Cho con trai vẽ trên tường khi còn bé, bà mẹ không ngờ được điều này

Một bà mẹ ở Peru đã cho con trai mình vẽ lên tường từ khi cậu còn nhỏ và điều đó đã khiến cậu trở thành một nghệ sĩ mới chớm nở.

Adianée Peña García đã cho phép con trai Santiago Daniel vẽ trên mọi bức tường trong ngôi nhà của gia đình họ khi cậu bé mới 10 tháng tuổi.

Bà mẹ đơn thân nói với Southwest News Service: “Thằng bé bắt đầu vẽ khắp các bức tường và con có vẻ rất vui nên tôi không thể ngăn cản được”.

Santiago Daniel, lúc này 4 tuổi, đã vẽ nhiều đến mức gia đình phải sơn lại trước khi chuyển đi.

Giờ đây, Santiago Daniel dành ít nhất 40 phút mỗi ngày để vẽ và có một tác phẩm nghệ thuật mới để trưng bày mỗi ngày. Adianée cho biết một trong những tác phẩm của anh giống với Đêm đầy sao của Van Gogh.

Cho con trai vẽ trên tường khi còn bé, bà mẹ không ngờ được điều này - 1

Những nét vẽ nguệch ngoạc của Santiago Daniel khi 10 tháng tuổi.

Những nét vẽ nguệch ngoạc của Santiago Daniel khi 10 tháng tuổi.

Santiago Daniel của hiện tại đã vẽ tranh trên giá vẽ.

Santiago Daniel của hiện tại đã vẽ tranh trên giá vẽ.

“Tôi không bắt con làm gì nên cậu bé bị phân tâm, thường đi chơi trò khác rồi quay lại sau. Nó chỉ mới 4 tuổi thôi,” mẹ trẻ chia sẻ.

Adianée cũng có óc sáng tạo và nghĩ rằng con trai cô có thể đã lấy cảm hứng từ việc quan sát cô. Khi họ mới chuyển đến Peru từ Venezuela vào năm 2017, họ không có tiền nên Adianée đã tự mình làm đồ chơi cho con trai.

Cô chia sẻ: “Tôi đã làm cho con những cuốn sách, những chú gấu bông, tôi đã làm một chiếc ống khói cho chúng tôi vào một dịp Giáng sinh để chúng tôi có thể có một Giáng sinh cổ điển. Santiago Daniel thường nằm cạnh tôi và nhìn tôi vẽ chúng, con cũng giật lấy cọ vẽ của tôi.”

Cho con trai vẽ trên tường khi còn bé, bà mẹ không ngờ được điều này - 4

Cho con trai vẽ trên tường khi còn bé, bà mẹ không ngờ được điều này - 5

Santiago Daniel dành ít nhất 40 phút mỗi ngày để vẽ tranh.

Santiago Daniel dành ít nhất 40 phút mỗi ngày để vẽ tranh.

Santiago Daniel thậm chí còn cố gắng sao chép cách cầm cọ sơn của mẹ mình để cầm nó một cách chính xác.

Adianée tin rằng cha mẹ không nên ngăn cản con mình vẽ lên tường.

Cô nói thêm: “Tôi nghĩ nếu con làm điều đó và tôi lấy đi bút chì màu của con thì điều đó sẽ giết chết niềm đam mê sáng tạo của cậu bé. Tôi đã thấy các bậc cha mẹ làm điều đó và con cái họ không thích vẽ tranh như Santiago Daniel. Tôi khuyên các bậc cha mẹ khác hãy để con cái họ được như vậy. Có lẽ không phải tất cả họ đều là nghệ sĩ vì họ viết nguệch ngoạc trên tường nhưng họ không nên hạn chế những thứ có thể giúp họ phát triển, sáng tạo. Họ không nên coi đó là điều nghịch ngợm. Tường có thể được sơn lại và trẻ con vẫn là trẻ con.”

Adianée cũng có óc sáng tạo và nghĩ rằng con trai cô có thể đã lấy cảm hứng từ việc quan sát cô.

Adianée cũng có óc sáng tạo và nghĩ rằng con trai cô có thể đã lấy cảm hứng từ việc quan sát cô.

Nguồn: [Link nguồn]

Thua cá cược với con trai, ông bố xăm chữ to đùng lên mặt

Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một người đàn ông 52 tuổi xăm logo trò chơi điện tử khổng lồ lên mặt sau khi thua cá cược.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN