Bị mẹ chồng ép ăn rác, con dâu 30 tuổi gầy như bộ xương

Cô Vu bị chồng và mẹ chồng ép làm việc nặng, không cho ăn đủ, phải ăn rác, sống trong chuồng lợn. Chưa hết, cô còn bị đánh đập thậm tệ.

Sự việc hy hữu xảy ra ở huyện Minh Thủy, thị Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cô Vu, 30 tuổi, kết hôn vào tháng 3/2017. Trong suốt hơn 3 năm chung sống, cô Vu đã nhiều lần bị chồng và mẹ chồng đánh đập, mắng mỏ. Do ăn không đủ no nên chỉ còn biết nhặt rác, ăn đồ đổ đi, phải sống trong chuồng lợn, làm việc quá sức đồng thời bị hạn chế hoạt động. Trong phiên xét xử về vụ việc này, nhiều chi tiết rùng rợn được hé lộ khiến nhiều người kinh ngạc, rợn tóc gáy. 

Từ khi về nhà chồng, cô Vu bị đối đãi tệ bạc như nô lệ (Ảnh minh họa)

Từ khi về nhà chồng, cô Vu bị đối đãi tệ bạc như nô lệ (Ảnh minh họa)

Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, tòa án nhân dân huyện Minh Thủy đã xét xử phiên sơ thẩm về vụ việc này. Trong phiên tòa, công tố viên đã chỉ ra, chồng cô Vu là anh Ngô và mẹ anh là bà Trâu thường xuyên đánh đập và la mắng cô Vu, không cho cô Vu ăn uống đủ no, ép cô Vu phải nhặt rác để sống qua ngày. 

Không chỉ vậy, anh Ngô và mẹ anh còn thường xuyên bắt cô Vu làm việc quá sức, không cho ngủ trên giường, sinh hoạt trong nhà mà ép ra chuồng lợn sống, hạn chế sinh hoạt của cô khiến người cô Vu sút cân trầm trọng trong thời gian ngắn. Giờ cơ thể cô chỉ còn da bọc xương, xương gãy nhiều nơi, cơ thể có vô số chỗ bầm tím, sưng phù phần mềm. 

Đáng sợ hơn, khi cô Vu bị thương, anh Ngô và mẹ anh cũng bỏ mặc, không quan tâm, hỏi han hay chạy chữa. 

Một nhân chứng họ Tống nói rằng, anh thường nhìn thấy mẹ con anh Ngô đánh cô Vu không thương tiếc, mặt cô Vu lúc nào cũng bị thương và phải nhặt rác để ăn. 

"Cô Vu trở nên gầy khủng khiếp sau khi kết hôn, phải làm tất cả các công việc nặng nhọc, vất vả trong nhà, vô cùng mệt mỏi", anh Tống nói. 

Một nhân chứng khác cũng tức giận tố cáo, vào ngày 9/3/2020, anh nhìn thấy khuôn mặt đầy thương tích cô Vu, không đành lòng nên anh đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, cô Vu bị đa chấn thương gồm có tụ máu đỉnh đầu bên phải, biến dạng tai, gãy sống mũi, gãy xương cánh tay và cổ tay phải, gãy ngón tay giữa bên phải, gãy nhiều xương sườn, phù nề bàn tay và bàn chân.

Ngay sau đó, sự việc lạm dụng, ngược đãi vợ, bạo hành con dâu của anh Ngô và bà Trâu bị phanh phui, hai người cũng bị bắt. 

Được biết, sau phiên sơ thẩm đầu tiên ở huyện Minh Thủy, vụ việc đã đưa lên Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tuy Hóa. Mới đây, tòa án đã ra phán quyết cuối cùng, anh Ngô phạm tội ngược đãi, tra tấn vợ, phạt tù 1 năm 6 tháng, bà Trâu đang liên quan đến một vụ việc khác, chưa rõ mức phạt. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa cưới đã ly hôn, mẹ chồng bắt trả lại vàng cưới nhưng cô dâu đòi thứ không ngờ

Trang Ettoday đưa tin, một cặp vợ chồng Việt Nam muốn ly hôn nhưng cuộc thương lượng giữa hai bên đã diễn ra vô cùng gay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN