Bạn gái đột nhiên đòi cưới, chàng trai hú hồn vì suýt chút nữa phải "đổ vỏ"

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Dù biết rằng bỏ rơi cô ấy trong thời điểm này là ác độc. Nhưng tôi không chịu nổi, cũng không muốn chịu cảnh đổ vỏ cho người khác.

Chuyện lừa dối, ngoại tình trong tình yêu không phải là hiếm, thế nhưng dù có xảy ra bao lần, vẫn khiến những người trong cuộc đau khổ, phẫn nộ, mất niềm tin.

Mới đây, một chàng trai người Trung Quốc vì quá uất ức khi bị bạn gái cắm sừng, còn suýt chút nữa khiến anh phải "đổ vỏ", đã lên mạng "bóc phốt" bạn gái, gây xôn xao dư luận.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của chàng trai như sau:

"Tôi và bạn gái đã bên nhau được 3 năm, tình cảm không mặn không nhạt nhưng cũng gắn bó. Vài ngày trước, đột nhiên cô ấy đòi kết hôn. Tuy rằng tôi 31 tuổi nhưng vẫn chưa đủ tiền mua nhà, mua xe, vì vậy vẫn luôn nhắc nhở mình, chưa đủ tiền không thể tùy ý kết hôn, tránh làm khổ vợ khổ con. Tôi từ chối, nói rằng muốn thêm 2 năm nữa mới kết hôn.

Chẳng ngờ, sáng hôm sau, bạn gái tôi khóc sướt mướt, nói với tôi rằng cô ấy đã mang thai, đứa con là của tôi. Tôi kinh ngạc, không thể là của tôi được. Tôi biết rõ kỳ của cô ấy, lại luôn sử dụng biện pháp bảo vệ, sao có thể là của tôi.

Dù không dám hỏi: "Em đã lừa dối tôi phải không?", vì không có chứng cứ, nhưng tôi cố làm ra vẻ cứng cỏi, lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nói: "Anh biết cả rồi, em không cần tìm lý do nữa".

Không nghĩ tới, câu nói này của tôi lại có tác dụng, bạn gái tôi nhìn tôi ngỡ ngàng, sau lại khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, cô ấy nói rõ chân tướng.

Cô ấy nói, dạo trước đi công tác ở Ninh Ba, gặp lại bạn thân thời cấp 3, sau khi uống say sưa, không biết làm sao lại xảy ra quan hệ. Kết quả là có thai ngoài ý muốn.

Nghe cô ấy nói, tim tôi quặn thắt vì đau, cũng vô cùng phẫn nộ. Tôi chất vấn cô ấy, hỏi rằng: "Em muốn kết hôn với anh chỉ vì đứa bé này hay sao, nó còn không phải con của anh".

Cô ấy nghe xong liền khóc không ngừng, ôm lấy tôi gào lên: "Không phải vậy em thực sự rất yêu anh".

Mặc cho cô ấy cố gắng thanh minh, giải thích, tôi đều nghe không vào. Lạ lùng ở chỗ, tôi không thấy tức giận, khổ sở như lúc đầu, chỉ thấy trái tim như hóa đá, hoàn toàn vô cảm với cô ấy, cô ấy giống như người xa lạ. Tôi quyết định chia tay, dù biết rằng bỏ rơi cô ấy trong thời điểm này là ác độc. Nhưng tôi không chịu nổi, cũng không muốn chịu cảnh đổ vỏ cho người khác".

Sau khi chia sẻ của chàng trai được đăng tải, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người, đa số đều tán thành với quyết định của chàng trai, khuyên chàng trai nên nghĩ thoáng hơn, mau sớm tìm được tình yêu đích thực.

"Nguy hiểm thật, dù sao cậu vẫn may mắn khi biết được sự thật trước khi kết hôn", "Chia tay là đúng rồi, không cần phải khiến bản thân uất ức thêm nữa", "Trước khi cưới nhận ra bộ mặt thật, đây là chuyện tốt, không phả chuyện xấu. Một đời này quá dài, chia tay cũng không cần quá đau khổ"... cư dân mạng xôn xao bàn tán.

Nguồn: [Link nguồn]

Vác bụng tới tìm vợ nhân tình ăn vạ, tôi gào khóc ra về chỉ sau 3 phút

Không đánh mắng, không chửi thề nhưng vợ anh vẫn khiến tôi khóc thét ra về trong nhục nhã, ê chề.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN