Chàng trai chuyên mời người lạ đi… ăn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Với mong muốn sẻ chia và mang lại niềm vui cho những người khó khăn, chàng trai 9x Đà Nẵng rong ruổi khắp đường phố để “bao” người lạ đi ăn cùng mình với mục đích truyền tải những năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Mai Quang Khánh cùng chị Tịnh Mỹ trong một bữa ăn vui vẻ. Ảnh: NVCC

Mai Quang Khánh cùng chị Tịnh Mỹ trong một bữa ăn vui vẻ. Ảnh: NVCC

Mai Quang Khánh (28 tuổi) sinh ra và lớn lên ở TP. Đà Nẵng. Tháng 9/2022, Khánh quyết định từ bỏ công việc ổn định chuyển sang làm content creator (sáng tạo nội dung) trên nền tảng TikTok. Hiện kênh TikTok của chàng trai 9x này đã có hơn 76 ngàn lượt theo dõi, gần 1,2 triệu lượt thích, một con số đáng mơ ước đối với nhiều bạn trẻ.

Khánh xác định thông qua các video để lan tỏa, truyền năng lượng tích cực, sự tử tế đến giới trẻ. Nội dung video của Khánh thường giới thiệu về các quán ăn, các câu chuyện trong cuộc sống nhưng với giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm, nụ cười tỏa nắng đã làm cho TikTok “Khánh Đà Nẵng” được người xem yêu quý. Gần đây, kênh TikTok của Khánh đăng tải loạt video nội dung mời người lạ đi ăn... miễn phí khiến cộng đồng mạng quan tâm thích thú.

Đôi khi việc đi chơi cùng “người lạ”, lắng nghe họ chia sẻ những câu chuyện thất bại cũng là bài học kinh nghiệm cho chúng ta để không gặp phải những chuyện đó trong tương lai hoặc gặp phải thì sẽ giải quyết nó tốt hơn”.

Mai Quang Khánh (28 tuổi, ở TP. Đà Nẵng)

“Một ngày cuối tuần, tôi không có ý tưởng nên quyết định chạy xe dạo quanh phố phường. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ hay là mình rủ ai đó đi ăn. Tôi mời 3 người đi ăn nhưng đều bị từ chối, đến khi sắp từ bỏ ý định thì thuyết phục được một cô đồng ý đi ăn cùng tôi. Từ đây, chuỗi video “Đi ăn cùng người lạ” của tôi ra đời”, Khánh chia sẻ.

Loạt cảnh quay “Đi ăn cùng người lạ” của Khánh đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực và những lời khen của cư dân mạng. Những “người lạ” trong video của Khánh đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng vẫn lạc quan, yêu đời. Khánh muốn thông qua đó lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

“Nhiều người vui vẻ đồng ý đi ăn cùng, nhưng cũng có không ít “người lạ” thẳng thừng từ chối. Có người từ chối lịch sự, có người xua đuổi, sợ bị lừa và tỏ vẻ nghi ngờ lòng tốt của tôi”, Khánh cho biết.

Trong số các khách mời, Khánh ấn tượng nhất với chị Tịnh Mỹ, một người thuộc cộng đồng LGBT. Khánh đã khai thác được rất nhiều câu chuyện tích cực từ chị Tịnh Mỹ. Đặc biệt, việc chị rời quê với hai bàn tay trắng và bị nhiều người giễu cợt về ngoại hình nhưng chị vẫn luôn tự tin, yêu cuộc sống, luôn nghĩ tốt về người khác.

“Qua những đoạn video đi ăn cùng chị Tịnh Mỹ và câu chuyện của chị, các bạn trẻ có thể học được cách hiểu và yêu bản thân để sống tốt hơn”, Khánh nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái 33 tuổi chi hơn 100 triệu đồng đến thăm bố mẹ của người lạ

Cô gái tận dụng thời gian nghỉ cuối tuần để đến thăm, trò chuyện với ông bà, bố mẹ của những người không thể về thăm người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Huỳnh - Phan Huy ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN