Cô dâu tự mình lặn lội đến nơi làm đám cưới, dân tình xôn xao khi biết nguyên nhân

Cô dâu mặc hỉ phục, một mình đi tàu điện ngầm tới nơi tổ chức hôn lễ, ai nấy không khỏi bất ngờ khi biết nguyên nhân.

Cô dâu một mình đến ga tàu điện ngầm để đi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Cô dâu một mình đến ga tàu điện ngầm để đi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Theo trang 163, một cặp đôi ở Hoài Hóa (Hồ Nam, Trung Quốc) tổ chức đám cưới vào ngày 26/12. Thế nhưng hôm đó, khu vực này có tuyết rơi dày, các tuyến đường cao tốc và quốc lộ bị dừng lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông.

Ví lý do trên, chú rể và họ hàng nhà trai không thể đến đón dâu như dự định. Tuy nhiên, khách mời và nhà hàng đã được sắp xếp ổn thỏa nên không thể hủy bỏ đám cưới. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, tàu điện ngầm là phương tiên giao thông an toàn nhất.

Nhà cô dâu và chú rể cách nhau không quá xa nhưng cũng phải mất 1 tiếng mới tới nơi. Sau một hồi suy nghĩ, cô dâu quyết định tự mình đến nơi tổ chức đám cưới bằng tàu điện ngầm, không cần chú rể đến đón.

Từ đoạn video được đăng tải, có thể thấy cô dâu mặc sẵn bộ hỉ phục đỏ, trang điểm vô cùng xinh đẹp. Do trời lạnh giá nên cô dâu khoác thêm chiếc áo dày bên ngoài, đeo túi xách trên vai và cầm một chiếc ô. Nhìn kỹ hơn, mọi người thấy cô dâu chỉ mang dép lê, không hề đi tất.

Thời tiết khắc nghiệt và bộ đồ trên người khiến cô dâu di chuyển khó khăn. Thế nhưng, cô dâu vẫn quyết tâm lên đường. Vừa ra khỏi cửa trạm tàu điện, cô dâu đã nhìn thấy chú rể đứng chờ phía xa. Anh mặc sẵn đồ cưới, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chờ cô dâu.

Hai người không giấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc. Chú rể hỏi han cô dâu vài câu rồi nhanh chóng đưa cô đến nơi tổ chức đám cưới để không làm lỡ kế hoạch.

Sau khi được chia sẻ không lâu, sự việc lập tức “gây bão” cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ý thán phục cô dâu và gửi lời chúc hạnh phúc tới cặp đôi. Cư dân mạng cho rằng chú rể quá may mắn khi lấy được người vợ tốt như vậy.

Kết hôn vốn là chuyện trọng đại của cả đời người. Quyết định tự mình đến nơi tổ chức hôn lễ chắc chắn là chuyện không dễ dàng đối với cô dâu.

Việc thiếu đi nghi thức rước dâu tạo ra cảm giác hụt hẫng, có thể trở thành nỗi tiếc nuối to lớn. Thêm nữa, một thân một mình mặc váy cưới đi tàu điện đến hôn lễ khiến người khác và bản thân cô dâu không khỏi chạnh lòng và chua xót.

Cô dâu thực sự đã hy sinh rất nhiều cho cuộc hôn nhân của mình nên nhiều cư dân mạng hy vọng chú rể sẽ yêu thương và chăm lo chu đáo cho cô, không để cô phải buồn tủi hay lo nghĩ.

Cô dâu và chú rể không giấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc khi gặp nhau.

Cô dâu và chú rể không giấu được cảm xúc vui mừng và hạnh phúc khi gặp nhau.

"Chàng trai phải cảm thấy may mắn khi có cô vợ hy sinh cho anh rất nhiều đấy nhé! Vậy thì anh phải nhớ lấy sự hy sinh của cô dâu ngày hôm đó để không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ ý kiến: "Hôn nhân là phải được vun đắp từ hai phía. Cô dâu là một minh chứng cho sự tự chủ tự cường của phái nữ. Đàn ông có thể rước dâu thì phụ nữ cũng có thể tự mình đến hôn lễ".

Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao trước câu chuyện cô dâu đích thân lái xe đưa người thân đến đám cưới của mình. Được biết, cô dâu tên Zhang Lijing, quê ở Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc). Theo lời kể của cô dâu, cô và chú rể quen nhau trên một chuyến xe buýt cách đây 2 năm. Việc chọn xe buýt làm xe cưới có ý nghĩ lớn đối với vợ chồng cô.

Ngồi trên chiếc xe cưới đặc biệt do chính cô dâu cầm lái, khách mời có chút bỡ ngỡ nhưng vô cùng thích thú. Sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại đám cưới ngay lập tức thu hút sự quan tâm và chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu khiến dân mạng xuýt xoa khi nằm giữa đống tiền và 10kg vàng của hồi môn

Đám cưới đầy vàng và tiền của cô dâu ở Trung Quốc khiến dân mạng không khỏi thốt lên: "Sinh ra đã ngậm thìa vàng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN