Anh “chồng quốc dân” tặng 600 triệu đồng cho vợ: "Khi cô ấy vượt cạn, lòng tôi như lửa đốt"

Mới đây, câu chuyện về người đàn ông điển trai tặng bó hoa cùng màn hình tin nhắn chuyển khoản tặng vợ 600 triệu đồng sau khi “vượt cạn” thành công đã gây “bão” cộng đồng mạng, anh nhận về “ cơn mưa” lời khen từ chị em phụ nữ.

Sau một đêm bỗng thành “chồng quốc dân”

Mới đây, câu chuyện của anh Lê Quốc Hoàng nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người khi đăng tải bức ảnh tặng bó hoa kèm màn hình tin nhắn chuyển khoản 600 triệu đồng sau khi cô vợ “vượt cạn” thành công. Bài viết nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và lượt chia sẻ rộng rãi. Có nhiều hội nhóm đua nhau trích nguồn, đăng tải lại bài viết trên.

Món quà anh Lê Hoàng tặng vợ khiến các chị em phụ nữ ghen tị, ngưỡng mộ. (Ảnh: NVCC)

Món quà anh Lê Hoàng tặng vợ khiến các chị em phụ nữ ghen tị, ngưỡng mộ. (Ảnh: NVCC)

Anh Lê Quốc Hoàng (27 tuổi) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh, hiện đang sinh sống tại quận Hải An, TP. Hải Phòng. Hiện tại, anh Lê Hoàng đang điều hành một công ty du lịch, còn vợ anh là chủ một cửa hàng thời trang đắt khách tại Hải Phòng. Mới đây, chị Thanh hạ sinh quý tử đầu lòng, nặng 3,3kg trong sự đón chờ của gia đình, người thân, bạn bè.

Trước hành động quan tâm, yêu chiều vợ của anh Lê Hoàng, nhiều chị em phụ nữ bày tỏ sự phấn khích, thích thú. Họ thi nhau “tag” tên chồng, bạn trai vào bài viết với mong muốn người đàn ông của mình sẽ “học tập” ít nhiều. Các cô gái bày tỏ sự ngưỡng mộ, trìu mến gọi anh Lê Hoàng là “chồng quốc dân”, “chồng nhà người ta”, “người đàn ông của năm”…

Trước sự “hot” rần rần trên mạng xã hội, anh Lê Quốc Hoàng chia sẻ: “Tôi không ngờ câu chuyện của mình nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy. Nhiều người bình luận chúc mừng hai vợ chồng cùng những lời khen có cánh dành cho tôi. Tôi rất vui, hạnh phúc và tự hào khôn xiết”.

“Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương cũng không ít người bình luận chê bai, khích bác, thậm chí là bịa đặt, tôi đều đọc hết. Trước những bình luận tiêu cực, tôi giữ thái độ bình tĩnh, không trả lời, không đôi co, thanh minh hay giải thích. Đối với những người không quý mến mình thì họ luôn có cái nhìn tiêu cực, suy diễn, đặt điều, thích dùng lời nói mạt sát để làm tổn thương người khác. Tôi không quan tâm và nhất định không để những điều đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình”, anh Lê Hoàng cho biết.

“Khi cô ấy “vượt cạn”, lòng tôi như lửa đốt…”

Anh Lê Hoàng cho biết, sáng ngày 14/8, vợ anh hạ sinh quý tử tại một bệnh viện tại Hải Phòng sau nhiều giờ nhập viện. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên người thân không được vào việc thăm nom, chăm sóc sản phụ. Ngay cả bản thân anh Lê Hoàng cũng không được vào phòng sinh động viên, cùng vợ đón khoảnh khắc thiêng liêng lúc con chào đời. Mãi đến khi vợ hạ sinh thành công, bác sĩ mới thông báo cho anh.

Anh “chồng quốc dân” tặng 600 triệu đồng cho vợ: "Khi cô ấy vượt cạn, lòng tôi như lửa đốt" - 2

Anh Lê Hoàng chuẩn bị quà chu đáo khi vào thăm vợ sau khi sinh. “Khi cô ấy “vượt cạn”, lòng tôi như lửa đốt. Tôi muốn ở bên vợ giây phút khó khăn nhưng rất đỗi ngọt ngào ấy, tuy nhiên, do điều kiện dịch bệnh nên không vào được. Suốt 2 tiếng đợi vợ bên ngoài, lòng tôi thấp thỏm, hồi hộp xen lẫn sự bất an, lo lắng không yên.

Niềm hạnh phúc vỡ òa khi bác sĩ thông báo vợ tôi đã sinh thành công bé trai mạnh khỏe, bụ bẫm. Phút giây được bế con trên tay, tôi hạnh phút vô ngần, rơi nước mắt vì niềm hạnh phúc thật lớn lao! Lần đầu tiên làm bố, mọi thứ đều lạ lẫm nhưng được sự chỉ dẫn của vợ cùng bác sĩ và điều dưỡng, tôi đã quen với việc thay tã cho con, cho bé bú sữa, vỗ về bé…”, ông bố bỉm sữa cho biết.

Được chồng tặng cho món quà bất ngờ, đặc biệt như vậy, chị Thanh vô cùng xúc động. Chị đã không kiềm được những giọt nước mắt hạnh phúc bởi có người chồng tâm lý, quan tâm và yêu chiều vợ. Chuyện tình của hai vợ chồng anh Lê Hoàng rất êm đẹp. Hai người bằng tuổi nhau, họ quen nhau qua sự mai mối của một người chị.

Sau khi tìm hiểu, hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân sau 7 tháng. Suốt thời gian yêu nhau, anh Lê Hoàng ở Hải Phòng, còn chị Thanh làm việc ở Hà Nội. Cứ cuối tuần, anh lại về Hà Nội thăm người yêu dù công việc kinh doanh của cả hai người rất bận bịu. Cuối cùng, họ quyết định sớm về chung một nhà trong sự đồng thuận của gia đình bởi cả hai đều có công việc ổn định, sẵn sàng xây dựng tổ ấm.

"Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất êm đẹp, như lúc mới yêu vậy. Chúng tôi chưa từng cãi vã, to tiếng. Thanh là người phụ nữ chín chắn, điềm đạm, cô ấy biết cách sắp xếp công việc để dành thời gian cho gia đình. Cô ấy là người phụ nữ đảm đang, biết vun vén cho cuộc sống hôn nhân", anh Lê Hoàng tự hào khi nói về người vợ của mình.

Về món quà “khủng” tặng vợ, anh Lê Hoàng chia sẻ rằng bản thân muốn dành điều bất ngờ và gửi lời cảm ơn tới vợ vì đã vất vả mang thai rồi vượt bao khó khăn, nguy hiểm để hạ sinh con trai. “Cửa sinh là cửa tử”, anh Lê Hoàng cũng bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu trước sự hy sinh thầm lặng của vợ anh nói riêng cũng như bao người phụ nữ khác nói chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Người chồng quốc dân, đi đâu cũng đăng ảnh lên Facebook khoe đi cùng vợ yêu

Chỉ vỏn vẹn với dòng chữ “Hướng dẫn viết caption cực kì cụ thể khi đi chơi”, thế nhưng bài viết của bạn trẻ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ứng Hà Chi ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN