Bố chồng hành hạ đủ đường, con dâu choáng váng khi biết lí do vì sao bị ghét

Sự kiện: Những tâm sự hay

Người ta sợ mẹ chồng, còn tôi thì lại sợ bố chồng đến mức nằm mơ thấy bố chồng không khác nào gặp phải ác mộng.

Tôi rất sốc, không ngờ bố chồng tôi lại là người như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi rất sốc, không ngờ bố chồng tôi lại là người như vậy. (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng mới được 3 năm thôi, nhưng quãng thời gian này với tôi không khác gì bị đày ải. Hồi còn yêu nhau khi tôi và chồng còn đang đi học ở thành phố, chưa gặp mặt tôi lần nào vậy mà tôi đã bị bố của người yêu khinh ra mặt, cấm cản con trai yêu tôi chỉ vì tôi ở vùng nông thôn.

Đến lúc tôi có bầu, bố người yêu còn xúi con trai nịnh nọt tôi phá thai, tôi không đồng ý thì ông ấy tuyên bố không có cưới xin gì hết. Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 7, thấy con trai vẫn chưa bỏ tôi và muốn sống với tôi không cần cưới xin, vậy là bố anh ấy mới khiên cưỡng cho cưới.

Đúng là ghét tôi, không muốn cưới nên bố chồng tương lai rất hách dịch, không thèm đến nhà tôi để hỏi han chuyện cưới xin, chỉ gọi điện thông báo ngày ăn hỏi cũng là ngày cưới luôn. Lúc cưới, cả buổi bố chồng tôi mặt lạnh lùng, không nói một câu gì. Trên đường đón dâu về, bố chồng liên tục mắng mỏ chồng tôi là ngu dốt, bị "trói"…

Về nhà chồng, tôi sống đúng là khốn khổ, bụng bầu vượt mặt vẫn phải còng lưng nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hầu hạ bố mẹ chồng. Chồng tôi ở lại thành phố để kiếm tiền, nên tôi ở lại nhà chồng để sinh con. Hàng ngày bị bố chồng cáu giận, mỉa mai, khinh thường tôi. Biết bao đêm tôi khóc thầm, nhưng vì thương đứa con trong bụng, không muốn con bị ảnh hưởng nên đành nín nhịn.

Lúc sinh con, tôi có dấu hiệu trầm cảm vì cả ngày chăm con, lại còn phải làm việc nhà, phụ giúp cho mẹ chồng làm hàng để bán… Đến lúc con tôi tròn 2 tuổi, công việc của chồng tôi ở thành phố cũng ổn định, tôi xin lên thành phố sống cùng chồng và kiếm việc làm thêm. Bố chồng tôi nhất quyết không đồng ý, nói là con nhỏ, lên thành phố sống cảnh ở trọ sẽ rất vất vả, ông bà không cho cháu đi. Chồng tôi cũng rất khó chịu vì bố can thiệp vào chuyện của vợ chồng tôi.

Hôm rằm tháng Giêng vừa rồi, chồng tôi có về và trong lúc ăn tối có đề cập mong muốn đưa vợ con lên thành phố sống cùng, cho con đi học, hai vợ chồng cùng đi làm để trang trải tiền học, tiền nhà… Đang ăn, bố chồng tôi liền buông bát nổi giận mắng: "Lấy chồng phải ở nhà chồng, không được đi đâu hết. Bao giờ có tiền mua nhà trên đó thì đi, giờ chưa có thì cứ ở nhà".

Tối hôm đó, tôi tình cờ nghe được chuyện của bố chồng với chồng tôi. Bố chồng tôi nói rõ lý do: "Lấy vợ quê ở đó không đáng tin đâu con, hồi trẻ bố từng yêu một người ở đó, đùng một cái cô ta đi lấy người khác. Với lại, bố thấy nhà vợ con ở quê đất mặt đường quốc lộ xã rất rộng, có giá, cứ nịnh nó về nói với bố mẹ bán bớt đất đi mà lên đó mua nhà. Ông bà ấy thấy con gái ở nhà chồng khổ cực, kiểu gì cũng cho tiền để mua nhà ở riêng".

Thì ra, lý do mà bố chồng ghét tôi, cố tình chèn ép cho tôi sống khổ chỉ vì chuyện quá khứ của ông ấy và muốn tôi khổ để bố mẹ cho tiền vợ chồng tôi mua nhà riêng. Tôi rất sốc, không ngờ bố chồng tôi lại là người như vậy.

Tôi vốn không còn mặn mà gì khi sống ở nhà chồng, tôi muốn đưa con lên ở cùng chồng. Nhưng tôi cũng lo chồng bị bố gây sức ép để bắt tôi phải về xúi bố mẹ bán đất ở quê, tôi không làm theo, vợ chồng dễ bất hòa về chuyện này. 

Bây giờ tôi phải làm gì để thoát khỏi sự chèn ép của bố chồng và không mắc mưu của bố chồng với điều kiện phải xin tiền mua nhà mới được ra ở riêng?

(ngocdung@...)

Nguồn: [Link nguồn]

Con dâu biếu quà Tết bố chồng chai rượu ngoại loại xịn bị ném ra ngoài sân vỡ toang

Tôi đang không biết phải biếu quà Tết bố chồng là thứ gì, bởi bố chồng tôi rất khó tính và có ác cảm với tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cindy Phạm ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN