Cậu bé được ca ngợi như một vị anh hùng khi cứu chiếc xe buýt chở 66 học sinh thoát nạn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cậu bé 13 tuổi ở Mỹ được ca ngợi vì hành động anh hùng, khi cứu chiếc xe buýt chở 66 học sinh trong một sự cố xảy ra sau khi tan học.

Cậu bé trong câu chuyện trên có tên là Dylan Reeves, 13 tuổi ở bang Michigan, Mỹ. Dylan cùng các bạn đang ngồi trên chiếc xe chở học sinh từ trường về nhà. Người tài xế xe buýt nói chuyện điện thoại và nói rằng cô ấy cần tấp vào lề. Tuy nhiên, khi đang điều khiển chiếc xe, người tài xế tuột tay khỏi vô lăng, ngất xỉu.

Phát hiện điều bất thường, cậu bé đã lao lên chỗ người lái. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trong khi các bạn la hét, hoảng loạn, Dylan tỏ ra khá bình tĩnh, tìm cách dừng xe và bảo bạn bè gọi 911.

Cậu bé được ca ngợi là người hùng, bình tĩnh xử lý tình huống cứu cả chiếc xe khỏi nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cậu bé được ca ngợi là người hùng, bình tĩnh xử lý tình huống cứu cả chiếc xe khỏi nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tuổi của nữ tài xế không được tiết lộ, cô bắt đầu vào làm từ tháng 7/2022. Hiện tại, cô được điều trị ở bệnh viện.

Cậu bé được ca ngợi là người hùng, bình tĩnh xử lý tình huống cứu cả chiếc xe khỏi nguy cơ xảy ra tai nạn.

Điều đáng nói khi xảy ra sự việc, cậu không bất ngờ đạp cần gạt mà từ từ ấn xuống để xe ô tô dừng lại một cách an toàn. Theo Insider, khi được hỏi làm sao có thể xử lý chính xác như vậy, cậu bé cho biết vì mình nhìn thấy cách tài xế điều khiển mỗi ngày.

Mẹ của cậu bé cho biết, lúc đó 2 vợ chồng đang chuẩn bị bữa tối và đợi Dylan về nhà. Cô nhìn thấy những đứa trẻ khác chạy đến công viên sau khi xuống xe buýt. Cô cảm thấy điều gì đó khác lạ và sau đó cảnh sát gọi cho gia đình thông báo rằng con trai cô là một anh hùng.

"Dylan là một cậu bé tuyệt vời. Tôi vô cùng tự hào về con trai", mẹ cậu bé nói.

Steve Reeves, cha của cậu bé cho biết vì con trai ông không có điện thoại di động nên cậu có thể quan sát xung quanh nhiều hơn.

Sau khi xe dừng lại, một người đi bộ gần đó và một lái xe khác đã chạy đến giúp học sinh thoát ra ngoài an toàn. Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Trước đó, một cậu bé 13 tuổi đến từ Bắc Carolina (Mỹ) đã được ca ngợi như một anh hùng vì đã bảo vệ thầy giáo của mình khi tiếng súng nổ ra trong một trận bóng đá ở trường cấp hai.

Bobby Holloman (học sinh Trường trung học St. Paul), 13 tuổi đang ở trên sân cùng với đội của mình để dự lễ trao giải sau khi giành chức vô địch ở Lumberton vào tuần trước thì có tiếng súng vang lên.

Trong lúc cố chạy thoát khỏi cảnh tượng hỗn loạn, thầy Donald Weller (giáo viên của cậu bé) đã ngã xuống đất. Và cậu bé 13 tuổi đã có những hành động để bảo vệ thầy giáo của mình. 

Bobby Holloman (học sinh Trường trung học St. Paul), 13 tuổi.

Bobby Holloman (học sinh Trường trung học St. Paul), 13 tuổi.

Bobby cho biết thầy Weller bắt đầu lùi lại, nhưng cậu bé đã nói thầy ở lại để tránh tiếng súng. "Thầy Weller, thầy cần nằm yên. Sau đó con đặt điện thoại lên ngực thầy và nằm xuống như đúng nghĩa đen ngay bên cạnh thầy ấy", Bobby cho biết.

Chia sẻ trên The New York Post, ông Weller nói rằng ông rất biết ơn vì khả năng giữ đầu óc tỉnh táo của Bobby trong suốt thử thách kinh hoàng.

"Tôi đang chạy thì loạng choạng ngã xuống và khi tôi đang đứng dậy thì đó là lúc Bobby đến. Tôi đánh rơi điện thoại. Cậu bé nói với tôi rằng đã nhặt lại được điện thoại của tôi và sau đó hướng dẫn tôi nằm xuống", Weller nhớ lại. "Lúc đó tôi rất bối rối và Bobby đã dừng lại tại chỗ để đảm bảo tôi được an toàn. Và tôi đánh giá rất cao điều đó", thầy Weller nói thêm.

Sau tất cả, cậu bé 13 tuổi Bobby Holloman đã và đang được ca ngợi như một anh hùng vì đã bảo vệ thầy giáo của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Chơi trốn tìm trong container, cậu bé bị đưa tới quốc gia khác

Cậu bé này rất may mắn khi vẫn sống sót suốt 6 ngày bị nhốt trong một container vận chuyển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Quỳnh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN