Chúc em hạnh phúc bên bạn anh

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Không những mất em mà anh còn mất luôn tình bạn đã gắn bó với nhau 5 năm nơi xứ lạ.

Ngồi một mình với ly cà phê đắng, lòng anh như nuốt những giọt nước mắt, bởi vì con trai mà khóc là mềm yếu lắm, hèn yếu lắm. Anh không biết anh đã làm sai điều gì để rồi tình bạn và tình yêu mới hé nở như cánh hoa còn đọng những giọt sương bị ánh mắt mặt trời làm tan biến mất. Anh chỉ biết ngồi một mình mà gặm nhấm những nổi buồn, hy vọng tương lai sẽ có chút ánh sáng trong khung cảnh tối tăm này.

Nhớ lại ngày quen em làm anh không thể nào quên được. Hôm đó anh đang lang thang trên facebook, tình cờ thấy một cái tên thật dễ thương và là người cùng quê nên anh đã vào trò chuyện và làm quen. Vì hôm đó em không online nên anh chỉ biết chờ và hy vọng, chờ mãi mấy ngày liền mà vẫn không thấy hồi âm, rồi dần dần anh cũng quên điều này đi. Rồi đúng một tuần sau, anh nhận được thư trả lời từ em, từ đó những buổi trò chuyện đến thường xuyên hơn. Anh vui vì tìm được người đồng cảm, cùng quan điểm, sở thích nên trò chuyện rất vui vẻ. Trong lòng anh đã dấy lên một thứ tình cảm rất lạ, một thứ tình cảm theo anh nghĩ không phải tình yêu đâu vì anh và em chưa một lần gặp mặt mà. Thời điểm tốt nghiệp ra trường cũng đang đến gần nên anh sẽ về quê hương làm việc và để có thể gặp em ở ngoài. Anh rất hồi hộp chờ ngày đó đến gần, anh trong mong từng ngày. Thế rồi ngày đó cũng sắp đến, lễ tốt nghiệp diễn ra vui vẻ nhưng ước gì có em cùng ở đây chắc anh sẽ vui lắm.

Nguyện vọng về lại quê hương cũng đã được đáp ứng, anh được về lại quê hương yêu dấu sau bao nhiêu năm xa cách. Anh đã báo tin này cho em biết để được nhận sự vui vẻ từ em. Và em rất vui về điều này, em cũng rất muốn gặp anh để hiểu hơn về anh.

Chúc em hạnh phúc bên bạn anh - 1

Hạnh phúc nhé em, hạnh phúc mà anh không mang lại cho em (Ảnh minh họa)

Nhưng trong cuộc sống không ai nói trước chữ ngờ. Lúc anh về công tác trên quê hương của anh và em, sau khi sắp xếp được công việc ở đây anh rất muốn gặp mặt em nhưng anh không thể nào liên lạc được với em nữa rồi, tại sao vậy em? Anh đã làm điều gì sai hả em hay là anh chưa đủ để nhận được sự tin tưởng ở em? Anh ngồi một mình với nỗi buồn, bề ngoài anh vẫn vui vẻ cho công việc được trôi chảy, lúc rảnh rỗi là anh lại cố gắng liên lạc với em nhưng vẫn không có kết quả gì. Không phải không liên lạc được mà là em không bắt máy hay hồi âm tin nhắn của anh.

Anh cố gắng tìm ra nguyên nhân và anh cũng đã có câu trả lời. Phải chi anh đừng biết câu trả lời thì tốt hơn. Tình cờ anh đang đi vào một shop quần áo thì trông thấy một cô gái rất giống với em đang tay trong tay đi với người con trai khác, người đó không ai khác chính là người bạn của anh. Biết được câu trả lời anh còn đau khổ hơn, không những mất em mà còn mất luôn tình bạn đã gắn bó với nhau 5 năm nơi xứ lạ. Em quen biết người bạn của anh, và em đã hỏi mọi điều về anh từ người bạn này. Người bạn này có cảm tình với em ngay từ lần đầu nói chuyện nên đã nói hết mọi điều về anh, không những thế người bạn này của anh còn thêm bớt một vài thông tin làm em có những suy nghĩ không tốt về anh. Em xem anh như một chàng trai đa tình, chỉ quen người con gái cho vui chứ không xem trọng tình cảm. Nhưng em ơi! Anh không phải là con người như thế, anh rất ghét loại người như thế mà em lại xem anh là người như thế thì anh còn gì đau khổ hơn.

Anh lang thang trên con đường quê với tiếng ếch kêu, tiếng dế để quên đi cái thực tại đau buồn này, để quên đi cái tình yêu vừa chớm nở này và cái tình bạn kia để một mai anh không phải gặp cảm tương tự nữa. Chúc em hạnh phúc với người bạn rất tốt đó của anh.

Anh đứng giữa cánh đồng mênh mông và hét to lên rằng “hạnh phúc nhé em, hạnh phúc mà anh không mang lại cho em”.

Xem thêm các bài viết liên quan:

6 năm yêu em không bằng 6 tháng bên người mới

Em nằm bên tôi, nhắn tin cho người khác

Em hãy hạnh phúc bên người ấy

Em bên tôi... nhưng yêu người khác

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo songnguyen2001@yahoo.com ([Tên nguồn])
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN