Chú rể đột ngột đau tim, gục ngã tử vong ngay tại hôn lễ
Đám cưới biến thành đám tang chỉ trong vài phút, cô dâu trở thành nhân vật đau khổ nhất khi phải chịu cú sốc lớn ngay trong ngày trọng đại nhất đời.
Một đám cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời đã trở thành nỗi ám ảnh đau thương cho hàng trăm người tại bang Karnataka, Ấn Độ. Chú rể chỉ mới 26 tuổi bất ngờ lên cơn đau tim rồi tử vong ngay giữa lễ cưới, trong lúc đang nhận lời chúc phúc từ họ hàng và bạn bè.
Theo thông tin từ truyền thông Ấn Độ, vào ngày 17/5 tại thị trấn Jamkhandi, bang Karnataka. Anh Praveen Kurne, 26 tuổi, tổ chức lễ cưới trong không khí vui vẻ và hạnh phúc, với sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Trong buổi lễ, chú rể và cô dâu vừa hoàn thành nghi thức Mangalsutra, chú rể đeo sợi dây chuyền may mắn lên cổ cô dâu, tượng trưng cho sự kết đôi và lời cầu chúc trường thọ. Sau đó, họ đã tiến hành vào nghi thức Aartakshate tiếp theo, nơi khách mời tung gạo và nghệ lên đôi vợ chồng như một lời chúc phúc.
Nhưng bi kịch đã ập đến chỉ 15 phút sau khi lễ bắt đầu.
Chú rể đột ngột qua đời.
Khi đang chụp hình lưu niệm cùng người thân, anh Praveen đột nhiên kêu đau ngực dữ dội, toàn thân co giật và ngã gục trước sự kinh hoàng của hàng trăm quan khách.
Gia đình lập tức đưa anh tới bệnh viện gần nhất nhưng bác sĩ xác nhận anh đã tử vong trước khi đến nơi. Nguyên nhân sơ bộ được cho là do nhồi máu cơ tim cấp tính, một tình trạng rất nguy hiểm và có thể tử vong trong vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.
Từ giây phút rạng rỡ trên lễ đường, cô dâu chỉ trong chớp mắt trở thành góa phụ. Các nghi lễ dang dở, tiếng cười biến thành nước mắt. Họ hàng từ khắp nơi đổ về dự đám cưới bất ngờ phải chuyển sang tổ chức tang lễ, trong không khí nặng nề, bàng hoàng.
Đám cưới bỗng hóa đám tang.
Đáng chú ý, vì lễ Mangalsutra đã hoàn tất, vốn là nghi lễ xác lập hôn nhân trong truyền thống Hindu nên nhiều người tin rằng cặp đôi đã thực sự kết hôn, và cô gái sẽ phải mang danh "quả phụ trẻ" suốt đời, theo đúng quan niệm truyền thống.
Sau cái chết của anh Praveen, người dân địa phương mới phát hiện chú rể là con trai của Tổng thư ký Hiệp hội xe đạp bang Karnataka, hiện đang làm việc cho một ngân hàng tư nhân. Một thiếu gia được nhiều người kỳ vọng, lại ra đi trong ngày đáng lẽ là khởi đầu hạnh phúc.
Trong văn hóa Ấn Độ, dây chuyền Mangalsutra không chỉ đơn thuần là một món trang sức, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về lời chúc phúc cho sự trường thọ của người chồng và sự bền vững trong hôn nhân. Theo truyền thống, người vợ sẽ đeo sợi dây này suốt đời, chỉ tháo ra khi chồng qua đời. Tuy nhiên, một câu chuyện đau lòng đã xảy ra khi cô dâu mới chỉ vừa đeo Mangalsutra chưa đầy một giờ thì chồng cô đã vĩnh viễn ra đi.
Đám cưới được cả hai bên gia đình chờ đợi và chuẩn bị kỹ lưỡng, thế nhưng, một cú điện thoại của chú rể đã phá tan tất cả.
Nguồn: [Link nguồn]
-27/05/2025 06:52 AM (GMT+7)