Chú rể biến mất ngay ngày cưới, cô dâu đưa ra quyết định gây ngỡ ngàng

Chú rể đột nhiên biến mất nhưng cô dâu Kayley Stead không hủy đám cưới mà quyết định tận hưởng ngày vui theo cách đặc biệt.

Theo New York Post, đám cưới của Kayley Stead được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 15/9 tại khách sạn Oxwich Bay (Swansea, Wales). Tuy nhiên, vào sáng ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu 27 tuổi bất ngờ nhận được tin chú rể đã biến mất không rõ lý do.

Dù vô cùng đau lòng nhưng vì không muốn lãng phí số tiền đã chi cho hôn lễ, cô tiếp tục thực hiện kế hoạch một mình và tận hưởng đám cưới bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Được biết, sáng hôm đó, Kayley đã có linh cảm rằng mình sẽ không thể bước vào lễ đường cùng bạn trai – người mà cô đã hẹn hò 4 năm qua.

“Lần cuối tôi gặp chú rể là vào khoảng 16h hôm trước đám cưới, kể từ đó tôi không còn nhận được bất cứ tin tức nào về anh. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với anh ấy nhưng không nhận được hồi đáp. Không rõ lý do vì sao, tôi cũng không nhận được lời giải thích nào”, Kayley chia sẻ.

Cô dâu vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới dù không có chú rể. Ảnh: SWNS

Cô dâu vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới dù không có chú rể. Ảnh: SWNS

Trong khi lý do biến mất của chú rể vẫn còn là điều bí ẩn, cô dâu nhanh chóng lấy lại tinh thần và xác định đây vẫn sẽ là một ngày đặc biệt. Không có chú rể đồng hành, Kayley một mình thực hiện các nghi lễ cưới, có bài phát biểu, màn khiêu vũ đầu tiên và chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè.

Kayley xuất hiện trong bữa tiệc buổi tối cùng các phù dâu mặc đồ màu xanh và hát theo ca khúc Good As Hell của Lizzo. Cô dâu nhảy điệu đầu tiên trong đám cưới với phù rể, các anh em trai và bố ruột là ông Brian (71 tuổi) thay vì với chú rể như đám cưới thông thường. Cô cũng vui vẻ cắt và thưởng thức một miếng bánh cưới.

Sau bữa tiệc vui vẻ bên gia đình và bạn bè, Kayley trở lại phòng khách sạn, nơi vốn được chuẩn bị làm phòng tân hôn, cùng các phù dâu. Lúc này, cô dâu cũng chia sẻ chi tiết hơn về những chuyện xảy ra trong vài tiếng trước đám cưới.

Theo đó, Kayley và bạn trai bắt đầu hẹn hò vào tháng 12/2018, đến tháng 8/2020 thì đính hôn. Đêm trước đám cưới, hai người ở riêng với các phù dâu, phù rể và quyết định không nói chuyện với nhau nên cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chú rể.

Kayley và các phù dâu thức dậy từ sáng sớm để trang điểm và làm tóc. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch cho tới khi một phù rể gọi điện cho bạn thân của Kayley và báo tin chú rể đã biến mất.

“Họ muốn chắc chắn rằng anh ấy thực sự đã biến mất trước khi làm tôi hoảng sợ”, cô dâu kể. Cô cho biết thêm, mẹ của chú rể cũng đã gọi điện cho cô với tâm trạng rối bời, nức nở nói rằng anh ta đã lái xe ra ngoài từ sáng sớm rồi biến mất.

Kayley vui vẻ cắt và thưởng thức bánh cưới. Ảnh: SWNS

Kayley vui vẻ cắt và thưởng thức bánh cưới. Ảnh: SWNS

Do bạn trai của Kayley thường đi dạo hoặc lái xe một mình để giải tỏa tâm trạng mỗi khi thấy lo lắng nên lúc ấy cô không hề hoảng loạn, thay vào đó khuyên gia đình và bạn bè tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới, đồng thời hy vọng anh sẽ quay về đúng lúc. Cô tâm sự: “Thực lòng tôi tin rằng anh ấy sẽ đến đám cưới”.

Tuy nhiên, đến 11h ngày 15/9, bố của chú rể thông báo con trai ông sẽ không xuất hiện. Không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, Kayley đã bật khóc và thông báo tin tức này cho nhân viên phụ trách đám cưới, thợ làm tóc, bố mẹ cũng như thợ chụp ảnh.

Như một cách an ủi cô dâu, thợ chụp ảnh gợi ý Kayley nên tiếp tục tổ chức đám cưới dù không có chú rể. “Cô đã chi toàn bộ số tiền cho đám cưới và không thể lấy lại, toàn bộ khách mời cũng đã đến, tại sao cô không tiếp tục cử hành hôn lễ?”, thợ chụp ảnh nói. Bạn bè của Kayley cũng đồng ý với ý tưởng này.

Tuy rất muốn mở tiệc nhưng Kayley cảm thấy đau đớn đến mức không chịu đựng nổi khi nhìn vào lễ đường. Tuy nhiên, sau 10 phút lấy lại tinh thần, cô quyết định tiếp tục đám cưới. Các phù rể và người tổ chức tiệc cưới xuống giải thích tình huống với khách mời. Sau đó, người thân trong gia đình, bạn bè, các phù rể cũng như khách mời đã ở lại dự tiệc cưới và dành những cái ôm cổ vũ cho Kayley.  

Người thân, bạn bè, các phù rể và khách mời đều ở lại chung vui cùng cô dâu. Ảnh: SWNS

Người thân, bạn bè, các phù rể và khách mời đều ở lại chung vui cùng cô dâu. Ảnh: SWNS

Bạn có thể nhìn thấy một vài vệt nước mắt trên mặt tôi khi chụp hình nhưng tôi yêu những bức ảnh đó. Tôi muốn mọi người biết rằng đó không phải là chuyện buồn và chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Đó là tình huống rất khó xử đối với những người bạn của tôi nhưng tất cả họ đều ở lại. Tôi không muốn nhớ về ngày cưới với kỷ niệm buồn. Có rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt và đó vẫn là ngày hạnh phúc”, cô dâu 27 tuổi bày tỏ.

Kayley cảm thấy biết ơn những người bạn thân khi họ đã không rời bỏ cô kể từ khi sự việc xảy ra. Họ thậm chí còn tạo một trang GoFundMe để kêu gọi mọi người quyên tiền giúp đỡ cô thanh toán một số chi phí cho đám cưới.

Cô gái đã tận hưởng bữa tiệc cưới vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Ảnh: SWNS

Cô gái đã tận hưởng bữa tiệc cưới vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Ảnh: SWNS

Được biết, sau tiệc cưới, Kayley đã hủy chuyến du lịch tuần trăng mật tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thu dọn đồ đạc của bạn trai và gửi trả lại cho gia đình anh ta. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ bạn trai.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô dâu chú rể tái mặt khi khách mời lộ chuyện ngoại tình trong đám cưới

Những tưởng đám cưới sẽ vui vẻ, náo nhiệt, cô dâu chú rể không ngờ rằng, chuyện ngoại tình của khách mời lại bị phanh phui, phá tan không khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN