Cô gái Thái Bình được bố đặt tên "nửa tây nửa ta", đi đâu cũng phải giải thích

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vì bị mọi người hỏi quá nhiều, cô gái Thái Bình quay về hỏi ngược lại bố nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chưa có đáp án cụ thể.

Gien Ny - cô gái Việt nhưng có cái tên rất Tây

Gien Ny - cô gái Việt nhưng có cái tên rất Tây

“Đời người có hai thứ không thể chọn, thứ nhất là ba mẹ, thứ hai là cái tên. Đặc biệt là tên gọi, dù xấu hay đẹp cũng luôn đáng để mình trân quý”, đó là điều Nguyễn Thị Gien Ny (sinh năm 1997, quê Thái Bình) rút ra sau rất nhiều trải nghiệm thú vị khi sở hữu cái tên độc lạ.

Gien Ny tự nhận mình có cái tên “tuy rất Tây nhưng cũng rất ta”. Bố cô từng có thời gian sống, làm việc tại nước Nga, cảm thấy cái tên “Jenny” rất đẹp nên đã đặt cho con gái mình. Tuy nhiên, khi làm giấy khai sinh, bố cô lại không để tên “Jenny” mà quyết định “phát âm thế nào, viết ra thế đó”.

“Bạn bè thắc mắc rất nhiều về tên gọi của mình, cuối cùng mình phải quay về hỏi ngược lại bố nhưng vẫn không có đáp án cụ thể. Các thành viên khác trong nhà, người thì trêu bố lấy tên người yêu cũ ở Nga để đặt cho con gái, người thì nói “Jenny” là tên vợ của một nhà triết học nổi tiếng, vì bố ngưỡng mộ nên đặt theo. Đến giờ, mình vẫn không biết ý nghĩa thực sự của cái tên nhưng đúng như bố mình nói, tên Gien Ny rất đẹp”, cô gái Thái Bình chia sẻ.

Từ nhỏ đến lớn, từ thuở đi học đến khi đi làm, Gien Ny đã quen với vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người khi nghe đến tên cô. Bạn bè, đồng nghiệp ấn tượng nhưng cũng thắc mắc rất nhiều về cái tên này khiến cô “đi đâu cũng phải giải thích mỏi mồm”.

Gien Ny gặp nhiều tình huống hài hước khi có cái tên lạ

Gien Ny gặp nhiều tình huống hài hước khi có cái tên lạ

“Cứ mỗi lần chuyển cấp (từ cấp 1 lên cấp 2, từ cấp 2 lên cấp 3), học sinh lớp khác nghe đến tên Gien Ny tưởng mình là Tây nên thường tìm đến xem mặt. Cuối cùng, thấy mình là người Việt 100% các bạn lại thắc mắc “Tại sao người Việt mà có tên như Tây”, Gien Ny hài hước kể.

Nhiều người hiểu lầm Gien Ny chỉ là biệt danh hoặc tên gọi ở nhà của cô. Những câu hỏi như: “Gien Ny tên gì?”, “Sao em lại lấy nick name là Gien Ny?” đã quá quen thuộc với cô nàng.

“Công việc của mình thường phải tiếp xúc với dân. Mỗi khi có việc cần tìm, thay vì gọi tên mình mọi người thường hỏi: “Cái cô nước ngoài đâu rồi?”, trong khi họ đều biết mình là người Việt. Đồng nghiệp hoặc cấp trên của chồng khi mới nghe tên mình còn tưởng chồng mình lấy vợ nước ngoài”, Gien Ny chia sẻ.

Tên gọi đặc biệt khiến cuộc sống của Gien Ny thú vị hơn nhiều. Đó là cách cô nàng gây ấn tượng với mọi người mà không mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Gien Ny hiểu rõ, tên gọi là thứ không thể chọn nên luôn hài lòng với cái tên bố mẹ trao tặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái Tuyên Quang luôn trân quý tên gọi của mình bởi nó mang ý nghĩa của một loài hoa quý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN