Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng

Chia sẻ về chuyến du lịch Nhật Bản đầy huyền ảo, cô gái đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian qua, có nhiều bài chia sẻ về kinh nghiệm đi du lịch khắp các nước trên thế giới với giá rẻ, thu hút nhiều người quan tâm. Bên cạnh những kinh nghiệm bổ ích, có một số bài chia sẻ khiến cộng đồng mạng tranh cãi về giá cả, chi phí đi lại...

Mới đây, câu chuyện cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng được chia sẻ lên trang Facebook cá nhân đã nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ và bàn luận của cư dân mạng.

Theo đó, Đặng Thùy Dương (SN 1989, đến từ Đà Nẵng) hiện đang làm trong lĩnh vực thiết kế thời trang cho hay, cô đã có 10 ngày trải nghiệm thú vị tại Nhật Bản.

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 1

Bài chia sẻ của Thùy Dương gây sốt cộng đồng mạng.

Toàn bộ lịch trình được Thùy Dương chia sẻ lại:

“Với 40 triệu đồng, Na (tên thường gọi của Thùy Dương – PV) vừa có một chuyến đi bụi một mình khám phá Nhật Bản 10 ngày. Qua 4 thành phố, Tokyo - Kawaguchiko - Kyoto – Osaka.

Du lịch với túi tiền hợp lý ở một đất nước đắt đỏ hơn những nơi khác như Nhật thì lên kế hoạch, phân chia chi phí là một cách tiết kiệm và quản lý được số tiền mình sử dụng.

Mình đi tương đối tiết kiệm, cố gắng điều chỉnh cho phù hợp… Chi phí cố định của mình là 25 triệu đồng, còn chi phí ăn uống đi lại tầm 15 triệu đồng.

Máy bay: Trước khi lên lịch mình kiểm tra thời gian hoa đào nở và đặt vé máy bay. Tìm vé giá rẻ trên skycanner trước gần 2 tháng.

Vé khứ hồi 10 triệu đồng, cộng với 20kg hành lý ký gửi và 1 xách tay, quá đẹp nhỉ. Trong khi mùa cao điểm vé có thể lên đến 30 – 40 triệu đồng.

Visa: Tự chuẩn bị thủ tục xin visa. Hết vỏn vẹn gần 600 nghìn đồng thay vì qua dịch vụ hơn 200 USD. Tiết kiệm được kha khá nhỉ…

Khách sạn: Chi phí khách sạn cho 9 đêm ở 4 thành phố là 8 triệu đồng. Chủ yếu book qua airbnb, ở homestay & Dorm. Dorm ở Nhật cũng rất là sạch sẽ và lịch sự.

Phương tiện đi lại: Di chuyển giữa các thành phố mình dùng JRpass.

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 2

Còn trong thành phố thì nói không với taxi vì taxi Nhật giá "cắt cổ" lắm. Chủ yếu di chuyển bằng xe bus và tàu.

Bus có thể mua theo ngày sử dụng trong vòng 24 giờ giá 550 Yen tại các hàng như 7eleven, Familymart… hệ thống tàu ở Nhật hơi khó nhằn một tí, chỉ dẫn hầu hết tiếng Nhật. Nếu không biết cứ bắt lấy 1 anh nhân viên, người ta sẽ chỉ cho mình nhiệt tình…

Ngoài ra Google Map là bạn đồng hành không thể thiếu...

Wifi: Theo lời đồn thì sim điện thoại bên Nhật khó mua và giá cao… wifi cũng không free và sẵn như Việt Nam… Mình thủ sẵn một cục phát wifi cho hẳn 10 ngày. Chỉ mất tầm 800 nghìn nhưng rất tiện lợi.

Đồng tiền: Nhật sử dụng Yen Nhật, nên đem theo một ít USD phòng trường hợp tiêu quá tay và đổi tiền ở Tokyo thì giá tốt hơn Kyoto hay Osaka nha!

Ẩm thực: Đồ ăn ở Nhật thì khỏi phải bàn, hàng tá món ngon... Phải thử các thể loại mì, Ramen, Udon, Soba,Yakisoba... Ngoài ra những món phổ biến như sushi, tempura, Tonkatsu, đồ nướng Yakitori... Đến Osaka thì phải măm món Takoyaki và Okonomiyaki...

Mình để dành những bữa măm ngon vào buổi tối, còn ngày và trưa xách theo đồ ăn nhanh mua ở 7eleven (thiên đường của những ai đi du lịch bụi như mình)

À, Nhật sử dụng ổ cắm dẹt, nên trước khi lên đường các bạn mua sẵn bộ chuyển đổi điện và adapter nhé”.

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 3

Thùy Dương có nhiều trải nghiệm quý giá cho chuyến đi Nhật lần này.

Ngay sau khi đăng tải, bài chia sẻ của Thùy Dương đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người mê du lịch ao ước được như cô, nhưng cũng có không ít người lại cho rằng việc chi tiêu như vậy hơi lãng phí và chỉ dành cho những người có tiền.

Thùy Dương chia sẻ thêm với phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, chuyến đi của tôi có tí vất vả, mệt nhọc nhưng đổi lại được tận hưởng một trong những nơi đẹp nhất".

Nói về chi phí đắt đỏ cho chuyến đi 10 ngày ở Nhật Bản, Thùy Dương cho hay: “Chi phí bên Nhật khá đắt đỏ, với 40 triệu đồng tôi nghĩ là hợp lý. Có nhiều bạn thắc mắc sao tôi không đi tour, nhưng theo tìm hiểu giá đi tour cũng như vậy nhưng không được tự do thoải mái đi bất cứ nơi đâu mình thích”.

Trước nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng việc đi du lịch với chi phí như vậy là quá đắt đỏ, Thùy Dương phản bác: “Mấy ngày nay, tôi nhận được khá nhiều câu hỏi tương tự, có bạn nói tiền đấy để mua cái xe ngon mà đi, nhưng theo tôi bạn ấy thích mua xe còn tôi lại thích được đi du lịch, điều quan trọng nằm ở mục đích mình muốn là gì, chứ không thể đem so sánh hành động của mỗi người vào việc sử dụng tiền được.

Và câu hỏi: "Đi du lịch 40 triệu đồng có lãng phí không?", tôi thấy :"Không lãng phí gì cả”, đổi lại mình được trải nghiệm được rất nhiều thứ".

Cũng theo lời của Thùy Dương: “Nhiều người có suy nghĩ du lịch bằng cân đong đo đếm số tiền, nhưng không nghĩ là mình đi đâu và làm gì. Là người làm nghề thiết kế ngoài việc khám phá, trải nghiệm, tôi còn được kết bạn với nhiều bạn bè từ nhiều đất nước khác nhau, có thêm nhiều hiểu biết hơn về phong cách thời trang và văn hóa đất nước con người Nhật Bản”.

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 4

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 5

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 6

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 7

Cô gái Đà Nẵng đi du lịch Nhật Bản 10 ngày hết 40 triệu đồng - 8

DJ xinh đẹp tiết lộ số tiền thật khi du lịch 7 nước châu Âu

Số tiền DJ Sài thành và bạn trai bỏ ra cho chuyến đi này cao hơn nhiều lần con số 42 triệu đồng.

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lam (Người đưa tin)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN