Các bạn trẻ độc thân nghĩ gì trong ngày lễ Tình nhân 14/2?

Sự kiện: Valentine

Valentine luôn là dịp đặc biệt để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của tình yêu. Đây cũng là ngày mà nhiều cặp đôi mong chờ, ấp ủ những kế hoạch ngọt ngào. Còn đối với những GenZ độc thân, dù không có người yêu để hẹn hò, các bạn trẻ vẫn tìm được những cách riêng để tận hưởng những phút giây hạnh phúc.

Lễ Tình nhân 14/2 năm nay rơi vào mùng 5 Tết, là ngày cuối cùng trong đợt nghỉ lễ của nhiều công ty, doanh nghiệp. Bởi vậy mà Ngô Xuân Bách (24 tuổi) chọn cách tận hưởng ngày này bằng cách… đi ngủ.

Ngô Xuân Bách (24 tuổi) chọn cách tận hưởng ngày này bằng cách… đi ngủ.

Ngô Xuân Bách (24 tuổi) chọn cách tận hưởng ngày này bằng cách… đi ngủ.

Đang làm việc tại một ngân hàng lớn, Bách nhận được nhiều câu hỏi như “Có người yêu chưa?” hay “Bao giờ định lấy vợ?” từ họ hàng, hàng xóm trong mấy ngày Tết vừa qua. Cậu cho biết không cảm thấy quá áp lực mà nghĩ đơn giản đây là một cách để mọi người hỏi thăm.

Chia sẻ với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Bách thấy ngày lễ Tình nhân 14/2 là một ngày bình thường như nhiều ngày khác. Bởi theo cậu, nếu có tình yêu thì ta có thể dễ dàng chứng minh bằng 365 ngày trong năm.

Cậu đang độc thân bởi thấy chính mình cần hoàn thiện hơn để phù hợp với đối tượng mà cậu dành tình cảm. Chàng trai quê Hải Dương bật mí: “Mình thường bị thu hút bởi các bạn nữ thông minh, chủ động, có khiếu hài hước và biết quan tâm mọi người, nếu được như Han So Hee thì càng tốt”.

Cũng trở lại làm việc vào mùng 6 Tết nên Hoàng Hữu Tùng (23 tuổi) sẽ lên đường đi Hà Nội từ quê nhà Yên Bái. Mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, Tùng đang là nhân viên của một công ty giải pháp công nghệ.

Hoàng Hữu Tùng (23 tuổi) đang là nhân viên của một công ty giải pháp công nghệ.

Hoàng Hữu Tùng (23 tuổi) đang là nhân viên của một công ty giải pháp công nghệ.

Độc thân đã tròn một năm, Tùng vẫn cố gắng đi tìm một mối tình đành thừa nhận việc này “quá khó”. Cậu đã tích cực sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Facebook Dating, Tinder hay Bumble nhưng đều không thấy hiệu quả bởi “mọi người chỉ bắt chuyện được đôi ba câu chứ không tìm hiểu sâu”.

“Mình nghĩ chắc phải thay đổi chiến thuật để tìm được nửa kia. Tiêu chuẩn của mình đã đơn giản hóa dần theo thời gian, bây giờ chỉ cần ưa nhìn và sống tình cảm là ổn. Nhưng có lẽ duyên vẫn chưa tới hay người phù hợp với mình đang đi lạc trong vũ trụ khác”, cậu hài hước nói.

Tùng cho biết, để tự an ủi và “lên dây cót” tinh thần trước khi đi làm, cậu sẽ mua một hộp socola cho mình và những người bạn thân thiết cùng thưởng thức.

Đối với Nguyễn Thị Như Anh (23 tuổi, quê Hải Dương), dù độc thân nhưng ngày Valentine lại gắn bó với công việc trong lĩnh vực Marketing. Cô để ý ngày lễ Tình nhân 14/2 bởi cần nắm rõ lịch các ngày lễ lớn để thực hiện công tác truyền thông cho thương hiệu.

Nguyễn Thị Như Anh (23 tuổi, quê Hải Dương) thường tự nấu hoặc mua món ăn mình yêu thích, xem phim, self-care (tự chăm sóc bản thân) bù cho những ngày bận rộn.

Nguyễn Thị Như Anh (23 tuổi, quê Hải Dương) thường tự nấu hoặc mua món ăn mình yêu thích, xem phim, self-care (tự chăm sóc bản thân) bù cho những ngày bận rộn.

“Vào ngày này, mình thấy hào hứng lắm. Bởi sẽ có thêm các nội dung thú vị từ các nhãn hàng để cho mình tham khảo. Các CLB Truyền thông của học sinh, sinh viên hiện nay cũng hay triển khai các chiến dịch vào dịp này với nhiều ý tưởng thú vị.

Valentine là một dịp lễ lớn, có tính chất toàn cầu và hàm chứa nhiều yếu tố để khai thác nên hầu như không thương hiệu nào bỏ lỡ ngày này để làm marketing. Tình yêu là thứ có ở tất cả mọi người, mọi xu hướng tính dục, mọi độ tuổi nên Valentine càng là một dịp hấp dẫn để các bên khai thác đề tài”, Như Anh nhận xét.

Một mình nhưng không cô đơn, trong ngày lễ Tình nhân, cô thường tự nấu hoặc mua món ăn mình yêu thích, xem phim, self-care (tự chăm sóc bản thân) bù cho những ngày bận rộn. Như Anh còn rất yêu thích self-date (hẹn hò với chính mình).

“Chưa tìm được người phù hợp và bản thân chưa thực sự cảm thấy cần yêu” là lý do mà Lê Thị Minh Hồng (22 tuổi, UI Designer) lý giải cho việc mình độc thân. Dù vậy, cô cảm thấy lễ Tình nhân 14/2 khá thú vị bởi thích cảm giác nhìn mọi người yêu nhau.

Lê Thị Minh Hồng (22 tuổi, UI Designer) cảm thấy lễ Tình nhân 14/2 khá thú vị bởi thích cảm giác nhìn mọi người yêu nhau.

Lê Thị Minh Hồng (22 tuổi, UI Designer) cảm thấy lễ Tình nhân 14/2 khá thú vị bởi thích cảm giác nhìn mọi người yêu nhau.

Hồng cho biết, cô không tin vào các cách tâm linh để tìm kiếm tình yêu như xem bài tarot, xem bói, lên chùa hay cắt duyên âm. Đối với cô, đây chỉ là một phương pháp tư vấn và trấn an về mặt tinh thần hoặc thử cho vui, nên cô không nghĩ chúng sẽ mang lại kết quả.

Cô không phản đối việc các bạn trẻ tìm đến các cách kể trên. Bởi mỗi người có quan điểm riêng, hệ quy chiếu riêng, có thể các bạn ấy đang mất phương hướng nên việc nhận được một lời khuyên để biết bản thân đang ra sao và cần làm gì cũng khá tốt.

Cô gái quê Quảng Ninh quan sát thấy các bạn trẻ hiện nay, có nhiều đôi trẻ quen biết 1-2 tuần đã tiến tới tình yêu và cũng thường kết thúc một cách nhanh không kém.

Hồng cho rằng việc yêu nhanh chứng tỏ các bạn khá cởi mở và không ngại thử, từ đó mở rộng vốn sống của bản thân. Tuy nhiên, cô lo ngại việc yêu và chia tay chóng vánh rốt cuộc cũng không đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống.

“Trong thời gian ngắn, mình không thể đủ hiểu đối phương. Mình nghĩ rằng yêu nhanh cũng không sao nhưng nên dành thời gian tìm hiểu trước khi tiến tới mối quan hệ chính thức. Bởi trong một mối quan hệ, hai bên đều cần đầu tư thời gian, tiền bạc và đặc biệt là tình cảm để duy trì nó.

Nếu nghĩ đây là một bài toán đầu tư thì việc đầu tư nhỏ giọt dần dần trong quá trình tìm hiểu để khi đủ kiến thức mới ‘chốt deal’ sẽ hời hơn việc đầu tư khủng rồi lỗ. Đôi lúc sẽ có những cơ hội chớp nhoáng chỉ lướt qua một lần trong đời nhưng chúng ta vẫn cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để ‘liều ăn nhiều’”, cô cho hay.

Cảm thấy chưa sẵn sàng, về vật chất lẫn tinh thần, là lý do chung khiến nhiều bạn trẻ ngày nay e ngại chuyện kết đôi. Muốn có một nền tảng vững chắc trước khi tiến vào một mối quan hệ là lý do độc thân của Đặng Trung Cương (23 tuổi). Cậu hiện là thực tập sinh tại một phòng thí nghiệm về Tối ưu hoá.

Đặng Trung Cương (23 tuổi) đang phân vân ở nhà học hoặc hẹn các bạn đi cà phê.

Đặng Trung Cương (23 tuổi) đang phân vân ở nhà học hoặc hẹn các bạn đi cà phê.

Ngày lễ Valentine đối với Cương mỗi năm lại khác. Nếu năm đó cậu đang thích hoặc hẹn hò ai đó, ngày này sẽ rất thú vị với các ý tưởng đi chơi, tặng quà. Còn nếu cậu đang độc thân, Valentine cũng chỉ là một ngày bình thường. Năm nay, vì vẫn đang ở quê nên cậu đang phân vân ở nhà học hoặc hẹn các bạn đi cà phê.

Cương chia sẻ: “Đối với mình, những điều bất ngờ, khó đoán mới chính là thứ đem lại hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu. Vì vậy, mình luôn thuận theo ý trời cho tình đến đâu thì đến”.

Chàng trai quê Phú Thọ nêu góc nhìn về các mối quan hệ mập mờ, đôi khi là mập mờ với nhiều hơn một đối tượng của nhiều bạn trẻ hiện nay. Theo cậu, mối quan hệ mập mờ xảy ra khi cả hai cùng có tình cảm dành cho nhau nhưng chưa tiến tới mối quan hệ chính thức do nhiều lý do: chưa dám nói lời yêu, chưa muốn ràng buộc…

Từ trải nghiệm cá nhân, Cương nghĩ mối quan hệ mập mờ cho cả hai cá nhân cơ hội để tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, giai đoạn mập mờ không nên kéo dài quá lâu vì dễ đánh mất thời điểm ‘vàng’ để bước vào mối quan hệ chính thức.

(Ảnh: NVCC)

Nguồn: [Link nguồn]

Thấy chàng trai bị từ chối sau khi tỏ tình với crush, cô gái ngỏ ý xin lại hoa và quà, rồi không ngờ cả hai nên duyên từ đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Vũ Lam Trang ([Tên nguồn])
Valentine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN