Cho thuê người yêu, 'nóng' từ đời đến phim

Bước vào đầu tháng Chạp, các dịch vụ cho thuê người yêu lại được đẩy mạnh quảng cáo trên mọi nền tảng. Dân trong nghề gọi đây là tháng củ mật. Như mấy năm trước, nếu muốn có “người yêu” vào đúng dịp Tết thì phải đặt trước ít nhất 10 ngày. Năm nay, nhắm vào nhu cầu của thị trường, các “bên cung cấp dịch vụ” mọc ra nhiều hơn nên “o đờ kiểu gì cũng có”.

Dịch vụ ngoại lai ngày càng ăn nên làm ra

Hỷ Hỷ (nickname của một cựu du học sinh Trung Quốc, người sáng lập trung tâm “Tôi có thể làm người yêu của bạn”) bắt đầu câu chuyện thuê người yêu bằng một bức xúc: “Chúng tôi mở dịch vụ cho thuê người yêu chỉ nhắm đến hai đối tượng chính: một là những người bị người thân giục cưới quá rát, hai là cộng đồng LGBT nhưng chưa come out (công khai giới tính), cần một đối tượng làm vỏ bọc cho yên thân. Sáu năm nay, chúng tôi vẫn duy trì mô hình này và chưa từng bị kiện cáo, bóc phốt, nhưng hai năm đổ lại đây, nhiều nhà cũng đổ vào làm dịch vụ, biến tướng mại dâm rất nhiều, chúng tôi bị ảnh hưởng không ít. Một số sinh viên là cộng tác viên của Trung tâm ngại tai tiếng đã xin rút, chúng tôi đã có lúc lâm vào khủng hoảng nhân sự, nhất là vào những dịp lễ Tết khi nhu cầu thuê người yêu tăng cao”.

Một quảng cáo dịch vụ cho thuê người yêu: nam nữ, trẻ già đều có nhân sự đáp ứng

Một quảng cáo dịch vụ cho thuê người yêu: nam nữ, trẻ già đều có nhân sự đáp ứng

Hỷ Hỷ tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc (Đại học Thành Đô), về nước từng đi làm ở một viện nghiên cứu nhưng vì thu nhập quá thấp, cô nghỉ làm, ra ngoài lập ra một trung tâm cho thuê người yêu. Đây là mô hình Hỷ Hỷ học tập từ nước bạn. “Ở các thành phố lớn của Trung Quốc, cho thuê người yêu là dịch vụ rất phổ biến. Bên họ sinh ít nên nhu cầu giục con cưới vợ, cưới chồng của các phụ huynh rất lớn. Tốt nghiệp đại học hai ba năm mà chưa có đối tượng là người đó rất thảm. Qua 27 tuổi mà chưa có bạn trai thì cô gái đó đã thăng chức thành “thặng nữ” (gái lỡ thì). Tôi có cô bạn ở Trùng Khánh vừa ra trường đi làm mà năm nào mẹ cô ấy cũng sắp xếp cho năm bảy đối tượng xem mắt. Xem đi xem lại mãi chưa chốt được ai, bí quá cô ấy tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu. Mỗi năm thuê một người, bố mẹ có hỏi thì bảo không hợp nên chia tay, thế mà yên ổn qua mấy năm. Tình trạng giục cưới ở Việt Nam tương tự, “bao giờ cho ăn cỗ” trở thành câu cửa miệng của nhiều người khiến giới trẻ rất áp lực. Ban đầu tôi lập ra trung tâm vì muốn giúp đỡ bạn bè ứng phó với vấn nạn này. Sau thấy làm ăn cũng được nên mở rộng ra trung tâm thứ hai tại Hải Phòng”.

Câu chuyện cho thuê người yêu lên phim truyền hình

Câu chuyện cho thuê người yêu lên phim truyền hình

Cho thuê người yêu không chỉ phát đạt ở Trung Quốc, trước đó, nó là một loại hình kinh doanh ăn nên làm ra của Nhật Bản. Trịnh Hùng, nghiên cứu sinh đã sống ở Tokyo 10 năm cho biết: Dịch vụ này có mặt ở Nhật từ rất sớm, khoảng 20-30 năm trước. Trong cuốn sách nổi tiếng “Pink Box” (Hộp hồng) xuất bản năm 2006 của phóng viên Joan Sinclair đã đề cập đến cho thuê người yêu như là một thành tố của ngành công nghiệp sex tại Tokyo. Theo ước tính, công nghiệp tình dục ở Nhật có doanh thu chỉ đứng sau ngành sản xuất ôtô. Cho nên, việc mô hình này lan rộng ra nhiều nước châu Á là điều có thể giải thích được.

Khi du nhập vào Việt Nam, dịch vụ cho thuê người yêu cũng được hưởng ứng nhanh chóng. Trong thời điểm tôi thực hiện bài viết này, gõ từ khóa “cho thuê người yêu”, chỉ trong 0,34 giây, google hiện ra xấp xỉ 71 triệu kết quả. Thông tin thậm chí nở rộ hơn nhiều trên các nền tảng facebook, zalo, tiktok và đặc biệt là instagram. Lại nói về các trung tâm có địa chỉ cụ thể như của Hỷ Hỷ thì tốc độ bành trướng có thể nói là giống cỏ dại sau mưa: cứ sau một năm lại mọc thêm một đến hai chi nhánh. Miếng bánh kinh doanh “thơm” đến nỗi, một số trung tâm thám tử tư cũng nhảy vào chia phần. Trong bảng liệt kê “những dịch vụ cho thuê người yêu uy tín” có tên rất nhiều trung tâm thám tử tư như: Uy Long, Tín Phát, Phúc An...

Một trong những bức tranh được lan tỏa rộng vào dịp Tết, và là nguyên nhân của sự ra đời các dịch vụ cho thuê người yêu

Một trong những bức tranh được lan tỏa rộng vào dịp Tết, và là nguyên nhân của sự ra đời các dịch vụ cho thuê người yêu

Mới đây nhất, thậm chí nhóm biên kịch của VTV cũng đã lấy đề tài này làm phim giờ vàng. Bộ phim “Gặp em ngày nắng” đang phát sóng trên VTV3 cũng lấy cốt truyện chính là các câu chuyện xoay quanh dịch vụ cho thuê người yêu.

“Muốn đi riêng, tự thỏa thuận”

Ban đầu, các dịch vụ cho thuê người yêu chỉ dừng ở việc cho thuê người để ra mắt gia đình, bạn bè, cà phê tán gẫu, đi bar, đi tiệc... về sau, nó được mở rộng biên độ: cho thuê người cùng đi du lịch (nghĩa là có ngủ qua đêm), về quê sống mấy ngày (ngủ chung hay riêng cho hai bên tự thỏa thuận), rồi dịch vụ tìm bạn đời, cắt đuôi bồ nhí, làm đám cưới giả... với mức giá được tính theo giờ dao động từ một đến hơn mười triệu đồng tùy thời gian và mức độ “công việc”.

Trong vai một người đàn ông đang có nhu cầu thuê người yêu vào dịp Tết, tôi đăng nhập vào một fanpage có dịch vụ này với quảng cáo: “Anh sẽ thoải mái và vui vẻ khi đi cùng một cô gái xinh như hoa, giao tiếp vui vẻ, lịch sự, y như người yêu thực sự của mình, hoặc giúp anh hãnh diện cùng bè bạn và giải stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hoặc giúp anh trấn an ba mẹ khi gia đình muốn anh có bạn gái”.

Sau hàng loạt chào hàng đại loại: nhân sự cao 1m65 trở lên, ngoại hình bắt mắt, khéo ăn nói, khách được xem hình và biết số đo ba vòng của “bạn gái”..., tôi hỏi phía cung cấp dịch vụ: trường hợp đi chơi cùng tôi có được ôm hôn cô ấy không? Người phụ trách tên Mây trả lời: anh được nắm tay và ôm eo cô ấy, không được hôn. Dừng lại một chút, người này nói tiếp: Nhưng nếu anh hỏi cô ấy, cô ấy tự nguyện đồng ý thì anh được hôn.

Tôi hỏi tiếp: tôi muốn dẫn cô gái về nhà riêng dùng bữa cơm thân mật được không? Trả lời: được. Hai người có thể cùng nhau nấu nướng, cùng nhau chuyện trò thân mật.

Được đà, tôi yêu cầu: sau khi người yêu đi chơi với tôi, tôi có thể thỏa thuận “đi riêng” được không? - Trả lời: chuyện đó thì hai người tự thủ thỉ với nhau riêng nhé, em không can thiệp. Nói rồi người này còn chua thêm: “Người quốc sắc, kẻ thiên tài. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Đem câu chuyện tìm người yêu kể cho một số đồng nghiệp nam, tôi được cung cấp thêm: các “má mì” rất thích dẫn thơ văn khi trả lời khách để tạo cảm giác về sự “có học”. Thực chất, những dịch vụ cho thuê người yêu kiểu này chính là mại dâm trá hình.

Đây là đoạn chat giữa một đồng nghiệp của tôi và chủ một trung tâm cho thuê người yêu ở Sài Gòn. Hỏi: tôi muốn thuê người yêu đi du lịch ở các tỉnh được không? - Trả lời: (nguyên văn) “có, 1 ngày 3 triệu. Cũng có thể “thỏa thuận riêng” khi đi chơi. Chuyện đó ngoài hợp đồng em không can thiệp. Trên đời này chuyện gì mà không có thể. Ngạn ngữ Pháp có câu: Muốn là được. hihi”.

Còn đây là một tình huống khác, khi được hỏi “Những nhân sự cho thuê người yêu ngoại hình thế nào”, chủ trung tâm trả lời: “Ngoại hình xinh xắn, dễ thương, cao từ 1,6m đến 1,7m. Ba vòng cân đối, đầy đặn, tươi tắn, đẹp như trăng rằm 16. Rõ ràng trong ngọc trắng ngà. Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”.

Một thắc mắc khác cũng được trả lời bằng trích thơ: nhân sự cho thuê người yêu có cởi mở, thoải mái không? - Trả lời: đa phần nhân sự cho thuê người yêu hiểu được tính chất công việc, nên rất “cởi mở”, thoải mái với khách hàng. “Mười lăm năm mới một lần. Hé gương cho khách hồng trần thử soi”.

Xét trên góc độ luật pháp, theo luật sư Nguyễn Đức Hùng: “Hiện nay, theo pháp luật dân sự và pháp luật thương mại của Việt Nam, không có bất cứ quy định nào về dịch vụ thuê người yêu hay loại hình kinh doanh này trong hệ thống ngành nghề kinh tế. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu của xã hội nên có thể coi cho thuê người yêu là một dạng của dịch vụ”.

Như vậy, theo luật sư Hùng, pháp luật không cấm cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu nếu thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Điều này cũng có nghĩa, nếu trường hợp cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu nhằm mục đích môi giới mại dâm, hiếp dâm, cưỡng dâm… thì được coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy rằng người yêu đang thực sự lợi dụng bạn mà không hề yêu thật lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẠ ĐAN] ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN