Con đường tình yêu trắc trở của mỹ nhân Ukraine

Mặc dù từng bị tổn thương tình cảm nhưng cô đã vượt qua tất cả và dám hi sinh vì tình yêu một lần nữa.

Larisa Bakurova sinh năm 1985 trong một gia đình trí thức ở Odessa, Ukraine, có bố là bác sĩ, mẹ là giáo sư kinh tế người Hy Lạp, gia đình rất khá giả.

Là một đứa con lai, cô thừa hưởng những ưu điểm từ cha mẹ mình, từ nhỏ cô đã được mọi người dự đoán sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Ban đầu, bố mẹ cô nghĩ rằng con gái mình sẽ trở thành bác sĩ hoặc giáo viên. Tuy nhiên, Larisa không hứng thú với 2 nghề này, thay vào đó cô tỏ ra rất yêu thích thể dục nhịp điệu. Khi mới 3 tuổi, cô đã tự mình luyện tập.

Con đường tình yêu trắc trở của mỹ nhân Ukraine - 1

Ở Ukraine, thể dục nhịp điệu luôn là môn thể thao rất quan trọng. Đối với các cô gái Ukraine, đây là một sự lựa chọn không tồi.

Nhận thấy con gái thích môn thể dục nhịp điệu, bố mẹ đã gửi cô tới một ngôi trường hàng đầu ở thủ đô Kiew để học. Cô học và luyện tập rất chăm chỉ, luôn có thành tích đứng top đầu.

Trong 10 năm tiếp theo, Larisa đã 8 lần liên tiếp vô địch Cuộc thi Thể dục nhịp điệu Ukraine, đồng thời giành được giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế. Đứng trên đỉnh cao của sự thành công, cùng với nhan sắc nổi bật, có vô số người theo đuổi nhưng cô đều từ chối.

Vào năm 2001, Larisa bị chấn thương do tập luyện quá căng thẳng và không thể tiếp tục thi đấu. Cuối cùng không còn cách nào khác cô đành giải nghệ. Khuôn mặt hoàn hảo và vóc dáng cao ráo của cô đã thu hút sự chú ý của giới người mẫu.

Bằng cách này, Larisa dấn thân vào con đường người mẫu và bắt đầu sải bước trên sàn catwalk, nhận lời quảng cáo, chụp tạp chí thời trang. Cô nhanh chóng trở thành siêu mẫu quốc tế được săn đón, tỏa sáng rực rỡ.

Trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa, cô rơi vào lưới tình. Đó là vào năm 2004, cô được một chàng trai trẻ người Nga liên tục theo đuổi. Cô nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực nên đưa ra quyết định kết hôn với anh chàng người Nga này.

Con đường tình yêu trắc trở của mỹ nhân Ukraine - 4

Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, Larisa phát hiện ra chồng mình đã thay đổi, anh không còn dịu dàng, ân cần như trước nữa mà thể hiện sự gia trưởng đến mức nghẹt thở. Anh kiểm soát cô gần như 24/24, ngày thường dù cô có làm gì cũng phải nhận được sự đồng ý của anh trước. Việc gặp gỡ bạn bè trở thành một điều xa xỉ với cô.

Lúc đó cô chỉ mới 19 tuổi, cô không muốn giam cầm mình trong cái lồng do chồng tạo ra trong suốt cuộc đời. Sau 3 tháng kết hôn, cô dứt khoát ly hôn chồng. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân thất bại này, cô không còn kỳ vọng gì vào tình yêu và tập trung vào sự nghiệp.

Năm 2005, Larisa gia nhập một công ty giải trí của Đài Loan, mở ra một cơ hội mới về phim điện ảnh. Sau đó, Châu Kiệt Luân đã đặc biệt mời cô làm nữ chính trong MV của anh.

Cũng chính sự hợp tác này khiến cho danh tiếng của cô phất lên. Trong khi sự nghiệp đang thăng hoa, cô cũng hết lòng theo đuổi việc học hành. Cô học Đại học Kinh tế Quốc dân Odessa ở Ukraine, sau đó học tiếp lấy bằng thạc sĩ kinh tế.

Năm 2008, Larisa gặp một chàng trai người Đài Loan tên Mike. Lần đầu tiên nhìn thấy Larisa, anh đã bị cô thu hút. Sau đó, Mike bắt đầu theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt nhưng cô không chấp nhận vì vẫn chưa quên được những tổn thương trong quá khứ.

Chỉ sau khi hiểu rõ Mike là ai thì cô mới đồng ý hẹn hò. Sau đó, Mike cầu hôn cô nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Vào thời điểm đó, có nhiều lý do khiến cô chối, một trong những điều này là do cô chưa có visa cư trú lâu dài ở Đài Loan. Việc đi lại giữa Đài Loan và Ukraine rất bất tiện.

Cho đến năm 2015, Larisa đã có một quyết định hết sức táo bạo là từ bỏ quốc tịch Ukraine vì Mike và trở thành người Đài Loan, để cả 2 có thể ở bên nhau mãi mãi.

Sau khi có được quốc tịch Đài Loan, Larisa và Mike tay trong tay bước vào lễ đường. Không lâu sau cô sinh cho chồng 2 đứa con lai, cả gia đình 4 người sống với nhau rất hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Larisa còn thành lập một trung tâm đào tạo thể dục nhịp điệu ở Đài Loan. Điều đáng nói là cô hiện đã 38 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc dáng thiếu nữ và gương mặt xinh đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Vô tình tới trường bạn giao lưu bóng đá, chàng trai tìm được vợ xinh như mộng

Khi bóng vô tình lăn tới chân của Aina, Thôi Khải Thụy chạy tới lấy bóng, nụ cười của cô khiến tim anh đập loạn xạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Sohu ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN