Y án kẻ cùng tình nhân giết mẹ ruột

Chỉ vì bị mẹ ngăn cấm tình cảm, cô con gái út đã xúi giục người tình giết chết người đã sinh ra mình rồi vứt xác xuống sông.

Ngày 25-12, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Phong (SN 1986), tù chung thân đối với Nguyễn Thị Thắm (SN 1981, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Thắm dắt 3 người con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đang tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian này, Thắm quen và yêu Nguyễn Văn Phong. Bà Đang biết được chuyện này và không đồng ý nên can ngăn, thường xuyên chửi hai người.

Y án kẻ cùng tình nhân giết mẹ ruột - 1

Nguyễn Văn Phong tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 5-2-2013, Phong đến nhà của Thắm chơi khi bà Đang vắng nhà. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bà Đang vừa về nhà liền đánh và đuổi Phong ra khỏi nhà. Sau đó, bà tiếp tục chửi và đuổi Thắm đi. Thắm ghé nhà dì ruột xin ngủ nhờ nhưng không được đồng ý nên quay trở về nhà.

Do bực tức trong lòng, Thắm gọi điện cho Phong tới, chờ bà Đang sơ hở rồi ra tay giết chết, lấy hết nữ trang trên người nạn nhân rồi vứt xác xuống sông Cái Nhỏ.

Đến ngày 8-2-2013, quần chúng nhân dân phát hiện xác bà Đang nổi lên. Qua điều tra truy xét, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thị Thắm đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN