Vụ thiêu sống người yêu: Nhóm SV liều mình cứu người

"Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong căn nhà khóa trái cửa, phía bên trong nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn và kinh hoàng”, sinh viên Đỗ Hoàng Nhân kể phút giây cùng nhóm bạn lao vào cứu người.

Cảnh tượng kinh hoàng

Chiều 2/6, chúng tôi gặp anh Đỗ Hoàng Nhân, sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Anh Nhân là người cùng nhóm bạn sinh viên đã tham gia giải cứu những người bị đối tượng Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định) dùng dao tấn công, sau đó lấy xăng phóng hỏa tại căn nhà nằm trong hẻm 1094 Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp, TP.HCM) vào sáng 2/6.

“Lúc đó, nhóm sinh viên tụi em đang ngủ trong căn nhà thuê sát vách căn nhà bị cháy, nghe tiếng hét thất thanh bên cạnh. Em vội đánh thức các bạn dậy rồi chạy xuống cùng người dân tham gia giải cứu những người trong căn nhà bị cháy. Do cổng chính bị khóa nên tụi em phải dùng gậy sắt, thanh gỗ phá hàng rào sắt bằng lưới B40 tạo lỗ hổng để những người bị nạn trong căn nhà cháy lao ra ngoài. Lúc đó lửa cũng đã bám vào người tụi em. Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn và kinh hoàng. Khi ngọn lửa bùng cháy lớn cũng là lúc tất cả mọi người trong căn nhà cháy đều thoát ra ngoài thông qua lỗ hổng mà tụi em phá được. May mắn tụi em chỉ bị cháy xém quần áo”, anh Nhân kể .

Vụ thiêu sống người yêu: Nhóm SV liều mình cứu người - 1

3 xe máy của gia đình chị Trinh bị cháy rụi

Cũng là người đầu tiên có mặt tham gia giải cứu, ông Đỗ Văn Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng kể về thời khắc sinh tử.

Ông Thắng kể: “Chừng 6h sáng, tôi đang ngồi uống cà phê trong hẻm, nghe tiếng hô hoán trong căn nhà trên nên chạy tới kiểm tra, thấy bên trong một thanh niên cầm dao đâm loạn xạ những người trong ngôi nhà. Lúc này, cánh cửa ngôi nhà đã bị khóa, tôi chạy đi kiếm búa phá cửa khi quay lại, thấy bên trong căn nhà lửa đã bùng cháy dữ dội kèm theo mùi xăng bốc lên nồng nặc. Tôi hô hoán mọi người chạy đến để giải cứu những người mắc kẹt bên trong nhà”.

"Cô gái như ngọn đuốc sống"

Cùng tham gia cứu người bị nạn là sinh viên Đỗ Đình Hoàng, bạn chung trọ với Hoàng Nhân, kể: “Khi chúng em tới, thấy bên trong căn nhà cháy một cô gái lửa bùng cháy khắp người như ngọn đuốc sống đang gào thét nên em vội lao đến dập lửa và phụ mọi người đưa các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Em thấy có một anh bị thương ở tay máu ra nhiều lắm”.

Vụ thiêu sống người yêu: Nhóm SV liều mình cứu người - 2

Công an khám nghiệm hiện trường.

Ông Thắng cho biết thêm: “Thời điểm tất cả những người trong căn nhà cháy thoát ra bên ngoài cũng là lúc đối tượng lạ mặt tháo chạy lên mái nhà nên tôi hô cướp cướp, sau đó nó chạy ra đằng sau, tôi cùng nhiều người dân nữa mới vây bắt. Lúc này, tôi mới biết người lạ mặt chính là đối tượng dùng dao tấn công những người trong ngôi nhà, sau đó tưới xăng châm lửa đốt nhà”.

Theo thông tin điều tra từ Công an quận Gò Vấp, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên sáng 2/6 khi chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi, ngụ tại căn nhà 1094/3 Lê Đức Thọ) vừa mở cửa để dắt xe máy ra ngoài, đối tượng Đỗ Đình Nam lao tới cự cãi.

Thấy cãi nhau nên anh N. H. T (27 tuổi, ngụ căn nhà trên) ra can ngăn liền bị Nam lấy dao Thái Lan thủ trong người đâm nhiều nhát vào vai anh T. khiến anh trọng thương. Sau đó, Nam tạt xăng lên người chị Trinh rồi châm lửa đốt khiến chị như ngọn đuốc, ngọn lửa gây cháy lan khắp cả căn nhà. Thời điểm này, chị Đ.T.B.H. (20 tuổi, em gái chị Trinh) đang nằm trong phòng nên bị bỏng nhẹ.

Vụ cháy khiến toàn bộ căn nhà bị cháy rụi, 3 xe máy bị cháy trơ khung.

Hiện chị Đặng Thị Tuyết Trinh bị bỏng toàn thân cấp độ 2, 3 đang được các y bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM chăm sóc. Chị L. đang mang thai cùng anh T. bị thương nhẹ nằm đều trị tại Bệnh viện 175.

Riêng đối tượng Nam do bị lửa bén vào người nên vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện 175 dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Video hiện trường vụ cháy:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN