Chuyện tình của cặp đôi quen nhau qua mạng, đồng ý kết hôn dù chưa một lần gặp mặt

Lisa và Yusef quen nhau được 3 tháng qua ứng dụng hẹn hò. Không những vậy, họ chưa từng gặp nhau ngoài đời thật cho tới khi họ quyết định tổ chức đám cưới.

Lisa khẳng định Yusef là "tình yêu đích thực".

Lisa khẳng định Yusef là "tình yêu đích thực".

Chỉ 6 tháng sau lần đầu tiên liên lạc với nhau trên một ứng dụng hẹn hò, Lisa Mrad (36 tuổi) đã bay tới Tunisia qua Manchester để kết hôn với Yusef Mrad (30 tuổi) sau khi anh chấp nhận lời cầu hôn của cô 3 tháng trước.

Cô cho biết: “Trên chuyến bay từ Anh tới Tunisia làm đám cưới, tôi không thể tin được việc tôi đang làm. Tôi tự hỏi bản thân liệu điều này là thật sao. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng cho tới khi được gặp Yusef”.

“Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi biết chuyện tình của chúng tôi thật khó tin, nhưng tôi biết anh ấy chính là tình yêu đích thực của mình. Tôi không biết phải giải thích ra sao”, cô nói.

Còn Yusef chia sẻ: “Lisa là một người phụ nữ tốt. Cô ấy xinh đẹp, tốt bụng, ấm áp và rất chín chắn. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất tự nhiên như thể đã biết nhau từ lâu”.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào ngày 25/2 dù chưa thông báo với gia đình và bạn bè. 

Hai người đã đăng ký kết hôn tại một văn phòng tư pháp ở Tunisia.

Hai người đã đăng ký kết hôn tại một văn phòng tư pháp ở Tunisia.

Trước đó, Yusef - nhân viên dịch vụ khách hàng đã liên lạc với Lisa - có một cậu con trai 12 tuổi Justin, trên trang web hẹn hò Tagged hồi tháng 8.

Nhưng Lisa thừa nhận muốn cưới Yusef ngay khi cô nhìn thấy những bức ảnh của anh, trước khi họ trao đổi tin nhắn và dành hàng giờ trên điện thoại. “Nhìn thấy những bức ảnh của anh trong lần đầu nói chuyện, tôi thầm nghĩ sẽ biến chàng trai này thành chồng của mình”, Lisa nói. 

Sau khi ở lại Tunisia một thời gian dài, Lisa đã bay trở lại Anh vào ngày 6/3 mà không có Yusef. Họ quyết định dành dụm tiền để Yusef có thể chuyển tới Anh sinh sống. 

Lisa cho biết: “Yusef chẳng bận tâm khi sống ở Tunisia hay Anh, anh ấy chỉ cần chúng tôi được ở bên nhau. Tuy nhiên, tôi muốn ổn định ở Anh để con trai tôi Justin theo học tại trường cho học sinh đặc biệt. Nó mắc chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)".

Nguồn: [Link nguồn]

Gái xinh ”Bạn muốn hẹn hò” vừa gặp mặt đã hỏi lương, đòi quà

Đã không tìm được bạn trai ưng ý, những cô gái này còn bị "ném đá" dữ dội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Linh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN