Học sinh lứa tuổi 2003 tiếc nuối khi không được dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vì dịch COVID-19, học sinh cuối cấp năm nay không được dự lễ bế giảng, không có một cuộc chia tay chính thức với thầy cô, bạn bè.

Nhiều học sinh tiếc nuối khi không thể dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò (ảnh minh họa)

Nhiều học sinh tiếc nuối khi không thể dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò (ảnh minh họa)

Lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò là kỷ niệm khó quên đối với mỗi học sinh. Đó là ngày chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường thân yêu, chia tay một thời áo trắng để bước vào hành trình mới mẻ, nhiều khó khăn và vấp ngã hơn.

Mỗi năm, cứ vào mùa tri ân bế giảng, chúng ta lại bắt gặp nhiều hình ảnh xúc động: các cô cậu học trò ôm nhau khóc nức nở trong khoảnh khắc chia xa, những giọt nước mắt tiếc nuối, vấn vương ngôi trường nhiều kỷ niệm…

Thế nhưng, tất cả những điều đó lại chẳng xảy ra với lứa học trò sinh năm 2003. Vì dịch COVID-19, học sinh cuối cấp năm nay không được dự lễ bế giảng, không có một cuộc chia tay chính thức với thầy cô, bạn bè.

“Không lễ bế giảng, không lễ trưởng thành, không có buổi gặp cuối cùng, không có khoảng lặng… không có tất cả”

Đó là cảm xúc của rất nhiều học sinh cuối cấp ba trong mùa bế giảng năm nay. Đối với Hà Vy (học sinh chuyên Địa, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam), thời học sinh của cô kết thúc quá đột ngột khi không được làm lễ chào cờ, không có cơ hội nói lời tạm biệt trực tiếp với thầy cô và bạn bè.

Hà Vy phải gác lại mọi dự định vì không được dự lễ bế giảng cuối cùng

Hà Vy phải gác lại mọi dự định vì không được dự lễ bế giảng cuối cùng

Hà Vy vừa tiếc nuối, vừa tủi thân khi ngày cuối cùng của thời học sinh lại chỉ là một ngày thứ 5 bình thường ở nhà, giây phút tạm biệt không phải là những cái ôm mà lại là cái gập đóng màn hình máy tính.

“Với mình, cấp ba là khoảng thời gian đẹp nhất vì được học hỏi, phát triển và có những mối quan hệ tuyệt vời. Phải tạm biệt trường lớp một cách đường đột như vậy, mình rất buồn”, Hà Vy chia sẻ.

Cô nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn một chiếc áo đồng phục mới toanh để ngày bế giảng mời thầy cô, bạn bè ký tên làm kỷ niệm nhưng vì trường tổ chức lễ bế giảng online nên điều này không thể thực hiện.

“Đáng lẽ, tụi mình sẽ có lễ tri ân và trưởng thành vào buổi chiều sau lễ bế giảng nhưng vì dịch COVID-19 mà đến giờ ban tổ chức vẫn chưa thể nói trước dự kiến ngày tổ chức. Chắc chắn sẽ phải lùi đến khi thi xong THPT Quốc gia”, Hà Vy nói.

Học sinh lứa tuổi 2003 tiếc nuối khi không được dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò - 3

Lễ bế giảng trôi qua trong thầm lặng (ảnh: Hà Vy)

Lễ bế giảng trôi qua trong thầm lặng (ảnh: Hà Vy)

Cảm xúc của Yến Lan (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) cũng giống như đa số các học sinh cuối cấp khác là buồn và thất vọng khi tuổi học trò kết thúc một cách đột ngột.

Yến Lan nhớ thầy cô, bạn bè vì chưa được nói câu tạm biệt hoàn chỉnh. Cô nàng cũng tiếc nuối khi không được tham dự lễ trưởng thành cùng các bạn, không thể chụp ảnh kỷ niệm như dự định.

“Vì những cái “không được” đó mà mình cảm giác ngày chia tay không thật, như thể đây chỉ là một kỳ nghỉ hè bình thường vậy. Tiếc là kỷ nghỉ hè này là mãi mãi”, Yến Lan chia sẻ.

Học sinh lứa tuổi 2003 tiếc nuối khi không được dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò - 5

Họ không có cơ hội tạm biệt nhau một cách hoàn chỉnh (ảnh: Hà Vy)

Họ không có cơ hội tạm biệt nhau một cách hoàn chỉnh (ảnh: Hà Vy)

Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn (học sinh trường THPT chuyên Vĩnh Phúc) có không ít kế hoạch trong lễ bế giảng cuối cùng. Cô muốn được mặc áo dài trong ngày chia tay, được nghe thầy cô căn dặn, nhắc nhở trước kỳ thi quan trọng và trước bước ngoặt lớn của cuộc đời. Cô muốn được chụp ảnh lưu niệm với bạn bè, được viết lưu bút. “Nhưng tất cả những điều đó đã không xảy ra vì chẳng có lễ bế giảng nào cả. Ngày cuối cùng của tuổi học trò trôi qua như bao ngày bình thường khác”, Nhẫn tiếc nuối.

Học sinh lứa tuổi 2003 tiếc nuối khi không được dự lễ bế giảng cuối cùng của tuổi học trò - 7

Ngọc Nhẫn tiếc nuối khi không được mặc tà áo dài trắng dự lễ bế giảng cuối cùng

Ngọc Nhẫn tiếc nuối khi không được mặc tà áo dài trắng dự lễ bế giảng cuối cùng

3 năm cấp ba trôi nhanh như một cái “chớp mắt”, đến năm lớp 12 Huyền Linh (học sinh trường THPT Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) mới cảm nhận rõ sự quý giá của quãng thời gian này. Cô rất mong ngóng lễ bế giảng cuối cùng của thời học trò và xem đó như một dịp thể hiện tình cảm với thầy cô, bạn bè.

Thế nhưng, dịch COVID-19 bùng phát, mọi dự định của Huyền Linh và các bạn đều phải gác lại. Không có những bức ảnh kỷ yếu, không có dòng lưu bút, không có chữ ký, cũng không có lời tạm biệt nào được nói ra. Huyền Linh cảm thấy hụt hẫng trước cách chia tay thầm lặng như vậy.

“Bức thư tình kẹp trong trang sách chưa kịp gửi đi…”

Thời cấp ba đối với một số người trở nên đẹp hơn, khó quên hơn bởi những mối tình học trò ngây thơ, trong sáng. Có những cô, cậu học sinh yêu đơn phương ai đó suốt 3 năm và phải đợi đến dịp quan trọng như ngày bế giảng cuối cùng mới có đủ dũng khí tỏ tình.

Lời tỏ tình còn bỏ ngỏ (ảnh: Lê Dũng)

Lời tỏ tình còn bỏ ngỏ (ảnh: Lê Dũng)

Thế nhưng, với lứa học sinh 2003 thì ngay cả cơ hội này cũng không có. Lê Dũng (học sinh trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) đã rất nuối tiếc khi không kịp thổ lộ tình cảm với cô gái mình thầm thích suốt 3 năm cấp ba.

“Lần cuối mình gặp bạn ấy là ngày 2/5, cũng không nghĩ đó là ngày cuối cùng. Bức thư tình của thời thanh xuân kẹp trong trang sách còn chưa kịp gửi đi. Hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng”, Dũng chia sẻ.

Cậu học sinh 18 tuổi chọn ngày bế giảng để thổ lộ tình cảm của mình nhưng không có cơ hội. Lời yêu chưa kịp nói ra đã phải nói lời tạm biệt trong thầm lặng là điều Dũng tiếc nuối nhất thuở học trò.

“Ba năm cấp ba đã ngắn ngủi, với lứa tuổi tụi mình còn ngắn hơn. Lẽ ra, tụi mình được dự lễ bế giảng, lễ trưởng thành, được tạm biệt nhau một cách hoàn chỉnh, được đến trường ôn thi cùng nhau thêm ít ngày nữa… Lẽ ra, mình đã được thấy bạn ấy mặc áo dài tinh khôi, đánh dấu sự trưởng thành trong lễ bế giảng. Nhưng tất cả đều kết thúc trong thầm lặng”, Dũng tâm sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ trẻ đến dự bế giảng con trai, dân tình tấm tắc: Đây có phải chị gái!

Mặc dù đã trải qua sinh nở, vất vả chăm con ngày đêm hay vật lộn với cuộc sống gia đình nhưng bà mẹ này khiến mọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN