Xử kẻ đánh chết vợ cũ rồi dựng hiện trường giả

Vì muối mặt khi nghe vợ cũ lẻn vào quán tạp hóa hàng xóm uống rượu trộm, Trần Ngọc Tranh (SN 1955, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã dùng đoạn cây đánh vợ cũ tới tấp khiến nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 13h ngày 1/6, Trần Ngọc Tranh sang quán tạp hóa của vợ chồng anh Nguyễn Văn Cường cùng xóm để mua rượu thì anh Cường tố cáo hồi sáng bà T (vợ cũ của Tranh - PV) lẻn vào quán uống rượu trộm, khiến Tranh cảm thấy muối mặt, xấu hổ với hàng xóm.

Tranh đi về nhà thấy bà T đang nằm ngủ trước sân nhà trong tình trạng say xỉn, lè nhè chửi rủa con cái. Trong cơn điên tức, Tranh vớ lấy một đoạn cây đánh tới tấp bà T cho đến khi bà vật ngã và bất tỉnh ngay tại sân.

Tưởng như mọi lần bà T bị đánh ngất rồi sẽ tỉnh, nên Tranh cứ mặc bà T nằm đó, vứt cây gậy bên cạnh rồi vào nhà uống rượu. Một lúc sau, Tranh đi ra không nghe tiếng bà T la nữa, chừng 10 phút sau Tranh trở ra thấy bà T đã tắt thở bèn nói với hai người con Trần Ngọc Thiên và Trần Thị Kiều đang nằm ngủ trưa trong nhà: “Mẹ chúng mày chết rồi, ra sân khiêng mẹ vào nhà cùng cha…”.

Sau đó, Tranh và người con trai cả khiêng thi thể bà T đặt trên giường ngủ, đắp chăn cẩn thận, ngụy tạo bà T bị trúng gió chết, rồi 2 cha con lại tiếp tục vào nhà uống rượu như chưa hề có việc gì xảy ra…

Tại phiên tòa ngày 13/12, bị cáo Tranh khai nhận rằng, Tranh và bà Lê Thị T đã sống ly thân từ 10 năm nay, một mình Tranh phải nuôi 3 con. Tuy vậy, năm 2012 em gái Tranh khuyên chị dâu làm một căn lều tranh ngay bên cạnh căn nhà cha con Tranh đang trú ngụ, để cho bà T được có điều kiện gần gũi các con.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam xét thấy hành vi sát hại vợ cũ của Trần Ngọc Tranh là hết sức nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Tranh 7 năm tù về hành vi “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Oanh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN