Cô nàng rao bán bằng đại học vì cảm thấy vô dụng

Không thể dùng bằng đại học xin việc, Stephanie Ritter quyết định bán bằng của mình với giá hơn 1 tỷ đồng.

Stephanie Ritter, một cựu sinh viên trường Đại học bang Florida (Mỹ) sau bốn năm tốt nghiệp không tìm được một công việc thỏa đáng đã quyết định rao bán bằng đại học của mình với giá 50.000USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng).

Cô nàng rao bán bằng đại học vì cảm thấy vô dụng - 1

Stephanie đã rao bán bằng tốt nghiệp của mình sau khi cô nàng tìm thấy nó nằm lăn lóc trong xó khi đang dọn nhà. Cảm thấy bằng đại học của mình rất vô dụng, cô nàng đã rao bán nó trên Ebay với lời quảng cáo là tấm bằng còn “mới tinh, chưa bao giờ được sử dụng để xin việc”.

Cô nàng rao bán bằng đại học vì cảm thấy vô dụng - 2

Kèm với việc bán bằng đó, Stephanie cũng khuyến mãi những trải nghiệm ở đại học cho người nào mua. Người mua bằng sẽ được xem các album trên Facebook của Stephanie liên quan đến đời sống đại học, cô cũng sẽ dẫn khách hàng tham quan khuôn viên trường, giới thiệu cho họ những địa điểm ưa thích của cô. Để chứng tỏ mình không nói đùa, Stephanie thậm chí còn thiết kế một tấm bản đồ cho tour du lịch quanh khuôn viên trường.

Cô nàng rao bán bằng đại học vì cảm thấy vô dụng - 3

Stephanie Ritter là sinh viên Đại học bang Florida (FSU) niên khóa 2007-2011, cô tốt nghiệp hệ cử nhân chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu nhưng khi ra trường, Stephanie không thể xin được công việc đúng chuyên ngành mà sống rất bấp bênh khi làm trợ lý trong một công ty.

Không chỉ có vậy, bốn năm đại học đã khiến cô lâm vào cảnh nợ nần chồng chất với 40.000 USD  (gần 1 tỷ đồng Việt Nam) tiền học phí chưa trả nổi. Chính vì thế, Stephanie đã quyết định bán tấm bằng đại học vô dụng của mình để tìm kiếm một tương lai khác.

Cô nàng rao bán bằng đại học vì cảm thấy vô dụng - 4

Trường hợp sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được một công việc ưng ý không hề hiếm thấy ở Mỹ. Dữ liệu cho thấy trong năm 2013, 8,5% sinh viên tốt nghiệp đại học ở Mỹ không thể tìm được việc làm trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp. Ngay cả những tân sinh viên đã tìm được một công việc, vẫn có nhiều người nghĩ rằng, giáo dục đại học không hẳn là hữu ích, bắt buộc và cần thiết để có được một việc làm tốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Nguyên (Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN