Chỉ muốn hủy hôn khi nghe lời hứa hẹn của mẹ chồng tương lai kèm điều kiện oái ăm chưa từng thấy

Sự kiện: Những tâm sự hay

Mẹ chồng tương lai của tôi thật quá đáng khi hứa treo thưởng những cái rất chi là "oái oăm".

Tôi cảm thấy choáng với với những điều kiện ấy, tôi không biết mình sẽ phải thực hiện ra sao. (Ảnh minh họa)

Tôi cảm thấy choáng với với những điều kiện ấy, tôi không biết mình sẽ phải thực hiện ra sao. (Ảnh minh họa)

Tôi chuẩn bị kết hôn, cứ ngỡ giấc mơ có thật vì người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi, rất chững chạc và yêu thương tôi. Tình yêu của chúng tôi kéo dài trong lãng mạn suốt hơn một năm qua và cùng mơ về một đám cưới trong tương lai hứa hẹn sẽ diễn ra êm đẹp, tôi về làm dâu nhà chồng trong tâm trạng phấn khởi vì đã lấy được người mình chọn.

Chồng thì có thể lựa chọn vì tôi toàn tâm toàn ý với bạn trai hội tụ đủ mọi yếu tố mà tôi muốn có, thế nhưng bố mẹ chồng thì không thể nào biết trước được. Lúc yêu nhau, tôi ghé chơi vài lần thấy bố mẹ anh cũng dễ gần, cởi mở. Tôi mừng thầm vì sau này có làm dâu nhà chồng, bố mẹ chồng dễ tính như vậy thì chắc hẳn tôi sẽ được yêu thương, chiều chuộng. Nhất là nhà bạn trai của tôi khá giả, làm ăn phát đạt.

Cả hai chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ kết hôn, bố mẹ hai bên hoàn toàn đồng ý, không có bất kỳ cấm đoán nào. Vì thế, tôi coi bạn trai như chồng chưa cưới, bố mẹ của anh ấy cũng sẽ là bố mẹ chồng tương lai của tôi. Từ lúc xác định lấy nhau, tôi về chơi nhà chồng tương lai nhiều hơn trước, còn ở lại ăn cơm cùng gia đình.

Thế nhưng, tưởng chừng mọi chuyện diễn ra êm thấm bất chợt xảy ra sóng gió. Cách đây 5 ngày, trong một lần đến nhà chồng tương lai chơi và ở lại ăn cơm tối, tôi choáng váng với những lời lẽ của mẹ chồng tương lai. Dù không phản đối cuộc hôn nhân, thậm chí mẹ chồng còn hứa hẹn cho vợ chồng tôi sau khi kết hôn sẽ có nhiều tiền của, song lại đặt ra những điều kiện hết sức oái oăm.

Lấy lý do là nhà chỉ có con trai duy nhất, mẹ chồng tương lai yêu cầu tôi phải đi khám tiền hôn nhân, phải đầy đủ sức khỏe, có khả năng sinh sản… Nếu không, bà sẽ xem xét dừng kết hôn. Rồi bà chê ỏng eo tôi là chỉ được cái xinh, còn lại chẳng có gì đáng chú ý vì thấp, bé. Tiếp đến là chuyện quà cưới, nhà trai sẽ cho 1 tỷ đồng, nhà gái cũng phải cho tương ứng, hoặc ít nhất cũng phải bằng một nửa số này.

Mẹ chồng tương lai còn hứa: "Nhà chồng sẽ thưởng cả tỷ đồng nếu như đẻ được cháu trai đích tôn cho gia đình nhà chồng. Nếu như không có con trai sẽ bị ly hôn để chồng lấy người khác. Lúc đó đừng trách chồng, nhà chồng vì đây là điều kiện quan trọng nhất, thực hiện đúng thì thưởng, không thì coi như bị phạt thôi".

Tôi cảm thấy choáng với với những điều kiện ấy, tôi không biết mình sẽ phải thực hiện ra sao. Nếu chẳng may tôi không thực hiện được theo ý muốn của mẹ chồng, rất có thể tôi sẽ bị hắt hủi, thậm chí rời khỏi nhà chồng trong tay trắng. Ban trai tôi động viên tôi cố gắng, chấp nhận mọi thứ để đám cưới diễn ra rồi mọi thứ tính sau. Nhưng tôi rất hoang mang, tôi nên làm thế nào đây, chưa cưới mà đã cảm thấy hôn nhân sóng gió rồi.

Tôi có nên nghe theo lời bạn trai để đám cưới diễn ra, hay là thương thuyết lại với các điều kiện của mẹ chồng tương lai rồi mới quyết định có làm đám cưới hay không?

(Lehoa@...)

Nguồn: [Link nguồn]

Lo sợ về ra mắt nhà người yêu khi có bầu trước, lời nói của mẹ chồng tương lai khiến tôi kinh ngạc

Về ra mắt nhà người yêu khi đã có bầu, tôi sợ hãi, hồi hộp lắm. Thế rồi mọi chuyện diễn ra khiến tôi hết sức kinh ngạc trước lời đề nghị của mẹ chồng tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN