2 đặc điểm của người có phúc: Chỉ cần 1 trong 2 đặc điểm này là cả đời an yên

Những người thường xuyên gặp may mắn, được mọi người xung quanh yêu quý hóa ra họ sở hữu những đặc điểm của người có phúc này.

Khi nói tới "phúc khí", nó không chỉ đơn thuần là may mắn bẩm sinh, mà còn là thái độ sống thể hiện qua từng lời nói và hành động hằng ngày. Có người cả đời bôn ba nhưng luôn gặp trắc trở, có người tưởng như bình thường nhưng việc gì cũng thuận lợi. Sự khác biệt này thực chất nằm ở bản chất của mỗi người.

Người có phúc không nhất thiết phải sở hữu tài sản khổng lồ, mà là những người có được sống an yên, thoải mái và được cuộc đời đối xử một cách dịu dàng. Họ thường có hai đặc điểm nổi bật, và chỉ cần sở hữu một trong số đó, họ đã trở thành "người chiến thắng" trong cuộc sống.

Những đặc điểm này không phải bẩm sinh, mà là thói quen có thể được rèn luyện, ai cũng có thể bắt chước theo.

Đặc điểm 1: Tấm lòng rộng lượng, không so đo, không làm khó bản thân và cuộc sống

Bà Vương sau khi nghỉ hưu sống những ngày tháng vô cùng vui vẻ, hàng xóm ai cũng khen bà sống có phúc. Thực ra gia cảnh bà bình thường, chỉ là bà có một tâm thái sống đặc biệt tốt. Nếu đi chợ bị người bán tính thiếu vài đồng, bà chỉ cười và nói “thôi, lần sau chú ý là được”, con cái cãi vã, bà không can thiệp, cũng không sốt ruột mà vội can thiệp, bản thân bị ngã trầy da, bà tự trêu “xương già vẫn chắc, không sao cả”.

Ngược lại, bà Lý trong khu lại luôn so đo chuyện nhỏ nhặt, người khác mượn đồ chưa trả thì càm ràm cả buổi, con cái không làm theo ý mình thì nổi giận, kết quả là ngày nào cũng cau có, sức khỏe cũng liên tục gặp vấn đề. Người có tấm lòng rộng lượng sẽ ít phiền não và phúc khí tự nhiên sẽ đến.

Sự rộng lượng được ví như một nam châm hút phúc khí trong cuộc sống. Trong cuộc đời không thể tránh khỏi những điều không như ý như bị hiểu lầm, gặp trắc trở hay chịu thiệt thòi. Những người có tâm hồn rộng lượng thường biết cách buông bỏ, không dây dưa với những điều xấu xa, không chấp nhặt những chuyện vụn vặt và không tự làm khổ bản thân. Họ hiểu rằng "càng tính toán, càng mất mát". Thay vì tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt, họ chọn cách sống thảnh thơi để tận hưởng hiện tại.

Phúc khí của bà Vương không phải là cuộc sống không có phiền muộn, mà là khả năng không để những phiền muộn đó lưu lại trong lòng, không để cảm xúc tiêu cực bào mòn bản thân. Chính vì thế, tính cách của bà khiến những người xung quanh cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng mang lại cho bản thân sự nhẹ nhõm. Nhờ vậy, may mắn tự nhiên sẽ tìm đến.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đặc điểm 2: Biết ơn và thường xuyên biết đủ, trân trọng hạnh phúc nhỏ trước mắt

Tiểu Trương lương không cao nhưng lúc nào cũng vui vẻ, ai cũng bảo anh sống có phúc. Anh thuê nhà nhưng luôn chăm chút để căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng, chỉ cần "có chỗ che mưa chắn gió là tốt lắm rồi”. Vợ nấu ăn, lần nào anh cũng khen “ngon hơn ngoài quán”. Bạn bè giúp một việc nhỏ, anh luôn ghi nhớ và tìm cơ hội đáp lại. Có người nói anh không có chí tiến thủ nhưng anh chỉ cười và nói: “Hạnh phúc không phải là có bao nhiêu, mà là trân trọng những gì mình có”.

Ngược lại, những người dù cuộc sống đủ đầy vẫn thường xuyên than thở. Có nhà, có xe vẫn chê không đủ rộng. Vợ/chồng biết chăm lo vẫn chê không đủ lãng mạn. Công việc ổn định vẫn chê lương thấp. Họ mãi không biết đủ, nên chẳng bao giờ thấy vị ngọt của cuộc sống.

Cốt lõi của khái niệm biết đủ chính là sự tỉnh táo trong trí tuệ sống. Những người có phúc không phải là những người không có ham muốn, mà họ hiểu rằng "dục vọng có mức, biết đủ thường vui". Họ nhận ra rằng, "tiền đủ để tiêu là đủ, không cần phải giàu sang tột đỉnh", "nhà đủ để ở là ổn, không cần so đo diện tích", và "người bạn đời chân thành là quý, không cần đòi hỏi sự hoàn hảo".

Những người này không so sánh bản thân với người khác, mà chỉ so với chính mình. Hôm nay vui hơn hôm qua, năm nay tiến bộ hơn năm trước là đã đủ để họ cảm thấy mãn nguyện. Sự biết đủ không đồng nghĩa với an phận, mà là sự trân trọng những gì mình đang có, và tìm thấy hạnh phúc trong sự trân trọng đó.

Ngược lại, những người không biết đủ thường chạy theo những điều xa xỉ, bỏ lỡ những vẻ đẹp giản dị xung quanh. Trong khi đó, những người biết đủ lại tìm thấy hạnh phúc trong những điều bình dị, đó mới chính là phúc khí thật sự.

Những người luôn được kính trọng thường sở hữu sự điềm tĩnh, khả năng giữ ranh giới và tầm nhìn xa. Họ hiểu rằng, giúp người khác thành công chính là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng - Aboluowang ([Tên nguồn])
Người trẻ suy ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN