Đêm tân hôn, cô dâu muốn ly hôn ngay khi nhận được cuộc gọi tiết lộ bí mật của chồng

Sự kiện: Người yêu cũ

Tôi vẫn còn sốc, không thể chấp nhận được những việc làm đáng sợ của chồng.

Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm thì đi đến kết hôn, chồng tôi là một người đàn ông chững chạc, khéo ăn nói và kinh doanh giỏi. Khi được ngỏ lời muốn kết hôn từ bạn trai, tôi không do dự mà đồng ý ngay. Không chỉ tôi mà bố mẹ, bạn bè và đồng nghiệp của tôi ai cũng ủng hộ cuộc hôn nhân này. Thậm chí có người còn khuyên: "Đàn ông như vậy hiếm lắm đấy. Cưới nhanh kẻo người khác tranh mất".

Đám cưới của tôi diễn ra trong sự chào đón, chuẩn bị kỹ càng từ hai bên gia đình. Ai nấy đều vui mừng, chúc phúc cho hai vợ chồng tôi. Bước vào đêm tân hôn, tôi hồi hộp, còn chồng mệt mỏi vì uống nhiều rượu mừng. Tôi để cho chồng ngủ trước, đợi đến nửa đêm sẽ đánh thức anh ấy dậy để cùng tôi tận hưởng đêm tân hôn ngọt ngào. Tôi muốn có con luôn vì chồng tôi cũng đã ngoài 30 tuổi.

Đang xem lại các tin nhắn gửi đến chúc mừng trong ngày cưới mà tôi chưa kịp đọc và trả lời. Bỗng dưng có số máy lạ gọi đến. Ở đầu bên kia là giọng người phụ nữ vui vẻ chúc mừng: "Chúc mừng cô, người phụ nữ hạnh phúc nhất hôm nay. Xin lỗi vì đã gọi điện làm phiền vào đúng đêm tân hôn như thế này. Tôi đoán chắc chồng cô, anh ấy đang ngủ rất say phải không?".

Tôi chưa kịp hình dung ra là ai, có quen biết nhau không thì cô ta nói tiếp: "Tôi biết rõ về cô, chúng ta cùng yêu chung người đàn ông. Anh ấy đã từng rất yêu tôi, nhưng không thể đến được với nhau. Tôi chúc mừng cô, đã có được người đàn ông sẽ cho cô về mọi thứ, nhưng tình yêu thì chắc là không".

Chồng ngoại tình ngay cả khi yêu và cưới khiến vợ muốn ly hôn dù mới kết hôn. (Ảnh minh họa)

Chồng ngoại tình ngay cả khi yêu và cưới khiến vợ muốn ly hôn dù mới kết hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi tỏ ra nghi ngờ ai đó có tư thù gì với chồng tôi nên mới gọi điện phá đám. Tôi đáp trả rằng có thể nhầm lẫn với ai đó thì cô ta bắt đầu tiết lộ: "Hôm nay tôi cũng xuất hiện ở đám cưới, cô có muốn biết lý do thật sự vì sao chồng cô "mất tích" suốt 2 tiếng vào buổi sáng không? Anh ấy và tôi đã vào khách sạn với nhau. Anh ấy kết hôn nhưng vẫn chưa thể quên được tôi".

Sau đó cô ta gửi cho tôi xem hình ảnh đang ôm ấp chồng tôi, đúng bộ đồ anh ấy mặc trong đám cưới. Kèm theo đó là rất nhiều bức ảnh khác hai người tình tứ, ôm ấp nhau tại một số điểm du lịch, nhà hàng sang trọng… Tôi không muốn tin cũng phải thừa nhận, chồng tôi đã từng yêu người khác, thậm chí lén lút qua lại với người khác khi đang yêu tôi, thậm chí trong lúc yêu và ngày cưới tôi.

Ngay trong đêm tân hôn, tôi rất sốc khi biết được sự thật của chồng, tôi không rõ chồng tôi và cô kia yêu nhau thế nào, bao nhiêu lâu… Nhưng anh ấy đã nói dối tôi, chưa bao giờ nhắc đến người cũ. Anh ấy khi tán tỉnh tôi còn nói rằng trước đây vì mải làm ăn mà chưa có thời gian hẹn hò, yêu đương ai. Vậy mà, bây giờ lại xuất hiện người phụ nữ kia. Cô ta cũng thừa nhận đã có chồng, nhưng lại lén lút ngoại tình với chồng tôi.

Cả đêm tôi không thể nào ngủ được, chỉ nằm khóc, thất vọng về người chồng mà mình đã rất yêu, muốn chung sống cả đời với anh ấy. Tôi muốn gọi chồng dậy để làm rõ mọi chuyện, nhưng lại nghĩ làm thế có ích gì, dù bao biện thế nào cũng chỉ là nói dối thêm mà thôi. Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện chia tay, dằn vặt bản thân quá ngây thơ để người khác lừa dối.

Chồng tôi lén lút ngoại tình với người yêu cũ, tôi rất đau khổ nhưng chưa biết phải làm gì vào lúc này. Tôi có nên rộng lượng tha thứ cho anh ấy, hay là ly hôn dù mới cưới?

Nguồn: [Link nguồn]

Đêm tân hôn mẹ chồng bắt nộp hết của hồi môn kèm lời tiết lộ bí mật khiến con dâu choáng váng

Mẹ chồng tôi lạnh lùng ép tôi giao nộp hết tiền vàng hồi môn nhận được trong đám cưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giangln@... ([Tên nguồn])
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN