Không tin vào biện pháp tránh thai, bà mẹ U40 đẻ liên tiếp 17 đứa con

Không tin vào việc sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nên cặp đôi đã để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. 

Dù đã có gia đình đông con nhưng Patty vẫn muốn có thêm con một cách nhẹ nhàng

Dù đã có gia đình đông con nhưng Patty vẫn muốn có thêm con một cách nhẹ nhàng

Patty Hernandez (40 tuổi) - chủ doanh nghiệp dọn dẹp, sống ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ, cùng chồng cũng là đối tác kinh doanh Carlos (39 tuổi), hiện có 17 người con gồm 7 con trai và 10 con gái.

Mới đây, Patty Hernandez đã tiết lộ lý do tại sao cô không tin vào biện pháp tránh thai và liệu cô sẽ sinh thêm con hay không, mặc dù lần mang thai gần nhất là lần khó khăn nhất đối với cô.

Patty và Carlos gặp nhau tại nhà thờ vào năm 2006, cặp đôi mất hai năm để mang thai đứa con đầu lòng - Carlos Junior (hiện 14 tuổi).

Khi cả hai kết hôn vào năm 2010, họ vẫn chỉ có mỗi Junior nhưng sau đó Patty không ngừng mang thai lần lượt là Christopher (13 tuổi); cặp song sinh Carla và Caitlyn (12 tuổi) – lần sinh mổ duy nhất của cô; Cristian (11 tuổi); Celeste (10 tuổi); Cristina (9 tuổi), cặp song sinh Calvin và Catherine (8 tuổi); Caroll (6 tuổi); cặp song sinh Caleb và Caroline (5 tuổi); Camilla (4 tuổi); Charlotte (3 tuổi), Crystal (2 tuổi), Clayton (1 tuổi) và Canaan (3 tháng tuổi).

Cặp đôi chưa bao giờ có ý định sinh nhiều con như vậy nhưng vì không tin vào việc sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào nên họ đã để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Những năm đầu trôi qua với Patty như một "cơn lốc" của tã lót, thức ăn và đồ giặt. Người dì Maria của Patty đã giúp cô chăm sóc lũ trẻ và những đứa trẻ rất yêu quý dì.

Patty cho biết: “Thời gian đầu, việc mang thai và sinh nở của tôi rất dễ dàng nhưng bây giờ lớn tuổi hơn, tôi thấy cả hai việc đó đều khó khăn hơn. Lần mang thai gần đây của tôi là khó khăn nhất, tôi đã kiệt sức và vượt qua mỗi ngày là một thử thách. 

Tôi sinh con vào ngày 26/2/2023, sau một ca chuyển dạ kéo dài 16 giờ – thời gian dài nhất mà tôi từng có. Carlos luôn ở bên ủng hộ và động viên tôi. Cuối cùng cậu bé đáng yêu Canaan của chúng tôi đã chào đời, nặng 3,3kg. 

Sinh xong, tôi đã ở trong bệnh viện bốn ngày, cảm giác như một kỳ nghỉ - thật tuyệt khi được các nhân viên y tế chăm sóc.

Khi dì Maria chăm hộ tôi những đứa trẻ khác, Carlos và tôi nói đùa rằng, ở bệnh viện là thời gian duy nhất chúng tôi có thể ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. 

Khi tất cả chúng tôi trở về nhà, những đứa trẻ lớn hơn đã giúp đỡ bố mẹ thay tã cho em và dỗ dành khi cậu bé khóc". 

Hiện cuộc sống của Patty bận rộn hơn bao giờ hết. Ban ngày, cô ở nhà làm việc nhà, trong khi Carlos đi làm ở công ty vệ sinh thương mại của gia đình. Cô điều hành ngôi nhà 5 phòng ngủ như một trại quân sự – đó là cách duy nhất để hoàn thành mọi việc.

Với 19 người trong nhà, Patty làm phần lớn công việc nấu nướng và chi khoảng 23,6 triệu đồng mỗi tuần để mua hàng tạp hóa. Việc cho các con ăn và giặt giũ là những công việc tốn nhiều thời gian nhất với cô. 

Carlos với bé Canaan mới chào đời vào 26/2/2023

Carlos với bé Canaan mới chào đời vào 26/2/2023

"Hiện tại, tôi có hàng trăm món quần áo cần giặt, gấp và cất đi. Giống như những người khác, tôi có những ngày tồi tệ, khi tôi kiệt sức và chỉ muốn có thời gian cho riêng mình, nhưng với rất nhiều trẻ em, điều đó là không thể. 

Khi mọi người biết chúng tôi có 17 đứa con, họ hỏi tại sao, tôi nói với họ rằng chúng thật may mắn. Một số người nhanh chóng phán xét, nói rằng tôi không nên sinh thêm con nữa và chúng tôi cần dừng lại. Tôi trả lời một cách bình tĩnh rằng chúng tôi là một gia đình rất hạnh phúc, các con tôi đều là những người tốt bụng và tuyệt vời. Carlos và tôi thích nhìn chúng phát triển.

Những người khác để lại những bình luận khó chịu trên mạng, nói rằng chúng tôi phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ, điều này làm tôi khó chịu, bởi vì điều đó không đúng – chúng tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào", bà mẹ U40 nói thêm.

Mặc dù lần mang thai gần nhất rất khó khăn với Patty nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ sớm thụ thai lần nữa. Cô và chồng sẽ rất vui mừng khi có thêm nhiều trẻ em nữa trong gia đình.

Các bác sĩ của Patty đã nói rằng việc mang thai không có tác động xấu nào đến cơ thể của cô nên nếu muốn tiếp tục có nhiều hơn hay không là tùy thuộc vào cô, vì vậy đó chính xác là những gì cô sẽ làm cho đến khi mãn kinh chấm dứt. 

"Vào cuối mỗi ngày, sau khi tất cả chúng tôi dùng bữa tối cùng gia đình và bọn trẻ đã đi ngủ, lúc 11 giờ đêm, Carlos và tôi ngã xuống ghế sofa, hoàn toàn suy sụp nhưng hạnh phúc. Đôi khi chúng tôi không có năng lượng để nói chuyện với nhau, vì vậy chúng tôi ngồi trong sự im lặng thoải mái. Nhưng chúng tôi luôn nói với đối phương rằng chúng tôi yêu họ, và chúng tôi thấy mình thật may mắn vì có một gia đình lớn hạnh phúc như vậy”, người phụ nữ đông con chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ hai con quyết định thụ tinh ống nghiệm sinh con lai ở tuổi U50

Một bà mẹ người Mỹ gốc Hoa quyết định mang thai hai đứa con ở tuổi 50 và 52 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TV - The Sun ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN