Không muốn cưới chồng, cô gái làm điều ai cũng khiếp đảm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Khoảnh khắc vị hôn phu bịt kín mắt, cô Viyyapu lấy ra một con dao nhỏ và lạnh lùng cứa cổ vị hôn phu đồng thời nhả từng chữ: "Tôi không thích anh, không muốn kết hôn với anh".

Theo Rama Krishna, Thanh tra cảnh sát, việc xảy ra tại ngôi làng Ravikamatham ở Anakapalle, Andhra Pradesh, Ấn Độ. Anh Ramu Naidu, 28 tuổi, làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học ở Hyderabad và vị hôn thê Viyyapu Pushpa, 22 tuổi, được hai bên gia đình ấn định sẽ kết hôn vào cuối tháng 5 sắp tới.

Sau khi đính hôn, hai người thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Cách đây vài ngày, anh Ramu đã về quê để chuẩn bị cho đám cưới đang tới gần. Nghe tin vị hôn phu về quê, cô Viyyapu đã gọi anh ra để nói chuyện riêng. 

Khi hai người gặp gỡ, cô Viyyapu giả vờ nhờ anh Ramu chở đi mua vài thứ và cùng đi đến một ngọn đồi hoang vắng ở địa phương. Theo Viyyapu, cô muốn dành cho vị hôn phu một món quà bất ngờ. Khi đến nơi, Viyyapu yêu cầu Ramu bịt mắt lại khi nhận quà tặng.

Anh Ramu Naidu và cô Viyyapu Pushpa được ấn định sẽ kết hôn vào cuối tháng 5 này.

Anh Ramu Naidu và cô Viyyapu Pushpa được ấn định sẽ kết hôn vào cuối tháng 5 này.

Không chút nghi ngờ, anh Ramu làm theo lời của vị hôn thê. Không nghĩ tới, ngay tại khoảnh khắc Ramu bịt kín mắt mình, Viyyapu lấy ra một con dao nhỏ và lạnh lùng cứa cổ vị hôn phu đồng thời nhả từng chữ: "Tôi không thích anh, không muốn kết hôn với anh".

Sững sỡ chạm tay lên cổ, Ramu thấy máu chảy đầm đìa, anh cố gắng gọi điện cầu cứu cảnh sát và bạn bè trong lúc vị hôn thê lạnh lùng, tàn nhẫn đứng bên cạnh. Khi cảnh sát và nhân viên cứu thương đến hiện trường, họ phát hiện chàng trai nằm trên vũng máu, tình trạng nguy kịch. Mọi người vội vàng đưa Ramu Naidu đến bệnh viện để cấp cứu, cô Viyyapu cũng đi theo.

Sau đó, Viyyapu nói với cảnh sát rằng, cả hai vô tình ngã xuống núi và bị thương, tuy nhiên anh Ramu bị thương nặng hơn. Song, bộ mặt thật của Viyyapu đã hoàn toàn bị lộ sau khi Ramu tỉnh lại.

Hiện Ramu đã qua cơn nguy kịch và hồi phục dần.

Hiện Ramu đã qua cơn nguy kịch và hồi phục dần.

Theo anh Ramu, anh đã bị cô Viyyapu lừa đến nơi hoang vắng và cắt cổ. Thấy không còn có thể giấu giếm được nữa, Viyyapu thú nhận mọi việc. Cô cho biết, bản thân mình có khuynh hướng tâm linh, cô không quan tâm đến việc kết hôn, chỉ một lòng muốn cống hiến cho nhóm tu đạo của mình. Thế nhưng cha mẹ không hiểu, ép buộc cô phải kết hôn, cô bị trầm cảm và chỉ muốn làm mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Trên đường đi cùng Ramu, cô đã mua một con dao và tấn công vị hôn phu vào lúc anh mất cảnh giác nhất.

Cha mẹ của anh Ramu vô cùng đau đớn, họ cho biết, nếu cô Viyyapu không hài lòng với cuộc hôn nhân này thì có thể từ chối bằng nhiều cách, việc mưu sát vị hôn phu là không thể chấp nhận được, phải bị trừng phạt thích đáng.

Hiện, sức khoẻ của anh Ramu cũng đã ổn định. Sự việc đang được điều tra sâu hơn, xem cô Viyyapu có quan hệ tình ái với người khác hay không. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trước ngày cưới, phát hiện bị cắm sừng, chàng trai vứt sạch áo quần hôn thê ra ngoài

Chỉ 3 tuần trước ngày cưới, còn nỗi đau nào hơn là nhìn thấy người phụ nữ của mình đã lừa dối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo ET) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN