Khách xắn quần đứng ăn cỗ cưới giữa dòng nước lũ ở Quảng Trị
Quảng Trị - Nước lũ dâng khoảng 40 cm đúng lúc bữa cơm thân mật trước lễ vu quy, họ hàng, bạn bè vẫn xắn quần đứng giữa sân ăn uống, chúc phúc đôi trẻ.
Chiều 13/9, khi gia đình đang chuẩn bị bữa cơm thân mật trước ngày đón dâu của Thái Huỳnh và Dương My, cùng 28 tuổi, ở thôn Tân Đức, xã Triệu Phong, nước lũ bất ngờ tràn vào sân nhà.
Nước bắt đầu ngập tuyến đường lớn từ khoảng 12h. Hai giờ sau, dòng nước tràn vào sân, đến 16h, thời điểm bữa cơm bắt đầu, mực nước đã lên khoảng 40 cm, xấp xỉ mặt ghế.
Theo cơ quan khí tượng, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp dải hội tụ nhiệt đới gây mưa cho khu vực từ nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị từ tối 13 đến sáng 14/9, lượng mưa phổ biến 60-100 mm, có nơi trên 100 mm.
Khách xắn quần đứng ăn cỗ cưới giữa dòng nước lũ ở Quảng Trị. Video: NVCC
Gia đình ban đầu tính hoãn tiệc vì nước vẫn lên. Lê Phước Sanh, 36 tuổi, người làm dịch vụ cưới hỏi, đến kiểm tra mặt bằng và nhận thấy vẫn có thể tổ chức nên hai bên quyết định tiếp tục. Nếu nước dâng thêm, mọi người đã tính phương án dùng thuyền để phục vụ lễ.
Bữa cơm thân mật của hai gia đình có khoảng 8 mâm. Những vị trí nền cao được dành cho người lớn tuổi, trong khi nhiều khách mời xắn quần, đứng giữa dòng nước để ăn uống và trò chuyện. Các thiết bị điện được kê lên cao để đảm bảo an toàn.
"Làm dịch vụ cưới nhiều năm nhưng đây là lần đầu tôi tham dự một bữa cơm thân mật ngay giữa nước lũ. Lúc nước lên, anh em vẫn vui vẻ, mọi người đã đến thì cùng nhau ăn uống", Sanh nói.
Hình ảnh khách vừa xắn quần vừa đứng trong nước ăn cỗ được anh quay lại và đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người dân miền Trung trong mùa lũ và gửi lời chúc phúc đến đôi vợ chồng trẻ.
Một người hàng xóm hơn 80 tuổi sống lâu năm tại địa phương cũng nói chưa từng chứng kiến cảnh khách vừa đứng trong nước lũ vừa ăn tiệc cưới như vậy.
Thái Huỳnh và Dương My. Ảnh: NVCC
Thái Huỳnh cho biết hai vợ chồng đang làm việc tại Đà Nẵng và đã chọn ngày cưới từ nhiều tháng trước. Những ngày sát hôn lễ, quê nhà có mưa vừa và nhỏ, có lúc hửng nắng nên gia đình vẫn chuẩn bị mọi việc theo kế hoạch.
"Khu vực này trũng thấp, mọi người đã quen với cảnh ngập lụt. Đợt này nước rút chậm hơn dự kiến nhưng gia đình vẫn tổ chức vì bữa cơm chỉ có họ hàng và bạn bè thân thiết", chú rể nói.
Sau bữa cơm, nước vẫn chưa rút khiến hai gia đình tính đến phương án hoãn lễ cưới. Đến khoảng 23h, mực nước bắt đầu giảm. Người thân thức trắng đêm, nước rút đến đâu dọn bùn đất đến đó để chuẩn bị cho lễ vu quy.
Sáng 14/9, nước đã rút hết, đường vào nhà cô dâu khô ráo. Lễ rước dâu vì vậy vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Sáng 14/9, nước đã rút hết, đường vào nhà cô dâu khô ráo. Video: NVCC
Xem lại video bữa cơm giữa nước lũ được chia sẻ trên mạng xã hội, Thái Huỳnh nói với vợ rằng đây sẽ là một kỷ niệm đặc biệt của cả hai: "Cưới em giữa mùa lũ để sau này kể lại, chúng mình đã cùng nhau vượt qua cả thiên tai".
Dù nước lũ ngập vào hôn trường tiệc cưới nhưng khách mời vẫn ngồi vui vẻ uống rượu mừng với gia chủ ngay giữa "biển nước" mênh mông. Hình ảnh này đang...
Nguồn: [Link nguồn]
-15/09/2026 09:55 AM (GMT+7)
