho bạn sở hữu toàn bộ tài khoản email, skype, Facebook... nếu anh ta gian dối thì liệu có sơ hở như vậy không? Tại sao lại để một chuyện đáng lẽ đã chìm vào quá khứ khiến bạn bị lung lay như vậy? Liệu có đáng không để ghen tuông vì một hình bóng không có thật?

Và biết đâu, cô nàng người yêu đó giờ đã có gia đình ổn định, con cái bên dắt bên ẵm. Đừng tự giết chết tình yêu đang chín của bạn bằng những tưởng tượng không có căn cứ, bạn nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt & cuộc sống
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN