Khủng bố tình

Sự kiện: Những tâm sự hay

Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, đòi gặp tôi, tôi vẫn quyết tâm không gặp hắn.

Khi bước chân vào thế giới của Hưng và đồng bọn, tôi không nghĩ rằng đến một ngày mạng sống của tôi bị đe dọa, mà người tôi thương yêu nhất cũng bị vạ lây…

Năm 15 tuổi, bố mẹ tôi chia tay, chán chường với đổ vỡ đó, tôi bỏ học. Bị bạn bè rủ rê lôi kéo, thâu đêm suốt sáng tôi bỏ nhà đi chơi game, đánh bài, đua xe. Nhiều lần tôi bị CA giữ, nhưng xét khi đó tôi chưa đủ 18 tuổi, nên tôi được thả về với sự bảo lãnh của mẹ, sau khi nộp phạt vài khoản tiền nhỏ… Sau rất nhiều lần đi bảo lãnh cho con trai, có lẽ mẹ tôi nhận thấy không thể tiếp tục chìm đắm vào nỗi đau ly hôn. Mẹ vực dậy, dồn tình thương chăm sóc, giáo dục tôi. Nhiều đêm, mẹ khóc hết nước mắt van xin tôi đi học lại. Thương mẹ, tôi cũng tham gia một lớp bổ túc, quyết tâm học để sau này đủ kiến thức, có được một nghề đủ để kiếm cơm nuôi mẹ…

Nhưng lũ bạn xã hội không buông tha tôi, chúng suốt ngày đón đường, rủ rê, lôi kéo tôi, thậm chí đe dọa tính mạng của mẹ con tôi. Sợ liên lụy đến mẹ, tôi giấu mẹ thỉnh thoảng gặp gỡ chúng. Trong số bạn đó, Hưng đặc biệt bỏ thời gian săn đuổi tôi, qua những lần tiếp xúc, tôi biết Hưng rất mê tôi, vì Hưng là kẻ đồng tính.

Khủng bố tình - 1

Tôi không biết phải làm như thế nào đây? (Ảnh minh họa)

Dù biết Hưng là kẻ đồng tính, nhưng thực ra tôi cũng chẳng khinh bỉ gì Hưng, thời gian quen biết hắn đối xử tốt với tôi và tôi cũng đối xử tốt lại… Nhưng Hưng không chấp nhận chỉ dừng lại với tôi ở mối quan hệ bạn bè bình thường. Hưng hết rủ rê, lại quay sang đe dọa, rồi van vỉ tôi hãy chấp nhận hắn. Hắn bảo nếu tôi kiên quyết không đồng ý, hắn sẽ đến trường, đến tổ dân phố để nói rằng tôi quan hệ đồng tính và dùng heroin… Do rất thương mẹ, sợ mẹ biết sẽ lo lắng nên tôi đã đồng ý tham gia với Hưng và nhóm bạn đồng tính, với một điều kiện tôi chỉ đi chơi chứ không đồng ý quan hệ tình dục…

Hưng chiều tôi hết mực, mua cho tôi đủ thứ quần áo, quà tặng nhằm mua chuộc tôi. Sự quan tâm, chiều chuộng Hưng dành cho tôi khiến nhóm bạn của hắn phát ghen lên… Rất nhiều lần Hưng gạ gẫm tôi, nhưng tôi đều tìm mọi cách từ chối. Tôi đồng ý đi chơi với bọn họ để không ảnh hưởng đến mẹ, chứ thâm tâm tôi rất sợ Hưng và bạn bè của hắn, tôi luôn tìm mọi cách để thoát ra sự kìm kẹp của nhóm người đồng tính nhưng chưa được…

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề đơn giản như mong muốn của tôi. Một buổi tối sau khi đi chơi về, tôi thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ, gương mặt lộ vẻ lo âu tột cùng, tay mẹ cầm một tờ giấy đã nhàu nhĩ vì thấm nước mắt. Gỡ lấy mảnh giấy trong tay mẹ, tôi thấy có dòng chữ: “Bà nên bảo con bà chấp nhận những điều kiện của tôi, nếu không sẽ không có gì đảm bảo tính mạng cho con bà và cả bà nữa…”. Tuy không có tên người gửi nhưng tôi biết chắc những dòng viết đó là của Hưng và đồng bọn của hắn…

Tôi biết Hưng dám liều lĩnh để có tôi bằng mọi cách. Mấy ngày liền tôi trốn học ở nhà, Hưng liên tục nhắn tin đe dọa, đòi gặp tôi, tôi vẫn quyết tâm không gặp hắn… Nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi không thể từ chối hắn được lâu hơn, chỉ ngày một ngày hai tai họa sẽ giáng xuống đầu mẹ con tôi. Tôi không biết phải làm như thế nào đây? Có nên tố cáo Hưng và đồng bọn? Liệu CA có tin vào một thằng có nhiều nghi vấn như tôi? Hay cứ nói thật với mẹ rồi hai mẹ con trốn đến một TP khác…?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H-Nguyễn (Pháp luật xã hội)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN