Không thể nói chuyện suốt 2 tháng, đột nhiên người phụ nữ nói được 4 thứ tiếng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sự thay đổi giọng nói khiến cho người phụ nữ này bị cho là dân nhập cư, cuộc sống của cô cũng từ đó mà xảy ra nhiều vấn đề căng thẳng.

Emily bỗng dưng mất đi giọng nói của mình.

Emily bỗng dưng mất đi giọng nói của mình.

Emily Egan (31 tuổi) sinh ra và lớn lên ở Essex, Vương quốc Anh, cô bỗng nhiên rơi vào một tình trạng bí ẩn khiến mình không thể nói chuyện suốt 2 tháng. Cô phàn nàn về những cơn đau đầu trong suốt 2 tuần trước khi nhận ra giọng nói của mình ngày càng trầm hơn. Đồng nghiệp nhận thấy bài thuyết trình cô phát biểu trở nên chậm chạp, một trong số đó nghi ngờ cô sắp bị đột quỵ nên đã khuyên đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi thực hiện một số xét nghiệm, lúc này cô hoàn toàn mất đi khả năng nói. Bác sĩ loại bỏ trường hợp đột quỵ, thay vào đó nghi ngờ có thể là do chấn thương sọ não.

Sau 3 tuần nằm viện, Emily vẫn không thể nói chuyện và chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Cô tiếp tục được khuyên nên đến gặp bác sĩ thần kinh học, họ đã khuyên cô nên đi nghỉ dưỡng. Cô và bạn trai đã cố gắng thư giãn cơ thể hết mức có thể. Trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi, bỗng nhiên cô bắt đầu nói lại được.

Bình thường giọng nói của Emily rất mạnh mẽ, nhưng khi bị căng thẳng giọng của cô chuyển thành tiếng Nga. Cô nghĩ rằng các dây thần kinh âm thanh bắt đầu hoạt động trở lại sau khi cơ thể được thư giãn hoàn toàn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đó cô nhận thấy giọng nói của mình chuyển sang tiếng Ba Lan, Ý và Pháp. Mặc dù không hiểu được nguyên nhân nhưng cô cho rằng rất có thể nó liên quan tới việc bản thân đang mệt mỏi và căng thẳng.

Căn bệnh này khiến cô gặp rất nhiều rắc rối.

Căn bệnh này khiến cô gặp rất nhiều rắc rối.

Ngôn ngữ chính của Emily là tiếng Anh vùng Essex, nhưng bây giờ cô chủ yếu nói tiếng Ba Lan. Trong một số trường hợp căng thẳng, cô sẽ nói chen thêm vào những câu tiếng Nga, Pháp, Ý, hoặc lúc kiệt sức thì cô sẽ không nói được câu nào. Còn tiếng Anh của cô bây giờ rất lộn xộn, nhiều người không hiểu cô đang muốn nói gì.

Vào tháng 3/2020, Emily được chẩn đoán chính thức mắc một tình trạng hiếm gặp có tên là "hội chứng giọng nước ngoài".

"Tôi đã rất hồi hộp khi giọng nói của mình trở lại, nhưng bây giờ tôi thậm chí không nhận ra đó là giọng nói của mình", Emily chia sẻ với trang SWNS.

Kể từ khi được chẩn đoán, Emily đã đến gặp một nhà trị liệu ngôn ngữ, nhưng cô vẫn chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong giọng nói của mình. Các bác sĩ nói rằng giọng nói kỳ lạ của cô có thể sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí là mãi mãi. Điều tệ hơn nữa là khi có lại giọng nói, mọi người cho rằng cô là người nhập cư khiến cuộc sống của cô ngày càng căng thẳng.

"Tôi chỉ mới 31 tuổi và bị sốc khi thấy cuộc sống của mình đã thay đổi chóng mặt như thế nào chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải chấp nhận thực tế và học cách thích nghi với những giọng nói mới này", Emily buồn rầu chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Liên tục đi vệ sinh, cô gái phát hiện bệnh lạ 80 triệu người có 1

Một cô gái tại Giang Tây, Trung Quốc phát hiện nội tạng không giống người bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Odditycentral ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN