Hai con gái đi tìm một nửa cho ba mẹ khiến Quyền Linh xúc động nghẹn lòng

Sự kiện: Bạn muốn hẹn hò

"Chưa có chương trình nào mà hai đứa nhỏ đi kiếm người yêu cho ba, mẹ. Thương hết sức”, ông mối thốt lên.

Ông mai hẹn hò tập 11 cùng Quyền Linh gặp gỡ Hoàng Văn Sơn (36 tuổi, Bình Phước) – bán chim cá cảnh và Hồ Thị Sương (35 tuổi, Bình Định) – buôn bán đồ ăn vặt. Cả hai đều trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Ông mai hẹn hò tập 11 cùng Quyền Linh gặp gỡ Hoàng Văn Sơn (36 tuổi, Bình Phước) – bán chim cá cảnh và Hồ Thị Sương (35 tuổi, Bình Định) – buôn bán đồ ăn vặt. Cả hai đều trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Mở đầu cuộc trò chuyện, sự xuất hiện của Ngọc Bích (13 tuổi) - con gái anh Sơn và My (13 tuổi) - con gái chị Sương với mong muốn tìm "người mới" cho bố, mẹ khiến ông mối xúc động thốt lên rằng: "Chưa có chương trình nào mà hai đứa nhỏ đi kiếm người yêu cho ba, mẹ. Thương hết sức".

Mở đầu cuộc trò chuyện, sự xuất hiện của Ngọc Bích (13 tuổi) - con gái anh Sơn và My (13 tuổi) - con gái chị Sương với mong muốn tìm "người mới" cho bố, mẹ khiến ông mối xúc động thốt lên rằng: "Chưa có chương trình nào mà hai đứa nhỏ đi kiếm người yêu cho ba, mẹ. Thương hết sức".

Văn Sơn có điểm mạnh hiền lành, không hút thuốc, không uống rượu, thích nuôi động vật. Anh mong muốn tìm mẫu bạn gái dễ nhìn, hiếu thảo và có tấm lòng nhân hậu.

Văn Sơn có điểm mạnh hiền lành, không hút thuốc, không uống rượu, thích nuôi động vật. Anh mong muốn tìm mẫu bạn gái dễ nhìn, hiếu thảo và có tấm lòng nhân hậu.

Hồ Sương là người mạnh mẽ, cá tính, thích nấu ăn nhưng dễ khóc và dễ bị tổn thương. Chị không quan trọng ngoại hình bạn trai chỉ cần anh có kinh tế ổn định, bao dung, che chở và chăm sóc hai mẹ con chị.

Hồ Sương là người mạnh mẽ, cá tính, thích nấu ăn nhưng dễ khóc và dễ bị tổn thương. Chị không quan trọng ngoại hình bạn trai chỉ cần anh có kinh tế ổn định, bao dung, che chở và chăm sóc hai mẹ con chị.

Anh Sơn đã ly hôn cách đây 6 năm, vì chưa tìm được người đồng cảm với hoàn cảnh nên bố đơn thân chỉ lo làm ăn. Chị Sương chia tay chồng cách đây 12 năm, từ khi con gái chỉ mới 14 tháng tuổi, chị không có suy nghĩ đi bước nữa và chỉ tập trung kiếm tiền nuôi con.

Anh Sơn đã ly hôn cách đây 6 năm, vì chưa tìm được người đồng cảm với hoàn cảnh nên bố đơn thân chỉ lo làm ăn. Chị Sương chia tay chồng cách đây 12 năm, từ khi con gái chỉ mới 14 tháng tuổi, chị không có suy nghĩ đi bước nữa và chỉ tập trung kiếm tiền nuôi con.

Qua những câu hỏi được Quyền Linh đưa ra, cặp đôi đều có chung quan điểm không ngại yêu xa và sẽ chấp nhận chuyển đến nơi ở mới nếu thuận tiện cho công việc.

Qua những câu hỏi được Quyền Linh đưa ra, cặp đôi đều có chung quan điểm không ngại yêu xa và sẽ chấp nhận chuyển đến nơi ở mới nếu thuận tiện cho công việc.

Anh Sơn cho biết, nếu cả hai hợp nhau và đồng ý hẹn hò, anh muốn dành 1 năm để tìm hiểu nhau thật kỹ rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chị Sương cũng hy vọng nếu về chung một nhà sẽ cùng vun vén để xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.

Anh Sơn cho biết, nếu cả hai hợp nhau và đồng ý hẹn hò, anh muốn dành 1 năm để tìm hiểu nhau thật kỹ rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chị Sương cũng hy vọng nếu về chung một nhà sẽ cùng vun vén để xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc.

Trước sự nhút nhát của đàng trai, Quyền linh phải “giải cứu” và đồng cảm nói rằng: "Sơn có hơi nhút nhát nhưng không sao đâu Sương, em có thể chủ động. Người đàn ông này rất lâu rồi không tìm được một nửa mảnh ghép của mình nên chưa thể mở lòng trò chuyện. Em gái cố gắng nhé". 

Trước sự nhút nhát của đàng trai, Quyền linh phải “giải cứu” và đồng cảm nói rằng: "Sơn có hơi nhút nhát nhưng không sao đâu Sương, em có thể chủ động. Người đàn ông này rất lâu rồi không tìm được một nửa mảnh ghép của mình nên chưa thể mở lòng trò chuyện. Em gái cố gắng nhé". 

Ở giây phút quyết định, anh Sơn nói lời chân thành: “Tất cả những gì trên thế giới này như của cải, vật chất đều sẽ qua đi hết nhưng tình yêu sẽ không bao giờ qua đi. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi”. Tiếp đó, hai cô con gái của cặp đôi cũng tham gia thuyết phục bố, mẹ cho đối phương cơ hội bước tiếp.

Ở giây phút quyết định, anh Sơn nói lời chân thành: “Tất cả những gì trên thế giới này như của cải, vật chất đều sẽ qua đi hết nhưng tình yêu sẽ không bao giờ qua đi. Em chỉ cần nhớ điều đó thôi”. Tiếp đó, hai cô con gái của cặp đôi cũng tham gia thuyết phục bố, mẹ cho đối phương cơ hội bước tiếp.

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân đã đồng ý trao trái tim hẹn hò trong niềm vui của ông mối và hai cô con gái.

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân đã đồng ý trao trái tim hẹn hò trong niềm vui của ông mối và hai cô con gái.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ đơn thân từng bị bạo hành gia đình tham gia hẹn hò online tìm chồng

Liệu người đàn bà trải qua nhiều bất hạnh trong cuộc sống cũng như hôn nhân có tìm được một nửa của mình khi tham...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Bạn muốn hẹn hò Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN